Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”: Đẹp mãi trong tâm hồn trẻ thơ

(VOV5)- Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em” vừa công bố kết quả với 1 giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích.

Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”: Đẹp mãi trong tâm hồn trẻ thơ - ảnh 1
Giải nhất - Tranh "Chân dung Bác Hồ" của em Đỗ Thị Linh Chi - trường tiểu học Tân Mai - Hà Nội

Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em.”

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 40 năm ngày thống nhất đất nước, nhằm giúp các em thiếu nhi tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ; việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng; tạo cơ hội để các em thiếu nhi thể hiện tình cảm của mình với vị lãnh tụ kính yêu, thể hiện và trau dồi khả năng hội họa của mình.

Sau 3 tháng phát động (từ 19.5 đến 19.8.2015) , Ban Tổ chức đã nhận được 28.585 tác phẩm của các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi, từ cả ba miền gửi về dự thi. Nhiều tác giả nhỏ tuổi là người dân tộc Nùng, H’mông, Tày, Mường, Ê Đê…

Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”: Đẹp mãi trong tâm hồn trẻ thơ - ảnh 2
Giải nhỉ - tranh Chúng em đến thăm nhà Bác

Các tác phẩm gửi về đã bám sát chủ đề cuộc thi, như: Chân dung Bác Hồ, Bác Hồ với thiếu nhi, Bác Hồ ở Việt Bắc, Bác Hồ đi công tác, Bác Hồ vui Trung thu cùng các cháu thiếu nhi... Các tác giả nhỏ tuổi tìm cảm hứng cho mình từ hình ảnh Bác Hồ qua những câu chuyện, hình ảnh tư liệu, rồi miêu tả hình ảnh Bác bằng nghệ thuật hội họa. 

Mỗi tác giả nhỏ tuổi có một cách cảm nhận và thể hiện riêng, thế nhưng các tác phẩm hội họa của các em đều có một điểm chung: Hình ảnh Bác Hồ thật dung dị, gần gũi như Người Ông của các em. Bố cục trong các tác phẩm đơn giản, hình ảnh Bác được lấy làm trung tâm. Chất liệu các em sử dụng chủ yếu là sáp mầu, bột mầu... đặc biệt có những tác phẩm dùng chất liệu là ngũ cốc (đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, gạo...)

Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”: Đẹp mãi trong tâm hồn trẻ thơ - ảnh 3
Giải nhì - Tranh Bác Hồ đến thăm huyện đảo Trường Sa


Ban giám khảo đã chọn được 1 Giải nhất với tác phẩm Chân dung Bác Hồ của em  Đỗ Thị Linh Chi (trường tiểu học Tân Mai, Hà Nội), 2 giải nhì với tác phẩm Chúng em đến thăm nhà Bác của em Phạm Ngọc Minh (Nhà thiếu nhi Hải Dương) và Bác Hồ đến thăm huyện đảo Trường Sa của em Lê Anh Hoa (trường Tiểu học Trần Quốc Toản – thị trấn Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng). Ba giải 3 dành cho Trần Hồng Anh (trường Tiểu học Khương Thượng, Hà Nội), Nguyễn Đình Long, (THCS Đông Hồ 1, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang), Nguyễn Minh Hiếu (phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Và 5 giải Khuyến khích dành cho các em Mai Thục Khánh Chi (Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An), Nguyễn Thùy Dương (Nhà thiếu nhi Hải Dương), Phan Thị Huỳnh Ngân (Trường THCS Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp), Dương Khánh Nam (Nhà Văn hóa thiếu nhi Thành phố Huế), Nguyễn Thị Yên Nhi (Trường THCS Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp).

Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”: Đẹp mãi trong tâm hồn trẻ thơ - ảnh 4
Giải 3 - Tranh Bác Hồ vơsi các cháu thiếu nhi

Giải Nhất tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi gửi đến thuộc về Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với 1.586 bài dự thi.

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, trưởng ban giám khảo chia sẻ: “Mặc dù hình ảnh của lãnh tụ Hồ Chí Minh các em thiếu nhi chỉ được tìm hiểu qua phim, ảnh, tư liệu lịch sử, những câu chuyện kể… nhưng các bức tranh mà các em thể hiện tình cảm về Bác lại rất ấm áp,  hồn nhiên và gần gũi. Ngôn ngữ của hội họa là ngôn ngữ của cảm xúc. Với trẻ thơ, các em chỉ vẽ khi các em yêu thích. Hình ảnh Bác như một ông cụ già hiền từ, một người ông, một người cha… thân thương. Nét vẽ, cảm xúc trong trẻo, sắc màu rực rỡ của trẻ thơ cho thấy, Bác Hồ vẫn sống mãi trong tâm hồn của mọi thế hệ người dân Nước Việt. Đó là điều đẹp đẽ và lớn lao nhất mà hiếm một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được”.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tác phẩm “Chân dung Bác Hồ” vượt qua nhiều tác phẩm xuất sắc để đoạt giải Nhất bởi phong cách thể hiện giản dị, nêu bật được chủ đề của cuộc thi. Hình ảnh Bác trong tác phẩm gần gũi, gây xúc động cho người xem.

Cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em” đã kết thúc tốt đẹp.  Cuộc thi là hoạt động thực sự có ý nghĩa đối với thiếu nhi Việt Nam, hướng các em đến những giá trị nhân văn sâu sắc, giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước. Kết quả cuộc thi là đoá hoa dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Người.

Tin liên quan

Phản hồi

Trần Thị Thùy Linh

Rất ý nghĩa

Nguyễn Chinh Anh

Hình ảnh của Bác Hồ đẹp thật

Vũ Mạnh Dũng

Liên Quân

Các tin/bài khác