Mối quan hệ Việt Nam-Cuba là di sản quý giá của hai dân tộc

(VOV5) - Sinh thời, Chủ tịch Fidel luôn dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Ngay sau khi Cách mạng Cuba giành thắng lợi, Cuba là nước đầu tiên thành lập Ủy ban đoàn kết với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và trong suốt thời kỳ chiến tranh cũng như sau khi Cách mạng Việt Nam giành chiến thắng năm 1975, Cuba vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nhiều mặt.

Mối quan hệ Việt Nam-Cuba là di sản quý giá của hai dân tộc - ảnh 1
Trong chuyến thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15/9/1973, Thủ tướng Fidel Castro, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cách mạng Cuba chụp ảnh kỷ niệm bên đồn An ninh Nhân dân Bến Hải, địa đầu của miền Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)


Sự có mặt và giúp đỡ của kỹ sư và công nhân xây dựng Cuba trong nhiều công trình quan trọng của Việt Nam. Năm 1973, Fidel là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng Việt Nam. Tại đây, hình ảnh ông giương cao lá cờ của Mặt trân Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã trở thành nguồn cảm hứng cho các chiến sỹ cách mạng của Việt Nam lúc đó. Cũng như câu nói bất hủ của Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã được chứng minh và đi vào lịch sử mối quan hệ hai nước.

Việt Nam và Cuba có một mối quan hệ anh em khăng khít được hình thành và phát triển trong suốt hơn 50 năm qua. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, Cuba luôn ủng hộ Việt Nam cả về vật chất và tinh thần. Trong suốt những năm 60 và 70 khi đất nước còn khó khăn, hơn 1,000 sinh viên Việt Nam đã được Cuba tài trợ được học tập tại Cuba. Với những cựu sinh viên đó, kỷ niệm về đất nước Cuba cũng như hình ảnh vị lãnh tụ Cuba Fidel Castro không bao giờ phai trong tâm trí của họ. Bà Nguyễn Thị Lộc đã từng học tập tại Cuba trong những năm 1960, không giấu nổi cảm xúc khi nghe tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời: " Chúng tôi là những cựu sinh viên Việt Nam học tại Cuba khi nghe tin Fidel Castro qua đời chúng tôi cảm thấy như là mất mát một người thân trong gia đình mình. Đó là lẽ đương nhiên của cuộc đời không ai có thể vượt qua cái ngưỡng này nhưng sự ra đi của Fidel chúng tôi cảm thấy thương nhớ và nó làm cho chúng tôi nhớ lại những năm mà chúng tôi đã sống và học tập ở La Havana".

Ông Nguyễn Văn Bắc cũng từng học tập và làm việc ở Cuba những năm 70. Đối với ông, những kỷ niệm về thời gian ở Cuba, nhân dân Cuba thân thiện và đặc biệt là tình cảm đặc biệt mà Chủ tịch Cuba Fidel Castro dành cho người dân Việt Nam, không bao giờ phai trong tâm trí ông. "Chủ tịch Fidel Castro dành sự quan tâm không những cho nhân dân Cuba mà mục tiêu của Fidel là mang lại sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Vì vậy, Fidel không chỉ là một tấm gương điển hình cho nhân dân Cuba mà còn cho nhiều quốc gia trên thế giới vì Fidel là hiện thân của sự đoàn kết, tập hợp quần chùng và sự hi sinh dũng cảm vì quyền lợi của mọi người. Đặc biệt đối với Việt Nam thì Cuba có một tình cảm đặc biệt mà Fidel còn nói một câu bất hủ tôi không bao giờ quên: “ Vì Việt Nam, Cuba sẵn sang hiến cả máu của mình”.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác