“Những người ta gặp” là chủ đề triển lãm của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Vũ Anh Tuấn (Báo Nhân dân) đang diễn ra tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu 61 bức ảnh đen trắng thể hiện chân dung các nhân vật trong nhiều khoảnh khắc đời sống, được chọn lọc từ những bức ảnh mà tác giả đã chụp trong nhiều năm qua.

Qua những bức ảnh, người xem cảm nhận cuộc sống chân thực, bằng gương mặt, dáng nét con người hiện ra trong trang phục dân tộc, trong ngày hội làng, trong phút cần lao ở nhà máy đóng tàu, khu gang thép, trên đồng muối, trong bếp nuôi quân…Mỗi bức ảnh là một câu chuyện cảm động về những kỷ niệm được sẻ chia.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn cho biết: chủ đề triển lãm cá nhân thứ hai “Những người ta gặp” thể hiện cảm xúc cá nhân qua những bức chân dung ảnh- một lĩnh vực khó và thử thách nhiều người cầm máy. 61 bức ảnh cỡ vuông 45cm x 45 cm, được lựa chọn từ hàng nghìn bức ảnh ông đã chụp từ nhiều thập kỉ trước, chuyển từ ảnh màu sang trắng đen.

“Tôi là người làm báo nên cũng rất lưu tâm những thông tin về ngày tháng, chụp ở đâu, sự kiện như thế nào cùng những cảm xúc cá nhân…Vì thế tôi rất tâm huyết với bộ ảnh này, cố gắng lựa chọn sao cho khác biệt một chút. Nếu các bạn để ý thì bộ ảnh mang tính đại diện từ lĩnh vực thời sự-chính trị cho đến văn hóa xã hội, lao động sản xuất, các nhân vật ở cả 3 miền Bắc-Trung-Nam, miền núi cũng như hải đảo, người già, trẻ em”- nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn nói.

Điều đặc biệt là dưới mỗi bức ảnh, tác giả chú thích rất rõ ràng, như một câu chuyện nhỏ, gợi nhắc kỉ niệm xưa. Đó là ảnh chụp một cụ già trong Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Mỹ Đình, với nét đẹp đậm chất quê xưa , cùng chung với niềm vui của bà qua câu nói mộc mạc mà chỉ có lớp người cao tuổi ở thôn quê mới dùng; Một người phụ nữ lớn tuổi đứng lễ trước lư hương lớn ở sân chùa ngập nước, trong ánh nắng chếch sáng khiến cho bối cảnh đó thật hoàn hảo không cần sắp đặt; Hay giản dị với hình ảnh con trai xem đốt pháo đón năm mới trước cửa nhà phố Bạch Mai-Hà Nội năm 1990, gợi nhớ một thời gian khó nhưng vẫn theo đuổi đam mê nhiếp ảnh…

Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn, những khoảnh khắc ấy một đi không trở lại, đặc biệt với ảnh chân dung. Ông kể: “Như bức ảnh “Điệp, nữ sinh trường PTTH Việt Đức-Hà Nội-1991” in đen trắng, với hình ảnh thiếu nữ tuổi mới lớn còn e ấp, tôi đã mua thêm phim màu để chụp lại, cũng nhằm mục đích lưu trữ. Đặt bức ảnh đen trắng trên bàn chụp lại nhưng khi in ra phải bỏ đi, không thể dùng được”.

Ông Nguyễn Văn Toản, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội nhận xét: “Những bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn vừa mang tính nghệ thuật, với các sắc độ đen trắng rất tinh tế, nhưng hồn cốt của bức ảnh lại từ những người lao động đời thường, nên toát lên sự chân thật, sự sống động mang hơi thở cuộc sống đương đại”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1961) hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật - Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ông đã được phong tặng tước hiệu E.VAPA/G - Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; EFIAP - Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc của Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP). Ông công tác tại Báo Nhân Dân từ năm 1997 đến khi về hưu năm 2021. Ấn tượng trong đồng nghiệp, bạn bè về ông là sự điềm đạm, trầm lặng trong đời sống và say mê trong sáng tác, cẩn trọng trong suốt nhiều năm tháng làm nghề. Ông đã 3 lần đi công tác Trường Sa vào các năm 2012, 2014 và 2019. Sau chuyến đi năm 2012, ông tổ chức triển lãm “Cảm xúc Trường Sa” tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội. Sau đó, ông tặng toàn bộ số ảnh trong triển lãm cho Bộ Tư lệnh Hải quân để làm tư liệu tuyên truyền về Trường Sa và biển đảo Việt Nam. Sau triển lãm cá nhân thứ hai này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn sẽ trao tặng toàn bộ 61 tác phẩm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.