Đây .. muối mặn gừng cay lòng khế xót

(VOV5) - Cách tìm về tiếng Việt của bà Jacqueline, một người trí thức, vẫn bắt đầu từ mối liên hệ với cội nguồn, từ lời của mẹ trong ký ức, một tài sản tinh thần đã theo bà suốt cả cuộc đời. 

Điều gì đã thôi thúc một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi tìm về Việt Nam để học tiếng Việt, có phải như một sự khám phá mới? Câu trả lời với chúng tôi, vào cuộc gặp gỡ sau lần đó, bà Jacqueline Castaing giải thích: “Nhân loại tự làm giàu bản thân mình chính là bởi vì có những sự khác biệt. Nếu mình mất liên hệ với người mẹ thì coi như cũng làm nghèo bản thân mình đi.”

Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Sơn Tùng:
 
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác