Ấm áp lớp Tiếng Việt tại Azia, Ufa (Liên bang Nga)

(VOV5) - Các cháu đều mong muốn học tiếng Việt thật tốt để có thể nói chuyện với bố mẹ, ông bà, người thân ở Ufa cũng như ở Việt Nam bằng tiếng Việt.
Ấm áp lớp Tiếng Việt tại Azia, Ufa (Liên bang Nga) - ảnh 1Các em tham dự buổi lễ khai giảng lớp tiếng Việt tại Azia

Mới đây, lớp tiếng Việt mùa hè tại Azia, Ufa – thủ phủ nước Cộng hòa Bashkortostan, Liên bang Nga khai mạc, thu hút hơn 30 em bé gốc Việt đang sinh sống tại đây.

Lớp tiếng Việt tại Azia do Hội người Việt tại Ufa và Trung tâm thương mại Azia phối hợp tổ chức. Ông Phạm Công Lịch, Phó chủ tịch thường trực Hội người Việt tại Ufa cho biết: “Được sự quan tâm của lãnh đạo Hội, lãnh đạo Trung tâm Thương mại Azia, lớp học tiếng Việt cho con em các gia đình người Việt đang làm ăn sinh sống tại Ufa hàng năm đều được tổ chức vào dịp hè. Đây cũng là chủ trương, kế hoạch của Hội, với mong muốn các cháu biết nói viết tiếng Việt cho tốt, để có thể dùng tiếng Việt giao lưu với bố mẹ, ông bà, bạn bè, để luôn nhớ mình là người Việt Nam”.

Ấm áp lớp Tiếng Việt tại Azia, Ufa (Liên bang Nga) - ảnh 2Các bé đều dễ thương và muốn học để nói tiếng Việt với cha mẹ, ông bà

Hơn 30 bé cùng các phụ huynh tham dự buổi lễ khai giảng đã cùng thực hiện nghi lễ Chào cờ, hát quốc ca. Khi vào khóa học, các bé sẽ được chia vào 2 lớp để đảm bảo việc dạy và học đạt được hiệu quả nhất.

Thầy giáo Đức Anh - sinh viên năm 3, Khoa Kinh tế Tin học thuộc trường Hàng không Ufa, – đã có "thâm niên" đứng lớp tiếng Việt. Năm nay là năm thứ 3 anh phụ trách lớp học tiếng Việt mùa hè này. Thầy giáo Đức Anh cho biết: “Các em sẽ được học 3 môn là Tiếng Việt, Lịch sử Việt Nam, và một môn học tự nhiên. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ dạy các em về giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt... trong cuộc sống thường ngày”.

Ấm áp lớp Tiếng Việt tại Azia, Ufa (Liên bang Nga) - ảnh 3

Tham dự buổi khai giảng lớp học, bà Thanh Hoa, lãnh đạo Trung tâm Thương mại Azia, người từng là giảng viên trường đại học, cho biết: Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để phục vụ cho mở lớp học. Các phòng dành cho lớp học sẽ được miễn phí, bên cạnh đó Trung tâm Azia cũng tặng các cháu một số bút, sách, vở... “Chúng tôi mong các cháu học tiếng Việt thật giỏi để luôn nhớ nguồn cội, để hiểu rằng trong mình đang chảy dòng máu Lạc Hồng. Từ đó, các cháu sẽ tự hào dưới lá cờ sao vàng của Tổ quốc, và luôn cố gắng học tập, phấn đấu, luôn ghi nhớ, mình là người Việt Nam” – bà Thanh Hoa nói.

Ấm áp lớp Tiếng Việt tại Azia, Ufa (Liên bang Nga) - ảnh 4Bà Thanh Hoa, lãnh đạo Trung tâm Thương mại Azia trò chuyện cùng các bé trong lớp tiếng Việt

Các bé rất ngoan và dễ thương. Có bé mang trong mình hai dòng máu "Nga - Việt", nhiều bé có quốc tịch Nga (sinh ra tại Ufa), nhưng khi được hỏi, các cháu đều mong muốn học tiếng Việt thật tốt để có thể nói chuyện với bố mẹ, ông bà, người thân ở Ufa cũng như ở Việt Nam bằng tiếng Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Vũ Xuân Trường

Cảm ơn nhà báo (Fb Bảo Trang), đã kết nối, để mọi người biết về cộng đồng người Việt tại Ufa... Xem thêm

Các tin/bài khác