Đoàn kiều bào thăm đảo Song Tử Tây

Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 1
Đảo Song Tử Tây

(VOV5) - Lần đầu tiên, Ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức chuyến đi Trường Sa dành cho kiều bào ở nước ngoài. Sau hai ngày hai đêm vượt trùng khơi, đoàn đại biểu kiều bào đặt chân lên xã đảo Song Tử Tây, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm quân và dân quần đảo Trường Sa. 

Chuyến đi gồm hơn 30 kiều bào cùng các chức sắc tôn giáo và một số cơ quan trong nước. Sau khi chào cờ trước cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây, thăm và thắp hương tại ngôi chùa mới xây dựng lại, đoàn tiến hành trồng cây lưu niệm của kiều bào trong khuôn viên của chùa và nghiêng mình tưởng nhớ trước tượng đài quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn tưới nước cho cây bồ đề mới trồng

Ông Đào Trọng Lý, Việt kiều Thái Lan cho biết đây là một chuyến đi lịch sử: "Bước chân đầu tiên đến đảo Song tử tây, thấy tuy xa đất liền nhưng rất đẹp, rất xinh xắn, rất tự hào và rất anh hùng. Cảm nghĩ của chúng tôi đầu tiên là biết ơn Đảng và Chính phủ nhất là Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài đã gia công tổ chức, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Hải quân lo liệu cho đoàn Việt kiều từng chỗ ăn, chỗ ngủ, để lại nhiều ấn tượng hết sức tốt đẹp cho chúng tôi. Nhìn về Việt Nam chúng tôi thấy rằng biển của chúng ta rất lớn.
  

Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 3
Ông Đào Trọng Lý, kiều bào Thái Lan

Ông Nguyễn Văn Lượng, đại diện Giáo hội phật giáo Hòa Hảo bày tỏ: "Thay mặt ban trị sự trung ương và tín đồ Hòa Hảo bày tỏ lòng mến phục và tri ân đối với các chiến sĩ trường sa đã hi sinh và chiến đấu, giữ yên biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền dân tộc VN mà ông cha ta đã mở mang".

Còn ông Nguyễn Phương Hùng, kiều bào Mỹ thì tỏ ra ân hận bởi sau 36 năm, giờ ông mới trở về thăm Tổ quốc: " 57 năm xa miền bắc và 36 năm xa miền Nam, chúng tôi nhận thức rằng có những sai lầm. 36 năm chúng tôi đã quên đi đến đất nước VN. Tất cả người VN nào cũng có một cội nguồn, người VN chỉ có một quốc tổ, và chúng ta chỉ có một tổ Hùng Vương và chúng ta chỉ có một đất nước. Có một người hỏi tôi rằng tại sao 36 năm anh mới trở về, anh có gì hối hận không? Dạ thưa, tôi có một sự hối hận đó là tại sao 36 năm tôi mới trở về đất nước của tôi".   

Tại đảo Song Tử Tây, đoàn đại biểu còn tham dự khởi công dựng bia ghi công các anh hùng liệt sĩ, dự đại lễ cầu siêu, lễ bắc cầu tưởng niệm anh linh các liệt sỹ và đặc biệt tham dự chương trình giao lưu văn nghệ với các cán bộ, chiến sĩ hải quân tại cột mốc chủ quyền./.

Một số hình ảnh tại đảo Song Tử Tây:

Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 4
Chào cờ trước cột mốc chủ quyền tại đảo Song Tử Tây
Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 5
Đội danh dự đảo Song Tử Tây diễu hành
Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 6
Đoàn kiều bào bên cây lưu niệm được trồng tại khuôn viên chùa Song Tử Tây
Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 7
Khởi công xây dựng bia ghi công các anh hùng liệt sỹ
Đoàn kiều bào thăm đảo  Song Tử Tây - ảnh 8
Các đại biểu kiều bào và công giáo trước cửa tam quan chùa Song Tử Tây

Phản hồi

Các tin/bài khác