Cuộc thi sáng tác “Việt Nam trong tôi”: Tìm về chiều sâu văn hóa mỗi gia đình Việt ở nước ngoài

(VOV5) - Cuộc thi cho phép sự đa dạng về hình thức thể hiện, nhằm giúp các thí sinh gốc Việt ở nước ngoài có thể bày tỏ tốt nhất suy nghĩ của mình về gia đình, quê hương và tiếng Việt.
Cuộc thi sáng tác “Việt Nam trong tôi”: Tìm về chiều sâu văn hóa mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 1Ông Trần Anh Tuấn, phụ trách Trung tâm Tiếng Việt Budapest

Cuộc thi sáng tác “Việt Nam trong tôi” do Trung tâm Tiếng Việt Budapest, Hungary phát động nhân ngày Tôn vinh tiếng Việt (8/9).

Theo ông Trần Anh Tuấn, phụ trách Trung tâm Tiếng Việt Budapest, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và sự ủng hộ của Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary cùng các hội đoàn, đây là lần đầu tiên Trung tâm phát động cuộc thi sáng tác “Việt Nam trong tôi” nhằm nâng cao tình yêu với tiếng Việt, tạo động lực học tập, phổ biến tiếng Việt.

Qua đó cũng góp phần xây dựng tình yêu quê hương, hướng về đất nước của các thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài, với thời gian kéo dài từ ngày mùng 8/9 năm nay đến mùng 7/3 năm sau. Ông Trần Anh Tuấn, phụ trách Trung tâm Tiếng Việt Budapest trả lời phỏng vấn về cuộc thi này, cũng như hoạt động của Trung tâm.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Xin chào ông Trần Anh Tuấn, Ông có thể cho biết ý tưởng để tổ chức cuộc thi xuất phát từ lý do như thế nào không?

Ông Trần Anh Tuấn: Ý tưởng chúng tôi muốn, là tìm được chiều sâu về văn hóa ở trong mỗi gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài. Bởi lẽ các em được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cái văn hóa, cái nếp sinh hoạt của người Việt đối với các em vẫn lạ, nhưng sẽ làm quen qua cuộc thi này. Các em sẽ nhận diện được ngay trong bản thân mình cũng đã có những nét văn hóa, nếp sinh hoạt của người Việt rồi.

PV: Ông có thể cho biết một số thông tin cụ thể hơn về những yêu cầu, quy định của cuộc thi?

Ông Trần Anh Tuấn: Đối tượng ở đây chúng tôi nhắm vào học sinh, sinh viên người Việt hoặc gốc Việt đang sinh sống và học tập, làm việc ở nước ngoài, với trình độ nghe, nói, đọc, viết ở mức trung bình trở lên, hoặc có thể sử dụng được tiếng Việt trong giao tiếp. Chúng tôi mở ra những sản phẩm dự thi rất phong phú: Có thể là những bài viết, bài nói hoặc trình chiếu dạng power point, hoặc các video clip và thậm chí kể cả những tranh vẽ: Các sản phẩm này sẽ được gửi đến địa chỉ email của Trung tâm tiếng Việt Budapest. 

Với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, chúng tôi nghĩ rằng người dự thi có thể ghi lại được những cảm nhận của mình về sinh hoạt trong một gia đình người Việt, hoặc là những nét văn hóa rất Việt Nam ngay trong bản thân các em hoặc những trải nghiệm khi các em về Việt Nam được tham gia các lễ hội hoặc ngày Tết, những phong tục, tập quán của người Việt, ngay cả tình cảm của các em với Việt Nam, về đi du lịch cảm nhận được đất nước Việt Nam mình đẹp như thế nào cũng có thể ghi lại. Hoặc chỉ cần một lý do rất đơn giản: Cái gì đã thôi thúc bản thân mình muốn học và nói tốt tiếng Việt?

Cuộc thi sáng tác “Việt Nam trong tôi”: Tìm về chiều sâu văn hóa mỗi gia đình Việt ở nước ngoài - ảnh 2Buổi khai giảng lớp tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt Budapest, Hungary

PV: Từ kinh nghiệm của một người đã giảng dạy tiếng Việt lâu năm và cũng là người phụ trách Trung tâm tiếng Việt Budapest, ông có thể chia sẻ nhận định, quan điểm của ông về điều này: Cái gì đã thôi thúc trẻ em học tiếng Việt?

Ông Trần Anh Tuấn: Qua nhiều năm theo chương trình dạy học tiếng Việt ở nước ngoài trong cộng đồng, chúng tôi nhận thấy rằng phong trào học tiếng Việt ở Hungary mỗi năm có cái sự thay đổi rất là lớn, nhất là trong những năm gần đây. Bởi vì trước đây sự quan tâm của gia đình, của cộng đồng với việc học tiếng Việt chưa nhiều. 

Nhưng đặc biệt trong 2-3 năm gần đây, chúng tôi nhận thấy không những về số lượng học sinh - đó là chỉ là một con số thôi - nhưng sự quan tâm của gia đình thì chúng tôi đánh giá là điều quý, bởi vì các gia đình tìm đến chúng tôi, gia đình muốn để cho các con được học, được nói tiếng Việt.

Hiện nay ở Hungary đa số gia đình đã bắt đầu quan tâm hơn rất nhiều đến việc học tiếng Việt của các con. Thậm chí có những phụ huynh đã gọi cho chúng tôi nhờ thầy cô dạy cho các con biết được về nghi lễ phép tắc, về văn hóa của người Việt, cách chào hỏi của người Việt…Chúng tôi cũng rất vui mừng. Bởi vì các em có muốn thấm nhuần, có làm quen được với các phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam, đầu tiên các em cũng phải nói được, hiểu được tiếng Việt. Nhiều gia đình cho con về Việt Nam, rồi thấy các con cũng không nói chuyện được nhiều với ông bà, nên khi sang thậm chí bản thân các em tự xin đi học tiếng Việt. Tôi thấy đây là những thay đổi rất cơ bản trong cộng đồng người Việt ở Hungary. 

Chúng tôi làm Trung tâm tiếng Việt cũng trong nhiều năm và năm nay vừa khai giảng khóa 14. Thành ra về con số học sinh hằng năm cũng đánh giá sự phát triển trong việc dạy và học tiếng Việt; nhưng bây giờ chúng tôi cũng đang suy nghĩ làm thế nào để đi sâu hơn trong nhận thức về duy trì và bảo vệ, hoặc lan tỏa việc học tiếng Việt ở trong cộng đồng.

PV: Vâng, như ông nói thì mong muốn của Ban tổ chức cuộc thi là lan tỏa tinh thần học tiếng Việt ở nước ngoài, đi vào chiều sâu từ những điều nhỏ nhất trong văn hóa Việt?

Ông Trần Anh Tuấn: Chủ đề cuộc thi “Việt Nam trong tôi” nếu nói về quê hương thì rất rộng, nhưng nói về một cái tính chất Việt Nam ngay trong bản thân của các em và chính các em sống ở Hung, sống ở nước ngoài nhưng sinh hoạt trong những gia đình Việt Nam, thì các em đã nhận thấy được những gì là tính chất Việt Nam ở trong con người mình. Tất cả những điều ấy nếu các em có thể viết ra được, có thể nói lại được, là đã đi vào được chiều sâu cảm nhận Việt Nam ở chính trong những em được sinh ra, lớn lên ở nước ngoài. Cuộc thi được phát động trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng rất mong đợi có một sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng. Chúng tôi không đơn độc mà bên cạnh luôn luôn là có sự bảo trợ, động viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Hungary, có được sự đồng hành và ủng hộ của Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary và các hội đoàn người Việt. Chúng tôi rất mong cuộc thi này có thể lan tỏa được nhiều trong cộng đồng, rất mong các bố mẹ, các phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo, động viên các em mạnh dạn để có thể viết ra, có thể tham gia để lan tỏa được tình yêu tiếng Việt rộng khắp.

Xin cảm ơn ông Trần Anh Tuấn về cuộc trò chuyện này và chúc cho cuộc thi nhận được nhnhiều hơn nữa những bài dự thi tràn đầy tình yêu, tiếng Việt của các em. Một lần nữa xin cảm ơn ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác