Người truyền lửa cho văn hóa đọc

(VOV5) - Và với ông Vũ Kim Điền, sách là cánh cửa đưa tâm hồn con người "đến với những miền tươi đẹp".

Hơn 40 năm qua, nhà sưu tập sách Vũ Kim Điền luôn giữ thói quen đọc sách để tăng thêm tri thức cho bản thân. Không chỉ vậy, ông còn dành thời gian tư vấn để bạn đọc đễ tiếp cận sách, nhằm truyền cảm hứng, niềm đam mê  và thói quen đọc sách cho người xung quanh, góp phần đưa văn hóa đọc phát triển, từ đó giá trị của sách được lưu giữ theo thời gian.

Người truyền lửa cho văn hóa đọc - ảnh 1

Ông Vũ Kim Điền (cầm sách) - người sưu tầm sách cũ đầu tiên ở Hà Nội (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Trong giới sưu tầm sách ở Hà Nội hầu như ai cũng biết đến ông Vũ Kim Điền, người sưu tập sách cũ ở Hà Nội. Nhiều người quen gọi ông một cách thân mật là "bác Điền sách cũ". Chính bởi niềm đam mê với sách nên khi nghe ở đâu có tác phẩm hay là ông tìm đến đọc. Ông Điền kể lên tám tuổi, ông bắt đầu đam mê đọc sách. Ban đầu chỉ là đọc cho người nhà nghe, dần dần ông thích đọc sách lúc nào không hay. Từ cuốn "Hồn bướm mơ tiên" tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn đến các cuốn sách văn học Nga, văn học Pháp…Ông còn tìm đọc thêm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học kỹ thuật cho đến khoa học xã hội, sân khấu, nghệ thuật, hội họa... để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức.

Đối với ông Điền, mỗi cuốn sách là mỗi đề tài, mỗi lĩnh vực phản ánh cuộc sống với muôn màu sắc, đó cũng chính là kho tri thức đồ sộ để có thể trau dồi vốn hiểu biết. Yêu sách, thích đọc sách, vậy nên dù ở cái tuổi thất thập, mắt đã kém nhiều phần, nhưng thú đọc sách của ông vẫn không hề giảm. Ông Vũ Kim Điền chia sẻ: “Trên đời này, không có thú thanh cao nào bằng thú đọc sách. Gặp được cuốn sách yêu thích thì sẽ không thấy mệt mỏi, muốn giở ra đọc lại”.

Để thỏa lòng yêu thích sách, ngay từ năm 1960, ông Vũ Kim Điền bắt đầu sưu tập sách và mở một hiệu sách cũ ở số nhà 352 phố Thụy Khuê, Hà Nội. Trên con phố sầm uất, cửa hàng sách cũ của ông Điền chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn. Bên trong là những giá sách cao ngất, gần chạm đến trần nhà, giữa "núi sách" chỉ có một lối đi nhỏ, mà phải hơi nghiêng người mới di chuyển được. Không gian nhỏ hẹp ấy đã trở thành địa điểm giới chơi sách cũ Hà thành thường lui tới từ nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, một trong những khách hàng quen thuộc, cho biết đến cửa hàng sách của ông Điền không chỉ được trao đổi về những cuốn sách, mà quan trọng là ông được truyền cảm hứng đọc sách từ chính ông chủ cửa hàng. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết: “Ở đây có nhiều sách về lịch sử, địa lý, nhân chứng sự kiện… rất nhiều loại sách, có những cuốn ngay cả các cửa hàng sách cũng khó kiếm được. Tôi cũng đi tìm sách cũ ở nhiều chỗ, nhưng đến đây tôi được thỏa lòng, tôi rất thích”.

Không chỉ chăm sóc cho kho sách cũ của mình, ông Vũ Kim Điền còn tư vấn, giới thiệu những tác phẩm hay, nên đọc để phù hợp với trình độ, lứa tuổi mỗi vị khách khi đến với cửa hàng. Đặc biệt, đối với các bạn trẻ, ông Điền thường khuyên tìm đọc các tác phẩm văn học Nga, văn học Pháp. Bởi theo ông, hai loại hình văn học này rất giàu tính nhân văn. Mỗi tác phẩm văn học lớn đều chất chứa bao nhiêu số phận, khi đọc sẽ cảm nhận được những tình cảm cao đẹp trong con người... “Có đọc thì các bạn mới có vốn kiến thức thực. Tôi cũng khuyên các bạn trẻ, khi trẻ thì nên đọc tiểu thuyết, tư duy của ta còn tốt thì ta đọc sẽ liền được mà không mệt. Còn khi đã già thì ta đọc truyện ngắn và những bài thơ ngắn. Nếu không đi vào văn hóa đọc thì kiến thức chúng ta rất mỏng” - ông Điền nói.

Ông Vũ Kim Điền cũng tâm sự trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh như hiện nay, không ít người đang dần bỏ quên thói quen đọc sách in. Bởi vậy, ông luôn mong muốn có thêm nhiều người yêu mến sách, coi trọng văn hóa đọc, để từ đó mỗi người có thể cảm nhận được những nét tinh tế trong những trang viết của các tác giả. Điều này sẽ khiến mỗi người sống chậm lại và nghiền ngẫm hơn. Và với ông, sách là cánh cửa đưa tâm hồn con người "đến với những miền tươi đẹp".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác