Chỉ huy Nguyễn Hải Yến: “Âm nhạc của hợp xướng Gió Xanh là âm nhạc vị nhân sinh”

(VOV5) - “Âm nhạc của Gió Xanh chính là khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, của tình yêu thương - âm nhạc vị nhân sinh”. 

“Tôi luôn tâm niệm rằng, sứ mệnh của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là vì con người. Cuộc sống càng nhiều khó khăn, con người càng nhiều cô đơn, nhiều nỗi buồn, thì âm nhạc lại càng phải ở đó để xoa dịu những nỗi đau, để thấu hiểu và đồng cảm, để động viên và nâng đỡ. Âm nhạc cũng phải khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, của tình yêu thương. Âm nhạc của Gió Xanh chính là như vậy - âm nhạc vị nhân sinh”, Chỉ huy Nguyễn Hải Yến chia sẻ.

Con đường làm âm nhạc cộng đồng: Gian nan nhưng đầy cảm hứng

Tôi gặp lại chỉ huy Nguyễn Hải Yến khi cô đang tập luyện cho Hợp xướng Gió Xanh để chuẩn bị cho Hòa nhạc “Hộ Chiếu Xanh – Green Passport 2022”. Và ngay lập tức, một câu hỏi lại bật ra trong đầu, y như lần gặp đầu tiên cách đây 3 năm: “Cô gái này lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào đến vậy?”. Ở nữ chỉ huy hợp xướng này tỏa ra một sức hút khó cưỡng đối với người đối diện, mà ở đây, là cả trăm người đối diện. Tất cả đều như có một dòng suối nhạc tuôn chảy trong người, cứ hân hoan một cách tự nhiên, không hề e lệ. Căn phòng nơi hơn 100 người đó đang tập hát cũng ngập tràn một nguồn năng lượng tươi mới và khỏe khoắn – thứ khiến người ta yêu đời hơn, yêu người hơn.

PV: Chào chỉ huy Nguyễn Hải Yến (NHY). Tôi đến hơi sớm nên có dịp được xem hợp xướng tập luyện. Gió Xanh càng ngày hát càng hay thì phải?

NHY: Cảm ơn chị. Yến nghĩ là sau 3 năm thì Gió Xanh cũng có nhiều tiến bộ đáng kể, mọi người lại đều rất có ý thức, rất yêu hát hợp xướng nên việc học các bài mới, bài khó không làm mọi người ngại nữa. Các thành viên trẻ, hát tốt, biết đọc bản nhạc sẽ là nòng cốt để hỗ trợ những người còn lại. Cùng nhau, mọi người đều hát tốt hơn lên và Yến cũng dũng cảm hơn khi chọn những bài hát khó cho hợp xướng tập.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến: “Âm nhạc của hợp xướng Gió Xanh là âm nhạc vị nhân sinh” - ảnh 1Hợp xướng Gió Xanh tại hòa nhạc Green Christmas 2020.

PV: Duy trì một dàn hợp xướng hơn 100 người trong suốt 3 năm qua, trong đó có những giai đoạn dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Yến và Gió Xanh có gặp nhiều khó khăn không?

NHY: COVID-19 đúng là đã làm thay đổi quá nhiều thứ. Có những giai đoạn giãn cách xã hội, Yến gần như trầm cảm vì không được đi dạy ở trường và cũng không được tập hát cho Gió Xanh hằng tuần. Nhưng cũng rất may mắn là giữa những khoảng thời gian không làm gì đó, mỗi khi dịch đỡ căng thì Gió Xanh lại nhận được lời mời biểu diễn ở các sự kiện âm nhạc quan trọng. Và như chị đã biết, năm 2020 Gió Xanh đã tổ chức hòa nhạc thường niên năm đầu tiên và mời gần 200 em ở các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội tới nghe. Gió Xanh cũng đã kịp sản xuất 3 MV riêng. Sau dịch thì lại có một khó khăn khác, đó là số thành viên của Gió Xanh đã giảm tới 1/3, vì thế, để duy trì hoạt động, chúng tôi đã tổ chức tuyển thêm thành viên mới và như thế tức là khi tập sẽ phải làm sao để có nhịp độ hài hòa giữa người mới và cũ. Yến nghĩ rằng khó khăn thì sẽ không bao giờ hết cả. Nhưng khi mình được làm công việc mình đam mê, khi có sự yêu mến, ủng hộ của bao nhiêu người thế này, thì mình sẽ tự tin để bước tiếp trên con đường nhiều gian nan nhưng cũng đầy cảm hứng này.

PV: Theo Yến, làm âm nhạc cộng đồng khó nhất là điều gì?

NHY: Nếu không kể những khó khăn khách quan bên ngoài, thì theo Yến, khó nhất vẫn là làm sao để âm nhạc đó thực sự là của cộng đồng và vì cộng đồng. Ở Gió Xanh, Yến may mắn có một ban điều hành giúp sức, đó cũng chính là những thành viên hát trong dàn hợp xướng, tình nguyện đứng ra lo liệu các công việc tổ chức, hậu cần để Yến tập trung vào chuyên môn. Bản thân âm nhạc đã có sức mạnh kết nối tuyệt vời rồi, việc của Yến là lựa chọn những tác phẩm phù hợp, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho mọi người hát hay hơn. Ở Gió Xanh, mọi người hát trước hết vì chính bản thân mình, sau đó là vì cộng đồng. Gió Xanh thường được mời hát ở các sự kiện gây quỹ từ thiện, quỹ học bổng cho học sinh nghèo, hát vì môi trường… Yến luôn tâm niệm rằng, sứ mệnh của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là vì con người. Cuộc sống càng nhiều khó khăn, con người càng nhiều cô đơn, nhiều nỗi buồn, thì âm nhạc lại càng phải ở đó để xoa dịu những nỗi đau, để thấu hiểu và đồng cảm, để động viên và nâng đỡ. Âm nhạc cũng phải khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống, của tình yêu thương. Âm nhạc của Gió Xanh chính là như vậy - âm nhạc vị nhân sinh.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến: “Âm nhạc của hợp xướng Gió Xanh là âm nhạc vị nhân sinh” - ảnh 2Chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến.

Âm nhạc hợp xướng – Loại hình âm nhạc có sức lay động lớn

PV: Và Gió Xanh đang chuẩn bị cho hòa nhạc thường niên năm nay?

NHY: Đúng vậy. Năm 2021, dù rất muốn nhưng Yến và Gió Xanh đã không thể tổ chức được hòa nhạc. Dịch COVID-19 khiến cho cả thế giới như đóng băng, phải hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, gặp gỡ. Vì thế, ngay từ khi đó, Yến đã nghĩ, khi nào có thể tổ chức hòa nhạc, sẽ lấy tên hòa nhạc là “Hộ Chiếu Xanh – Green Passport” với mong muốn tặng mọi người một tấm hộ chiếu bằng âm nhạc, giúp chúng ta có thể du hành tới nhiều quốc gia trên thế giới bằng trí tưởng tượng bay bổng.

PV: Vì sao việc mời các em ở các trung tâm bảo trợ xã hội tới thưởng thức hòa nhạc thường niên lại là ưu tiên hàng đầu của Gió Xanh?

NHY: Vì Yến tin vào sức mạnh của âm nhạc. Hợp xướng là loại hình biểu diễn âm nhạc có sức lay động lớn, khơi dậy những xúc cảm đẹp và tác động tích cực tới tinh thần người nghe. Được đến một khán phòng đẹp, thưởng thức những âm thanh đẹp, đó là món quà tinh thần mà Gió Xanh muốn tặng cho các em với hy vọng các em sẽ có thêm những ước mơ, thêm cảm hứng khi bước vào một năm học mới. Sau hòa nhạc đầu tiên năm 2020, các cô, các mẹ nuôi của các em ở các trung tâm đều gửi phản hồi là các em đến nghe đều rất thích và rất mong có những lần sau. Có em đã vì quá thích nên quyết tâm đến tuyển giọng để vào Gió Xanh và hiện giờ đang là thành viên của Gió Xanh. Vì thế, năm nay Gió Xanh quyết định dành một số lượng chỗ ngồi nhiều gấp đôi cho các em. Và vẫn sẽ có một số em được chọn để luyện tập và biểu diễn cùng hợp xướng. Nếu như các chương trình của Gió Xanh vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả thì chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng mà Gió Xanh có thể trao tặng món quà tinh thần này, ví dụ như sinh viên, công nhân, nông dân, những người rất ít có cơ hội đến các phòng hòa nhạc hay nhà hát để thưởng thức âm nhạc.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến: “Âm nhạc của hợp xướng Gió Xanh là âm nhạc vị nhân sinh” - ảnh 3Chỉ huy Nguyễn Hải Yến tặng khăn và mời các em đến từ trung tâm REACH lên hát cùng hợp xướng.

PV: Yến có thể tiết lộ một chút về nội dung chương trình hòa nhạc Hộ chiếu Xanh không?

NHY: Với Hộ chiếu Xanh, Yến và Gió Xanh sẽ mời các khán giả cùng du ngoạn vòng quanh thế giới qua các bài hát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Swahili của người châu Phi… Mỗi bài hát lại kể một câu chuyện riêng liên quan tới văn hóa, lịch sử hay âm nhạc. Ví dụ bài Va Pensiero, còn gọi là “hợp xướng của những người nô lệ Do Thái”. Những người Do Thái, đang nghỉ ngơi sau công việc bị ép buộc, nhớ về quê hương yêu dấu. Họ ước rằng sẽ có “đôi cánh vàng” đưa họ trở về cố hương. Bản hợp xướng được nhiều người coi là quốc ca thứ 2 của nước Ý. Hay bài Hallelujah, là bài hát được nhiều người biết đến vì là nhạc trong phim hoạt hình về chàng khổng lồ màu xanh Shrek, nghe như một bản thánh ca. Nội dung bài hát được lấy từ kinh thánh, những giai thoại và cả trải nghiệm cuộc đời của tác giả. Baba Yetu cũng là một bài hát rất đặc biệt vì đây là bài được tác giả Christophe Tin viết cho trò chơi điện tử và là bản nhạc trò chơi điện tử đầu tiên giành được giải Grammy – một giải thưởng âm nhạc danh giá. Và dù đi đâu thì chúng ta cũng sẽ luôn trở về với quê hương mình, nên không thể thiếu những bài hát Việt Nam. Đó là những bài hát rất quen thuộc với mọi người như Nhạc rừng, Bắc Kim Thang, Bèo dạt mây trôi… nhưng khi được chuyển soạn cho hợp xướng hát với nhiều bè thì lại mang tới những cảm nhận rất mới mẻ và thú vị. Còn rất nhiều điều mà dùng ngôn từ không diễn tả được hết, Yến mong khán giả sẽ tới nghe hòa nhạc để tự mình cảm nhận.

PV: Cảm ơn Hải Yến. Chúc Yến và Gió Xanh có một mùa biểu diễn thành công. Và tôi chắc chắn sẽ là hành khách trong chuyến bay cùng Hộ chiếu Xanh năm nay.

Hợp xướng Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng do chỉ huy Nguyễn Hải Yến sáng lập năm 2019 với mong muốn đưa âm nhạc hợp xướng đến với nhiều người, dùng âm nhạc hợp xướng để kết nối con người và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Năm 2020, Gió Xanh tổ chức hòa nhạc thường niên lần thứ Nhất mang tên Giáng sinh Xanh, với khách mời đặc biệt là hơn 160 em thanh thiếu niên đến từ các tổ chức, trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội.

Năm 2022, hòa nhạc Hộ chiếu Xanh – Green Passport sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11/9 tại Phòng Hòa nhạc lớn – Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 77 Hào Nam, Hà Nội, mời khoảng 300 em từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Hà Nội. 
Hạnh Thơ

Phản hồi

Các tin/bài khác