'Cu Tèo gầy nhom rứa mà giỏi...'

“Lúc em vừa nhảy xuống sông, đã thấy 5 bạn níu lấy nhau, vùng vẫy sắp chìm. Em vội lao ra, may mà cứu được cả 5 người” – em Lê Văn Được, xóm Ngọc Hạ, Thanh Ngọc (Thanh Chương, Nghệ An) vui tươi kể lại hành động dũng cảm của mình.

Chậm một tí thì em không cứu được ai...

Những ngày này, chuyện học sinh Lê Văn Được - một mình cứu 5 em gái thoát khỏi chết đuối trên sông Rào Gang khiến bà con thôn Ngọc Hạ (Thanh Ngọc) nức lòng.

học sinh, cứu 5 bạn, đuối nước, THCS, Nghệ An

Khúc sông Rào Gang, nơi 5 bạn nhỏ được Lê Văn Được cứu khỏi chết đuối.


“Thằng cu Tèo gầy nhom rứa mà giỏi, tốt bụng. Dân làng mình là phải biết thương người, giúp đỡ nhau như thế các con à” – bà cụ hàng xóm Nguyễn Thị Tần nói vui với đám con trẻ đang ngồi kín góc nhà chị Lê Thị Lượng (mẹ Được) để kháo nhau về câu chuyện Được cứu người.

Vừa học xong lớp 9 nhưng Lê Văn Được trông nhỏ xíu. Ở nhà, em được gọi bằng tên thân mật là “Tèo”. Nhà “Thằng Tèo” sống gần sông Rào Gang. Ngày ngày, Được dắt trâu ra bờ sông để chăn thả, phụ giúp bố mẹ.

Được kể, “hôm đó em đang chăn trâu trên bờ, thấy mấy bạn gái trong xóm đi bắt ốc, bắt hến thì xuống xem. Được một lát, em quay trở lên thì nghe tiếng kêu cứu. Từ trên bờ, em thấy mấy đứa bấu víu vào nhau, vùng vẫy sắp chìm xuống. Hoảng quá, em định kêu người nhưng sợ không kịp, bèn lao ngay xuống nước. Lúc đầu, em nắm được vạt áo và kéo được 2 bạn Nhi và Trang vào bờ. Sau đó em lại quay ra dìu 3 bạn khác đang chới với...."

"Do uống khá nhiều nước nên khi lên đến bờ, Nhi và Trang đã bất tỉnh. Nhớ lại mấy bài học về cách sơ cứu người đuối nước, em vội đấm lưng, móc miệng để nước trong bụng các bạn thoát ra. Được một lúc, cả hai đều tỉnh lại. Em mừng rỡ quá, nhẹ cả người. Từ chỗ em chăn trâu xuống sông cách chừng 500m. Nếu em chậm thêm tý nữa chắc chẳng cứu được ai nữa rồi chú à” – Lê Văn Được mắt hiền khô, kể lại giây phút dũng cảm, nhanh trí cứu người.

học sinh, cứu 5 bạn, đuối nước, THCS, Nghệ An
Lê Văn Được và 5 bạn được cứu sống


"Không ngờ thằng Tèo lại làm được việc tốt"

Chị Lê Thị Lượng xúc động nói: “Lúc đầu, vợ chồng tôi với hàng xóm đều không hay biết vì bọn trẻ đã bảo nhau là không kể lại vì sợ bị mắng. Đến sáng hôm qua, nghe mấy anh bên cán bộ xã, bên Huyện đoàn tổ chức biểu dương, khen thưởng tôi mới vỡ lẽ. Không ngờ thằng Tèo lại làm được việc tốt như vậy, vợ chống tôi rất tự hào”.

Em Nguyễn Thị Phương (13 tuổi, một trong 5 em gái được cứu) nhớ lại: “Chiều đó bọn em rủ nhau ra sông Rào Gang chơi và bắt ốc. Đến khoảng 5h chiều, mấy đứa chuẩn bị về thì sụp chân vào hố sâu. Bọn em không biết bơi nên cứ níu lấy nhau rồi uống nước. May mà có anh Được kịp xuống không thì chết hết rồi!”

Lê Văn Được là con trai đầu lòng của anh chị Lê Văn Hải, Lê Thị Lượng. Nhà làm nông khá vất vả, nhưng 3 đứa con của anh chị luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Được vừa học xong lớp 9, chuẩn bị thi vào Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân.

“Ngay khi nhận được thông tin, tôi đã trực tiếp gia đình để động viên, biểu dương em Được. Hành động dũng cảm của em khiến cô trò Trường THCS Thanh Ngọc tự hào. Chúng tôi sẽ phát động phong trào học tập, noi gương em trong năm học mới” – cô Võ Thị Hoan, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Ngọc cho biết.

Sáng 20/6, đoàn cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An đã trực tiếp tại địa phương để biểu dương, khen thưởng học sinh Lê Văn Được. Sở đang chỉ đạo cấp phòng phố hợp với chính quyền địa phương hoàn tất hồ sơ đề nghị TƯ Đoàn trao tặng em Được huy hiệu Dũng cảm.

học sinh, cứu 5 bạn, đuối nước, THCS, Nghệ An

Đại diện Sở GD-ĐT Nghệ An trao bằng khen, phần thưởng biểu dương học sinh Lê Văn Được.


Bộ Giáo dục khen thưởng học sinh cứu 5 em đuối nước

 Chiều ngày 19/6, ngay khi biết thông tin em Lê Văn Được - Học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Ngọc (xóm Ngọc Hạ, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) dũng cảm cứu 5 bạn khỏi đuối nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi thư biểu dương tinh thần dũng cảm của em.

Trong thư, Bộ trưởng viết: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tôi được biết vào hồi 17 giờ ngày 17/6/2013, em Lê Văn Được học sinh lớp 9B Trường THCS Thanh Ngọc trong lúc chăn trâu tại khu vực lầy song Gang đã dũng cảm cứu được 5 em nhỏ khỏi đuối nước.

Cùng với hành động quên mình cứu bạn của em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 T7 Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, lòng dũng cảm của Được hôm nay là tấm gương sáng cho học sinh cả nước noi theo.

Chúc em học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu”.

Bộ GD&ĐT quyết định trao bằng khen cùng phần thưởng 5 triệu đồng cho học sinh Lê Văn Được.

  • Văn Chung
  • Theo Cao Thái/vietnamnet

Phản hồi

Các tin/bài khác