Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan

(VOV5) - Các thầy cô giáo kiều bào ở Thái Lan thế hệ trước vẫn đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê, kết nối sợi dây bền chặt giữa các thế hệ người Việt đang sinh sống trên quê huơng thứ hai Thái Lan.

Sau quá trình gây dựng, phát triển phong trào dạy học tiếng Việt ở Thái Lan, giờ tuổi đã cao nhưng nhiều thầy cô giáo kiều bào vẫn yêu nghề, luôn đau đáu làm sao để đội ngũ trẻ tiếp tục sự nghiệp dạy tiếng Việt, qua đó giáo dục thế hệ con cháu người Việt luôn nhớ về nguồn cội:

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Cùng đoàn gồm 84 cựu giáo viên kiều bào ở Thái Lan tham quan thủ đô Hà Nội trong chuyến hành trình về thăm quê hương hồi đầu tháng 10, qua ánh mắt, giọng nói và nụ cười tôi nhận thấy niềm hạnh phúc và tự hào khi của các thầy, các cô được chứng kiến những đổi thay của đất nước.

Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan - ảnh 1 Thầy cô kiều bào ở Thái Lan thăm nhà sàn Bác Hồ

Đối với mỗi thầy cô, lần trở về nào cũng để lại những kỷ niệm khó quên. Cô Vũ Thị Nhuần và cô Pha-nuôn giáo viên dạy tiếng Việt ở tỉnh U-đon chia sẻ:

“Tôi được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới đi Mỹ, đi Pháp, Anh  nhưng không nơi đâu tôi thích bằng quê hương Việt Nam. Tôi về lần này thứ 11 rồi và mỗi lần về thấy đất nước thay đổi, phát triển hơn nhiều. Tôi rất mừng vì đất nước kiến thiết nhanh có thể ngang hàng với các nước trong khu vực”.

“Hà Nội có nhiều cây xanh hơn Băng Cốc, không khí mát mẻ. Về lần này, thấy Hà Nội phát triển nhanh. Giờ về thấy đất nước khác hẳn, hiện đại văn minh hơn nhiều so với lần tôi về cách đây 15 năm. Tôi mừng và tự hào lắm”

Tình cảm đối với quê hương Việt Nam nếu như với các giáo viên kiều bào trẻ mà tôi gặp gỡ trong khóa tập huấn tiếng Việt hồi cuối tháng 8 là sự háo hức, sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ thì với thế hệ thầy cô lớn tuổi, tình cảm đó trầm lắng và thiêng liêng hơn bởi sự trải nghiệm cuộc sống, thăng trầm dõi theo những biến chuyển của đất nước qua từng thời kỳ.

Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan - ảnh 2Các cô giáo rất vui mỗi lần trở về thăm quê hương 

Và hơn ai hết, các thầy cô kiều bào ở Thái Lan vẫn luôn tin rằng những gì mình làm cho sự nghiệp gieo mầm tiếng Việt, gìn giữ truyền thống dân tộc ở nơi xa xứ là việc làm có ích cho đất nước. Bác Phạm Văn Thắng 70 tuổi ở tỉnh Nọng Khai cho biết:

“Tôi  dạy tiếng Việt khi 16 tuổi đến khi giải phóng miền Nam, rồi gián đoạn. Thời gian đó nhiều người bỏ nghề đi làm kinh tế và trở nên giàu có nhưng tôi vẫn theo nghề dạy học dù khi đó hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ đó là tình yêu quê hương, tổ quốc. Đến giờ tôi vẫn  dạy miễn phí, hàng ngày ở trường việt An Khánh. Mỗi lần được về thăm quê, tôi còn có nhiệm vụ kể lại cho bà con kiều bào nghe Việt Nam mình đang phát triển như thế này để mọi người luôn nhớ rằng, chúng ta luôn là người Việt Nam”

Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan - ảnh 3Bác Nguyễn Văn Dũng, giáo viên kiều bào ở Udon 

Bác Bùi Văn Kim đã 71 tuổi nhưng vẫn yêu nghề dạy học lắm và muốn tiếp tục được đóng góp cho việc đào tạo, huấn luyện lớp giáo viên trẻ:

“Sau khóa tập huấn, bằng hết khả năng có thể tôi sẽ truyền dạy cho lớp  giáo viên trẻ phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Tôi và đồng nghiệp luôn tự hào vì được làm cho tiếng nói Việt Nam, phong tục tập quán Việt duy trì mãi mãi. Được sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam, tôi và các giáo viên kiều bào ở Thái Lan sẽ phát huy những gì chúng tôi làm được trong công tác gìn giữ tiếng Việt cho con em kiều bào Uđon nói riêng và ở Thái Lan nói chung”

Cô Phạm Thị Việt 75 tuổi sống ở làng Bác Hồ, tỉnh Nakhon Phanôm mong muốn có sức khỏe để giúp các con các cháu mình nói tiếng Việt tốt hơn nữa:

Cô đi dạy từ năm 14 tuổi đến giờ, dù không trực tiếp dạy ở lớp nữa nhưng với các con cháu trong nhà, ngoài xóm, chừng 3 đến 5 cháu cô vẫn gọi lại rồi bày cách cho chúng học tiếng Việt, dạy bằng những quyển sách cũ. Rồi mình nói tiếng Việt giải thích những câu nói mà các con, các cháu không biết.

Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan - ảnh 4Các cựu giáo viên kiều bào ở Thái Lan 

Những đóng góp thầm lặng của những giáo viên kiều bào thế hệ  đi trước đang không chỉ giúp phát triển mạnh mẽ phong trào dạy học tiếng Việt ở Thái Lan mà chính các thầy cô còn là cầu nối hữu nghị, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam để người Thái Lan biết và đến Việt Nam nhiều hơn.

Bác Trường Thi, Phó chủ tịch Hội Thái Việt, phụ trách giáo dục ở tỉnh Nakhon Phanôm-nơi có đông kiều bào Việt sinh sống nhất cho biết:

“Ngành giáo dục ở tỉnh cũng thúc đẩy việc học tiếng Việt. Tôi là người sắp xếp lớp cho các thầy cô. Bản thân tôi cũng đi quảng bá tiếng Việt, truyền đạt tiếng Việt tại các trường học ở tỉnh. Đặc biệt, kể từ khi Việt Nam và Thái Lan là thành viên của khối ASEAN, Tiếng Việt trở thành  môn ngoại ngữ tại nhiều trường học ở Nakhon Phanom. Giáo viên Thái Lan cũng học tiếng Việt, người Thái Lan cũng thích đi du lịch Việt Nam nhiều hơn. Chúng tôi tự hào rằng đã gây dựng và phát triển phong trào học tiếng Việt mạnh nhất ở Thái Lan”

Đam mê truyền dạy tiếng Việt của giáo viên kiều bào ở Thái Lan - ảnh 5Niềm vui khi được về thăm thủ đô Hà Nội 

Với tất cả lòng yêu nghề, yêu quê hương đất nước, các thầy cô giáo kiều bào ở Thái Lan thế hệ trước vẫn đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê, kết nối sợi dây bền chặt giữa các thế hệ người Việt đang sinh sống trên quê huơng thứ hai Thái Lan. Để tri ân, hàng năm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chuyến hành trình về thăm quê hương cho thế hệ những giáo viên kiều bào có thành tích đóng góp trong công tác giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác