Những ngày này, nhiều người di chuyển qua phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) bất ngờ trước vẻ đẹp của bức tường ở trường THPT Phan Đình Phùng.
Các họa sĩ tham gia dự án Bích họa trên phố Phan Đình Phùng đang miệt mài thực hiện để kịp hoàn thành trước ngày kỷ niệm 45 năm thành lập trường THPT Phan Đình Phùng.
Dù chưa hoàn thành nhưng dự án được mọi người đánh giá cao bởi vừa có tính nghệ thuật, tính quần chúng, đặc biệt là gợi lại miền ký ức về Hà Nội xưa cũ.
28 bức bích họa về Hà Nội, về ngôi trường của biết bao thế hệ học trò thể hiện nét cổ kính, trầm mặc của Hà Nội xưa cũ.
Xe điện - Đặc trưng của Hà Nội những năm 90.
Cầu Long Biên được ưu ái với những nhịp cầu dài, cổ kính.
Nhà Hát Lớn, Ô Quan Chưởng, Chùa Một Cột, Chợ Đồng Xuân...
Từng góc phố, từng mái ngói cổ kính của Hà Nội được tái hiện lại chân thực nhất.
Một số bức bích họa với gam màu xanh và vàng của tán cây và ánh nắng, khung cảnh quen thuộc của con đường Phan Đình Phùng.
Kể từ khi những bức tường được sơn vẽ, nó đã trở thành địa điểm chụp ảnh được nhiều người lui tới.