Tình cảm của người dân với nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

(VOV5) - Sự ra đi mãi mãi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.
Tình cảm của người dân với nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh - ảnh 1 Nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tiến hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 3/5. - Ảnh: VOV.VN

Sự ra đi mãi mãi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những thế hệ cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là những người đã từng làm việc dưới quyền Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Trương Thanh Sơn, nguyên cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Cả cuộc đời nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã cống hiến cho Cách mạng. Dù bất cứ ở một cương vị nào, Đại tướng Lê Đức Anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống giản dị và là một trong những cán bộ mẫn cán phát huy hết trách nhiệm của Đảng và Nhà nước giao cho.”

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử cách mạng của dân tộc, đặc biệt đóng góp rất nhiều cho lịch sử xây dựng quân sự của nước nhà suốt thời gian dài phục vụ trong quân đội với tư cách một người lính, một vị tướng. Cảm phục về Đại tướng Lê Đức Anh, Thiếu tá Dương Thanh Phong, Chính trị viên tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 chia sẻ:   

"Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc, một vị tướng tài ba. Đại tướng đã công tác, chiến đấu qua nhiều mặt trận, là nhà lãnh đạo để lại nhiều dấu ấn, không chỉ đóng góp to lớn vào việc giải phóng dân tộc, còn nhiều đóng góp quan trọng vào việc phát triển đất nước. Ông từ trần là sự mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và của Quân đội. Đặc biệt là đối với Lực lượng vũ trang Quân khu 9, ông có nhiều đóng góp trong sự trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung."

Ông Nguyễn Bền, cựu chiến binh ở xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã có thời gian  công tác trong quân ngũ, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Đại tướng Lê Đức Anh khi là Tư lệnh Quân khu 9, chia sẻ: Nghe tin ông từ trần trong lòng mỗi cựu chiến binh rất buồn. Cuộc đời chiến đấu của ông là tấm gương cho mình, tinh thần chiến đấu quật cường, nhất là thời ông làm Tư lệnh Quân khu 9. Trên chiến trường Campuchia cũng vậy, ông đóng góp rất lớn cho việc giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng.”

Ông Phạm Hữu Lệ, cán bộ hưu trí tại Khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh: “Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Giai đoạn năm 1992 - 1997, đất nước Việt Nam lúc bấy giờ rất khó khăn, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cùng với Trung ương làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.”

Nghe tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, người dân ở nhiều địa phương trong cả nước bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc tới vị lãnh đạo hết lòng vì nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác