Không khí đón Giáng sinh vui tươi an bình ở các vùng miền đất nước

(VOV5) - Nhiều người dân, nhất là các gia đình, bạn trẻ đến các nhà thờ, xóm đạo để thăm quan, check - in lưu giữ lại khoảnh khắc Giáng sinh.

Tối qua (24/12), nhiều người dân, du khách nước ngoài tập trung tới một số nhà thờ, các điểm vui chơi công cộng ở trung tâm thành phố Hà Nội để đón Noel. Trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Đặc biệt, tại các khu vực có Nhà thờ như: Nhà thờ lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long… được trang trí là các hang động, cây thông Noel lung linh sắc màu.

Không khí đón Giáng sinh vui tươi an bình ở các vùng miền đất nước - ảnh 1Nhà thờ Lớn lung linh trong ánh đèn và tràn ngập không khí và sắc màu Giáng sinh. Ảnh: VOV

Nhiều người dân, nhất là các gia đình, bạn trẻ đến các nhà thờ, xóm đạo để thăm quan, check - in lưu giữ lại khoảnh khắc Giáng sinh. Chị Nguyễn Thị Thu, người dân Hà Nội cùng gia đình đến chơi tại khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội, bày tỏ: “Giáng sinh mang ý nghĩa ấm áp, mùa giáng sinh mang đến niềm vui của năm mới sắp tới. Tôi đưa con cái lên đây cảm thụ không khí cũng như các quang cảnh để cho các con cảm nhận được”.

Không khí đón Giáng sinh vui tươi an bình ở các vùng miền đất nước - ảnh 2Nhiều nhà thờ trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) được trang hoàng những tiểu cảnh rất hoành tráng, rực rỡ, bắt mắt. Ảnh: VOV

Tại thành phố Hồ Chí Minh, quanh khu vực trung tâm như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, trung tâm thương mại có rất nhiều người dân đi chuyển đến vui chơi, chụp ảnh và tới nhà thờ làm lễ. Bà Patty một du khách đến từ Mỹ đang du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết bà đã dành 3 tuần để đi khám phá nhiều địa điểm ở Việt Nam như: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc và một số tỉnh phía Tây Bắc. Và có cơ hội đón không khí giáng sinh ở Việt Nam. Đây là một giáng sinh rất đặc biệt với bà: “Tôi cảm thấy khá choáng ngợp với không khí giáng sinh ở đây và có vẻ mọi người ở đây cũng có khá nhiều người theo đạo công giáo. Là một người cũng theo đạo nên giáng sinh là một dịp đem lại cho tôi khá nhiều niềm vui, sự hứng khởi và năng lượng”.

Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên, tại tỉnh Kon Tum không khí đêm Giáng sinh rất rộn ràng dù trời có gió và thời tiết khá lạnh. Trong đêm Giáng sinh các Nhà thờ ở tỉnh Kon Tum, đặc biệt là những nhà thờ lớn, như: Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Tân Hương… đều lung linh đèn, hoa rực rỡ.

Linh mục Trần Tấn Việt, Chánh xứ Giáo xứ Chính tòa Kon Tum, cho biết: “Chúng tôi khuyến khích giáo dân tham gia vào những công việc của Giáo xứ; tham gia vào những sứ vụ được giao và kể cả những hoạt động ở trong thôn, trong làng, trong xã. Chủ trương của tôi trong việc giúp cho Giáo xứ đó là tập trung vào vấn đề giáo dục để giúp cho con em có thể nâng cao trí thức, từ đó mới có thể cải thiện đời sống để có thể xây dựng quê hương đất nước và sống đẹp lòng Chúa được. Tôi xin được thay mặt cho giáo dân của Giáo xứ Chính tòa kính gửi đến tất cả thính giả nghe Đài Tiếng nói Việt Nam một mùa Giáng sinh an bình”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác