Học Bác từ những điều bình dị nhất

(VOV5) - Trong số 150 cá nhân và tập thể vừa được vinh danh hôm 24/08,  tại “Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tại thủ đô Hà Nội, có một chiến sỹ với tuổi đời còn khá trẻ được nhận bằng khen vì thành tích công tác tốt tại đơn vị. Đó là Thượng úy Bùi Hữu Thọ, Tổ trưởng Tổ Điện xe, hiện công tác tại phân xưởng Tăng thiết giáp, Nhà máy Z153, Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

 

Học Bác từ những điều bình dị nhất - ảnh 1
 
Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Vừa trở về từ lễ tuyên dương những tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thượng úy trẻ Bùi Hữu Thọ vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động. Anh Thọ cho biết từ khi vào nghề đến nay, anh luôn xác định mình làm việc không phải để được khen thưởng, được vinh danh mà đơn giản anh chỉ lao động với suy nghĩ “là một người thợ, mình cứ cần cù làm việc trong mọi điều kiện. Công việc khó khăn, phức tạp thì mình cố gắng hoàn thành, cứ hăng say trong công việc, cố gắng tìm tòi.”

 

Thượng úy Bùi Hữu Thọ hiện đang công tác tại Tổ Điện xe, thuộc phân xưởng Tăng thiết giáp. Anh đến với công việc này như một cái duyên, một niềm yêu thích từ khi còn nhỏ. Thượng úy Bùi Hữu Thọ chia sẻ: Bố tôi cũng là một người thợ điện xe tăng thiết giáp. Trước kia, khi về nhà, bố cũng thường tìm tòi, mày mò nên từ bé mình đã có ý thức về nghề thợ điện, yêu thích nó. Hay lúc nghỉ hè, được bố cho lên nhà máy, thấy các cô chú đưa xe tăng ra sửa, tôi đứng nhìn qua hàng rào thấy thích lắm. Lớn lên đi vào bộ đội, tôi lúc nào cũng xác định yêu nghề này nên xin đi học nghề thợ điện và may mắn học xong ra trường được về công tác tại nhà máy Z153, nơi bố tôi trước kia đã từng công tác.

 

Công việc hàng ngày của anh là tìm “bệnh” liên quan tới hệ thống điện lắp đặt trong các xe tăng được chuyển đến nhà máy. Ngày ngày, những người thợ trong tổ Điện xe phải làm việc với những dây dẫn, những thiết bị điện… có những khi từ sáng đến trưa chui dưới gầm xe để “bắt bệnh” cho một khối sắt khổng lồ. Việc sửa chữa lúc nào cũng khiến đôi tay người thợ lấm lem dầu mỡ, nhưng họ vẫn luôn yêu nghề, say mê công việc của mình. Bùi Hữu Thọ còn ngày đêm mày mò, tìm cách để thay thế các thiết bị đặc chủng bằng những vật liệu sẵn có tại phân xưởng: Mình tự học, ngày xưa trên nhà trường dạy lý thuyết, còn mình học những thực tế từ cha anh đi trước, đọc những bản vẽ của nhà máy. Ở nhà máy, hầu như những tư liệu về bản vẽ, chi tiết lắp ráp mình phải học. Công nghệ mới của ngành điện rất phức tạp, đến bây giờ chưa phải là mình đã làm được hết. Hiện nay, công nghệ điện mới càng hiện đại hơn, rất phức tạp. Nhưng đối với người thợ điện là phải tìm tòi, cần cù, tỉ mỉ thì mới làm được.”

 

34 tuổi đời, 7 năm tuổi nghề; trong đó 5 năm liền Thượng úy Bùi Hữu Thọ đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh được ban lãnh đạo Nhà máy Z153 giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ Điện xe. Giám đốc Nhà máy Z153, Đại tá Lê Xuân Khanh cho biết: Đồng chí Bùi Hữu Thọ rất tích cực, chịu khó học hỏi. Các sáng kiến cải tiến của anh Bùi Hữu Thọ không những giúp cho tổ sửa chữa điện xe giảm giờ công mà còn nâng cao được hiệu quả tính năng của bộ phận đã được cải tiến. Ngoài yếu tố về mặt kinh tế, đây còn là yếu tố về mặt quân sự. Có nhiều sản phẩm sửa chữa hiện nay không có vật tư thay thế nhưng đồng chí đã cải tiến, áp dụng những linh kiện sẵn có trong nước để lắp ghép lại thành bộ điều khiển, bộ chỉ thị để thay thế những mảng đã hỏng. Đây là một yếu tố quan trọng.

 

Học Bác từ những điều bình dị nhất - ảnh 2


Với những đồng đội, Tổ trưởng Bùi Hữu Thọ là một người luôn chan hòa với anh em, hòa nhã với mọi người. Những kinh nghiệm, những sáng kiến đều được anh chia sẻ với anh em trong tổ để đảm bảo chất lượng công việc được giao. Thiếu úy Phan Quốc Khánh, đồng nghiệp của anh Thọ cho biết: Anh Thọ như là một người anh, một người giúp đỡ, chỉ bảo cho chúng tôi. Khi mới về, chúng tôi nhiều cái còn bỡ ngỡ, nhưng qua sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của anh Thọ thì tôi cũng đã tiến bộ và trưởng thành lên rất nhiều. Qua công việc hàng ngày, chúng tôi đã học được ở anh sự cần cù, chịu khó, tỉ mỉ trong công việc, nhất là như chúng tôi làm về hệ thống dây dẫn điện, sự cần cù, tỉ mỉ càng cần phải được chú ý và càng phải được nâng cao hơn. Anh là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập và phấn đấu để được như anh ấy, chúng tôi học hỏi ở anh rất nhiều.” 

 

Là một người lính, một cán bộ kỹ thuật, người sỹ quan trẻ luôn tự nhủ trong công việc hay trong cuộc sống cũng cần phải cố gắng làm tốt, dù là những điều bình dị nhất. Thượng úy Bùi Hữu Thọ bộc bạch: Sống và học tập theo tấm gương Bác Hồ nhiều người nói rằng khó lắm. Nhưng với bản thân tôi, cái đấy không phải là khó. Tôi nghĩ rằng mình cần xác định là mình học tập theo Bác Hồ là học những cái hàng ngày, từ những công việc hàng ngày bình dị mình cứ làm tốt đi, từ những việc nhỏ nhất thì từ đó mình đã là học tập theo Bác rồi.

 

Thượng úy Bùi Hữu Thọ coi việc được biểu dương tại “Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là một trọng trách, thôi thúc anh phải nỗ lực hơn nữa trong công việc, không ngừng sáng tạo, học tập để xứng đáng với sự vinh danh này./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác