Hội chợ Búp Bê Bắp Cải - Chia sẻ thương yêu

(VOV5) - Ngày 7 và 8/11 tới, lần đầu tiên “Hội chợ Búp Bê Bắp Cải” sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM. Hội chợ do nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” kết hợp với nhóm “Chăn ấm” tổ chức, với mục tiêu gây quỹ để thực hiện các dự án từ thiện, đồng thời tạo một sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em, hướng cho các em biết chia sẻ với những người bạn kém may mắn hơn mình. Phóng viên VOV5 phỏng vấn bà Lê Thanh Chung, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại New York, trưởng nhóm Vì ta cần nhau về sự kiện này. 

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải - Chia sẻ thương yêu - ảnh 1
Bà Lê Thanh Chung và Búp Bê Bắp Cải được thu thập và trưng bày trong Hội chợ


Nghe nội dung phỏng vấn tại đây:



PV: Thưa bà, lần đầu tiên Hội chợ Búp Bê Bắp Cải sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 này. Nguyên do từ đâu để có được Hội chợ này?

Bà Thanh Chung: Tôi biết dòng Búp Bê Bắp Cải từ năm 2002, lần đầu tiên tôi đến Mỹ. Dòng búp bê này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1978, do một sinh viên nghệ thuật tên là Xavier sáng tạo nên. Khi nhìn thấy dòng búp bê này tôi rất mê, dù mình cũng lớn tuổ  rồi. Và tôi muốn chia sẻ niềm đam mê của mình với các cháu nhỏ ở VN vì đây là dòng búp bê chưa xuất hiện ở nước mình. Khác với những con búp bê khác, mỗi con búp bê bắp cải đều có giấy khai sinh, và người ta không dùng từ “mua búp bê” như là mua 1 món đồ chơi mà người ta gọi là phí để nhận con nuôi hay em nuôi. Vì vậy khi đến cửa hàng búp bê người ta phải ký giấy nhận nuôi em bé. Những con búp bê tôi mang về thì đều được sản xuất từ những năm 70 – 80 của thế kỷ trước nên nhiều em không còn đủ giấy tờ. Tuy nhiên, các cháu nhỏ sẽ được nhìn thấy một dòng búp bê mới, và nếu nhận nuôi 1 em thì các cháu sẽ có trách nhiệm như một người chị người anh để chăm sóc chứ không phải quăng quật như 1 món đồ chơi thông thường.

PV: Như vậy có thể thấy là mục đích chính của Hội chợ Búp Bê Bắp Cải là hướng đến các em nhỏ phải không, thưa bà?

Bà Thanh Chung: Đúng như vậy, và toàn bộ tiền thu về là dành cho trẻ em miền núi. Chúng tôi mong muốn là thông qua hội chợ, ngoài việc ngắm các bạn Búp Bê thì các em còn có cơ hội để chia sẻ với những người bạn kém may mắn hơn mình. Vì vậy chúng tôi yêu cầu là khi các con đến Hội chợ đều mang theo một món quà, sau hội chợ sẽ được mang lên một điểm trường mà nhóm vừa xây xong ở Hà Giang. Mục tiêu chính là để khơi dậy sự chia sẻ, lòng nhân ái của các em mà chúng tôi tổ chức Hội chợ này, chứ không phải mục tiêu kiếm tiền được đặt lên hàng đầu. Hy vọng Hội chợ sẽ là một sân chơi cho trẻ em. Và để Hội chợ trở thành một sân chơi có tính chất giáo dục, chúng tôi cũng mời một số đơn vị, ví dụ như Trung tâm nghệ thuật Sol Art có giáo viên đến hướng dẫn các em cách vẽ tranh, tô tượng. Rồi các mẹ đến cũng được xưởng Lọ Mọ của chị Châu Yên hướng dẫn nghệ thuật vẽ trên kính… Ngoài ra chúng tôi còn có những hàng hóa do các anh chị em ở trong nước và nước ngoài gửi đến ủng hộ Hội chợ như đồ trang sức, mỹ phẩm, thời trang…

PV: Để có được những em Búp Bê Bắp Cải trưng bày trong hội chợ như thế, xin bà chia sẻ về quá trình thu thập và chuyển búp bê về VN?

Bà Thanh Chung: Dòng Búp Bê Bắp Cải xuất hiện từ năm 1978 đến nay, cho nên phải tìm kiếm mất rất nhiều thời gian. Đối với những người coi Búp Bê Bắp Cải  là một kỷ vật, đồ cổ thì họ phát giá rất cao. Còn những người muốn chuyển giao Búp Bê Bắp Cải cho những trẻ em khác chơi vì con mình lớn rồi thì họ bán với giá vừa phải. Vì vậy để tìm được 200 em trong hàng ngàn con búp bê trên mạng với giá phù hợp với túi tiền của các bà mẹ trong nước thực sự là kỳ công. Có thể nói là tôi đã “ăn búp bê, ngủ búp bê”… Các em Búp Bê Bắp Cải đều to nên việc gửi về cũng lại là một vấn đề vì phí vận chuyển về rất lớn. Vì thế nên có bạn bè người thân ai về nước là tôi đều phải gửi về, rồi mình lại đi 1 vòng để gom lại. Đến ngày hôm nay thì 7 kiện Búp Bê Bắp Cải đã về đến VN với tổng số khoảng hơn 200 em, sẵn sàng cho Hội chợ.

PV: Và sau Hội chợ này, công việc tiếp theo của Vì ta cần nhau là gì, thưa bà?

Bà Thanh Chung: Mục tiêu trước kia của chúng tôi là mua sắm quần áo, trang thiết bị giảng dạy, học tập cho các em, nhưng càng đi xa càng thấy tình hình lớp học của các em, quá xuống cấp, không đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Vì vậy bây giờ chúng tôi tập trung vào xây trường, xây nhà vệ sinh, xây bếp ăn. Việc xây dựng tốn rất nhiều tiền nên chúng tôi phải tìm mọi cách để gây quỹ cho việc này. Chúng tôi vẫn nói tổ chức Hội chợ để xây trường vùng cao là như vậy.

PV: Xin cảm ơn bà, và chúc cho Hội chợ Búp Bê Bắp Cải sẽ thành công./. 

Hội chợ Búp Bê Bắp Cải sẽ được tổ chức 

trong hai ngày 7 và 8 tháng 11 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội:

• Thời gian: Thứ 7: 9h – 17h ngày 7/11/2015

• Nhà hàng The Corner - địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học - Quận Ba Đình, Hà Nội

Tại TP. Hồ Chí Minh

• Thời gian: Chủ nhật: 9h – 17h ngày 8/11/2015

• Địa điểm: Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu - 184 Nguyễn Chí Thanh, P3, Quận 10

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác