Việt Nam để tang Chủ tịch Fidel Castro theo nghi thức quốc tang

(VOV5) - Chủ tịch Fidel Castro, Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, đã ra đi ở tuổi 90.


Việt Nam để tang Chủ tịch Fidel Castro theo nghi thức quốc tang  - ảnh 1
Ngày 4/12, Việt Nam để tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang.


Để tưởng nhớ một người bạn lớn, người anh em vô cùng gần gũi và thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, hôm nay (4/12), Việt Nam để tang Chủ tịch Fidel theo nghi thức quốc tang. Tất cả các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đều treo cờ rủ, có dải băng tang, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.


Tưởng nhớ đến Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro và thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa Việt Nam – Cuba. Sáng 4/12, nhiều địa phương của Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro.


Lãnh đạo tỉnh Bến tre tổ chức Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại làng Moncada, huyện Giồng Trôm. Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro, ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm xúc động bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đến Lãnh tụ Cuba, Fidel Castro. Fidel Castro là người bạn lớn, người anh em chí tình, chí nghĩa, vô cùng gần gũi, thân thiết với nhân dân Việt Nam. Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các lãnh đạo tiền bối đã không ngừng vun đắp, củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam - Cuba.

Cũng trong sáng nay, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro và trưng bày tập ảnh: “Những khoảnh khắc của Chủ tịch Cuba Fidel Castro trên vùng Đất lửa Quảng Trị năm 1973”. Ông Lê Viết Trì ở thành phố Đông Hà xúc động cho biết": Dù chưa một lần gặp mặt, nhưng đối với ông, Fidel Castro rất gần gũi, thân thương.Tôi biết được hình ảnh Fidel rất tuyệt vời, ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên, duy nhất đến vùng giải phóng Quảng Trị. Nhìn những bức ảnh đó lòng tôi bồi hồi, chan chứa nước mắt bởi vì ông là hình ảnh rất đẹp trong bản thân tôi cũng như mọi người dân Quảng Trị. Là một người dân ở đất Quảng Trị này, tôi rất mong muôn mối tình gắn bó giữa Cuba và Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng thắt chặt hơn nữa".

Những bức ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại Quảng Trị được triển lãm tại đây ghi lại những khoảng khắc quý giá, giúp những thế hệ trẻ biết được tình cảm của ông dành cho người dân Quảng Trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác