Trung thu muộn đầm ấm của người Việt tại vùng biên giới Séc

(VOV5) - Dù đón Trung thu muộn, nhưng người dân nơi đây vẫn có một buổi tối sống trong không khí ấm cúng đúng nghĩa của một lễ hội dành cho thiếu nhi.

Tối 8/10, đông đảo bà con người Việt sinh sống tại thành phố Zlin và các vùng phụ cận gần biên giới với Ba Lan và Slovakia đã tham dự Đêm hội Trăng Rằm chào đón Tết Trung thu 2017.

Dù đón Trung thu muộn, nhưng người dân nơi đây vẫn có một buổi tối sống trong không khí ấm cúng đúng nghĩa của một lễ hội dành cho thiếu nhi. 

Trung thu muộn đầm ấm của người Việt tại vùng biên giới Séc - ảnh 1
Trẻ em tại Zlin rất háo hức bởi họ đã phải chờ một năm rồi mới có dịp rước đèn ông sao tại lễ hội Trăng rằm

 Hội trường nhà văn hóa thành phố Zlin, nơi thường diễn ra các sự kiện của bà con cộng đồng người Việt tại đây, đã trở nên nhỏ bé hơn nhiều khi tổ chức lễ hội Trung thu 2017 cho các cháu thiếu nhi.

Vào lúc 18h chiều, khoảng 200 chỗ ngồi của nhà văn hóa đã chật kín người tới tham dự. Vì công việc bận rộn, nhiều gia đình đưa con đến muộn đã phải đứng xung quanh để chứng kiến các màn biểu diễn và chung vui cùng các cháu. Nhiều gia đình người Séc địa phương cũng mang theo con nhỏ tới xem ngày Tết của trẻ em Việt Nam.   

Đúng 18h30, trong tiếng trống cái giòn giã, tiếng chiêng dồn dập, màn múa lân đẹp mắt truyền thống đã mở màn cho Đêm hội Trăng Rằm 2017. Trên sân khấu chính với tấm phông lớn được trang trí nhiều sắc màu và mâm bánh nướng, bánh dẻo và ngũ quả được cắt tỉa đẹp mắt, từng đoàn thiếu nhi xúng xính trong bộ váy đẹp, tay cầm chiếc đèn ông sao, lần lượt diễu hành vòng quanh sân khấu, hát vang bài hát Chiếc Đèn Ông Sao, báo hiệu một mùa Trung thu nữa lại về.

Màn diễn đối đáp duyên dáng của chú Cuội và chị Hằng Nga càng làm không khí của lễ hội trở nên sôi động hơn, thu hút sự hiếu kỳ, ánh mắt ngây thơ, tò mò của các em thiếu nhi bên dưới sân khấu.

Trung thu muộn đầm ấm của người Việt tại vùng biên giới Séc - ảnh 2
Màn múa sôi động của các cháu thiếu nhi tại Lễ hội trăng rằm

Để tổ chức một sự kiện như thế này, những người lãnh đạo làm công tác hội, đoàn đã lên phương án, chuẩn bị chu đáo từ rất sớm với mong muốn các cháu sống xa quê sẽ có một ngày lễ Tết thật đầm ấm, thật đủ đầy.

Chị Trần Thị Lan, Hội trưởng Hội phụ nữ Việt Nam thành phố Zlin, tổ chức luôn đứng sau nhiều thành công của các hoạt động cộng đồng ở đây, chia sẻ: “Để có một cuộc vui như hôm nay, chúng tôi đã phải chuẩn bị trước một tháng để phân công công việc trong ban lãnh đạo, người thì trang trí, mua sắm dụng cụ cho các cháu, người thì mua, cắt tỉa hoa quả bày như thế nào để sao cho mâm ngũ quả Trung thu thật đẹp, thật có ý nghĩa cho lễ hội của các cháu. Chúng tôi muốn đóng góp công sức nhỏ bé để tạo ra một sân chơi bổ ích cho các cháu để các cháu đỡ thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa ở Việt Nam”.

Trong bộn bề của cuộc sống mưu sinh nơi xứ người, người Việt vẫn lao động chăm chỉ, cần cù từ sáng đến tối để tạo lập cuộc sống ổn định và tích lũy cho mai sau.

Dù vậy, họ vẫn tranh thủ thời gian đưa con cái tham gia các hoạt động cộng đồng để các cháu thêm tự tin trong giao tiếp, thực hành tiếng Việt và nhớ về văn hóa truyền thống dân tộc. Đó cũng chính là mối quan tâm lớn của gia đình chị Nguyễn Thị Lành khi đưa hai con nhỏ tới lễ hội một năm mới diễn ra một lần này.

Trung thu muộn đầm ấm của người Việt tại vùng biên giới Séc - ảnh 3
Trao phần thưởng cho học sinh giỏi trong năm học vừa qua

 Chị Lành tâm sự: "Mặc dù công việc bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng thu xếp công việc đưa con chúng tôi tới tham dự sự kiện như thế này. Thứ nhất là chúng tôi muốn các con giao lưu, gặp gỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt với bạn bè. Thêm nữa, chúng tôi muốn các con biết Trung thu ngày Tết của trẻ em Việt quan trọng như thế nào. Điều quan trọng nữa là chúng tôi muốn giáo dục con cháu biết sau này không quên được văn hóa cội nguồn của quê hương".

Quan tâm, chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ không chỉ là nghĩa vụ của các bậc phụ huynh, mà còn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của những người làm công tác hội, đoàn tại Cộng hòa Séc, nhằm xây dựng một đội ngũ kế cận của cộng đồng người Việt trong tương lai.

Ý thức được điều đó, Hội người Việt Nam thành phố Zlin luôn coi trọng việc tổ chức các hoạt động cộng đồng để thu hút sự tham gia ngày một nhiều hơn của các gia đình, đặc biệt các cháu thanh thiếu niên thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc để các cháu hiểu hơn về cội nguồn, về văn hóa dân tộc.

Ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch Hội người Việt Nam thành phố Zlin nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, các sự kiện cộng đồng, đặc biệt là việc tổ chức những ngày lễ Tết hay Trung thu như thế này, là rất cần thiết bởi chúng là nơi để các gia đình giao lưu, thể hiện tình đoàn kết, đồng thời cùng nhau trao đổi, ủng hộ nhau trong công việc làm ăn kinh doanh. Nhưng điều quan trọng hơn, với bổn phân và trách nhiệm của thế hệ đi trước, chúng tôi rất muốn hướng cho các cháu, giáo dục thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây về văn hóa truyền thống, về cội nguồn dân tộc”.

 Đêm hội Trăng Rằm chào đón Trung thu 2017 muộn của người Việt tại vùng biên giáp ranh Ba Lan và Slovakia diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm và đoàn kết. Xen kẽ chương trình là các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc dân tộc ca ngợi quê hương, đất nước, bên cạnh các bài nhạc sôi động thể hiện khả năng thích ứng, hội nhập nhanh của thế hệ trẻ vào xã hội sở tại.

Hai trò chơi dân gian là kéo co và múa sạp thu hút khá nhiều người tham gia, trong đó có cả người dân Séc. Kết thúc chương trình là màn phá cỗ Trung thu của các cháu thiếu nhi. Nhân dịp này, những người tham dự cũng được thưởng thức một số món ăn truyền thống của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác