Ở nơi ấy, Trường Sa, thông qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh, tôi muốn kể một câu chuyện bằng sự ngưỡng mộ và lòng tự hào dân tộc, tự hào về những người con đất Việt đã và đang ngày đêm viết tiếp nên những trang sử, những bản anh hùng ca của cả dân tộc.

Xuồng cao tốc của con tàu Kiểm ngư 491 rẽ sóng đưa các Đại biểu vào thăm đảo
Xuồng cao tốc đưa Đại biểu lên thăm đảo Đá Tây A.
Chiến sĩ Hải quân lái xuồng cao tốc đưa đón Đại biểu trong cái nắng, gió và vị mặn mòi của biển.
Các chiến sĩ làm việc trên đảo Đá Tây A hòa mình trong tiếng kèn Saxophone của NSƯT, Thượng tá Trần Quốc Đạt với bài “Nơi đảo xa”.
Ca sĩ và chiến sĩ giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Nam
Phút lưu luyến tiễn đoàn.
Thượng úy Nguyễn Văn Nam là một trong rất nhiều các chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ thượng cờ trên đảo Trường Sa Lớn
Nhà giàn DK1 đón khách trong một ngày biển lặng sóng
Những cánh tay gửi gắm rất nhiều cho đất liền