Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện

(VOV5) - Rất nhiều điều lành sẽ mọc lên từ những hạt thiện được gieo ngày hôm nay, bằng chính những tâm hồn trong trẻo, thiện lành.

Tối ngày 11/11 vừa qua, tại khán phòng Steinway Concert Hall - Vincom Center Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội, một buổi hòa nhạc xinh xắn đã được tổ chức, với sự tham gia của hai nghệ sĩ piano - Đức Kiên (15 tuổi), và Quang Minh (13 tuổi) cùng nhà tổ chức kiêm MC duyên dáng Lan Chi (15 tuổi). Ngoài việc các thành viên còn rất nhỏ tuổi, thì điều đặc biệt của sự kiện này là các bạn trẻ đã dành tất cả số tiền thu về từ việc bán vé được chuyển cho quỹ xây trường vùng cao của tổ chức thiện nguyện “Vì ta cần nhau”. Bà Chung Lê, kiều bào ở Mỹ, trưởng nhóm “Vì ta cần nhau” chia sẻ, điều đáng quý nhất khi nhận được sự đóng góp này, đó là Hòa nhạc Lé Ma đã góp phần gieo mầm những hạt thiện!

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 1Những người tổ chức chương trình hòa nhạc Lé Ma trao quà cho nhóm Vì ta cần nhau
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 

Những giai điệu vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt tại khán phòng Steinway Concert Hall ngày hôm ấy. 150 ghế đã kín chỗ, và thêm những người dù biết vé đã bán hết chỉ 2 ngày sau khi Hòa nhạc Lé Ma được thông báo, nhưng vẫn muốn đến để tham dự buổi trình diễn của 3 bạn trẻ. Bởi vì họ đều hiểu rằng, các bạn tổ chức buổi hòa nhạc lần đầu tiên này với mục đích thiện nguyện, quyên góp tiền để cùng nhóm “Vì ta cần nhau” xây điểm trường Lé Ma ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cũng chính vì vậy mà các bạn trẻ đã lấy tên Lé Ma để đặt cho buổi hòa nhạc này.

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 2Từ trái sang: Đại diện của Steinway Concert Hall - nhà tài trợ địa điểm cho buổi diễn, Quang Minh, Đức Kiên, Lan Chi và vợ chồng ông bà Chung Lê & Tuấn Anh - nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau

Lan Chi kể về cơ duyên được gặp bà Chung Lê và có được buổi hòa nhạc Lé Ma: "Chúng tôi ở nhà bác Chung ở Mỹ, và biết được bác là người sáng lập Quỹ từ thiện Vì ta cần nhau. Vì vậy khi bác về Việt Nam, chúng tôi bảo nhau tại sao không tận dụng chuyên môn mà chúng mình có, tổ chức một buổi hòa nhạc quyên góp cho quỹ của bác và vì cộng đồng".

Câu chuyện của bà Chung Lê về những hành trình thiện nguyện của nhóm Vì ta cần nhau đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều suy nghĩ mới mẻ, theo lời Đức Kiên: "Bác Chung đã nói một câu mà khiến chúng tôi nhớ mãi, đó chính là việc học nhạc là điều rất tuyệt vời, nhưng việc mang âm nhạc đến mọi người, đến cộng đồng thông qua các chương trình biểu diễn, dạy nhạc, hay các buổi diễn gây quỹ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn sẽ là điều ý nghĩa hơn rất nhiều. Sau khi nghe câu nói đó, chúng tôi đã ấp ủ ý tưởng sẽ thực hiện một buổi hòa nhạc. Đến lần này khi bác Chung về Việt Nam, chúng tôi được biết bác có ý tưởng xây điểm trường Lé Ma ở Mường Tè, Sơn La và chúng tôi đã rất nhanh chóng thực hiện buổi hòa nhạc này".

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 3Ba bạn trẻ lần đầu tiên tổ chức hòa nhạc để sẻ chia 

Lan Chi và Đức Kiên đều đang theo học hệ Delta Global School của trường Dewey Tây Hồ Tây, và thành viên còn lại – Quang Minh, nhỏ tuổi hơn – cũng đang học tại Dewey Tây Hồ Tây. Trong sự kiện này, Lan Chi là người lên kịch bản, dẫn chương trình, làm truyền thông, còn Đức Kiên và Quang Minh thì biểu diễn piano – chuyên ngành mà các bạn đang học tập tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Mọi việc từ khâu lên ý tưởng, làm chương trình, in giấy mời và bán vé được thực hiện trong vòng chưa đầy hai tuần lễ.

Đức Kiên cho biết thêm: "Nếu nói về chính thức thì đây là buổi hòa nhạc đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã bàn nhau lựa chọn các tác phẩm để biểu diễn sao cho gần gũi nhất với người nghe. Chúng tôi đã chọn những bài mang cảm xúc của các thời kỳ khác nhau và giúp cho người nghe có những cảm xúc trọn vẹn – đó là có cả vui, buồn, hào hứng hay tức giận. Chúng mình cũng đã rất cân nhắc để đem lại cho người nghe sự cân bằng trong cảm xúc và một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất".

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 4Những tấm vé được chuẩn bị công phu

Dù là lần đầu tiên tự tổ chức một buổi hòa nhạc của riêng mình, cả 3 bạn trẻ đều rất cố gắng, dù trong đó vẫn có đôi chút lo lắng và hội họp. Các bạn chia sẻ, thật vui khi những ý tưởng và nỗ lực của mình được cha mẹ ghi nhận và ủng hộ.

Chị Ngân Huyền, phụ huynh của Lan Chi chia sẻ: "Sau khi được gặp bác Chung mùa hè 2023, các con cũng như các gia đình chúng tôi đều mong muốn sẽ có dịp làm được một hoặc nhiều việc vì cộng đồng như các bác. Bác Chung đang ở New York nhưng lúc nào cũng thấy hướng về Việt Nam, hướng về những em nhỏ còn khó khăn, trong khi chúng mình đang ở Việt Nam mà lại không làm được gì... Vì thế nên chúng tôi rất vui khi thấy các con quyết tâm thực hiện buổi hòa nhạc này. Chúng tôi cũng hỗ trợ các con rất nhiều, nhưng phần lớn công việc vẫn để các con tự làm để các con cảm thấy ý nghĩa hơn".

Ngồi dưới khán phòng, các khán giả thưởng thức các tiết mục biểu diễn thật chăm chú và trân trọng. Họ là gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô giáo của Chi, Kiên và Minh. Họ cũng là những người đã theo sát bước chân của nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau” suốt nhiều năm nay. Họ cũng là những người vô tình đọc được thông tin về buổi hòa nhạc, và đến đây với tâm nguyện góp sức sẻ chia... Và tất cả đều hiểu rằng buổi hòa nhạc được thực hiện từ trái tim hướng thiện của những con người còn rất trẻ.

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 5Nghệ sỹ Quang Minh
Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 6Nghệ sỹ Đức Kiên và MC Lan Chi

Quang Minh tâm sự: "Hôm nay tôi sẽ biểu diễn những tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Mozart, Liszt... Tôi đã rất khổ luyện để có thể mang một thứ âm nhạc tuyệt vời đến cho mọi người. Chúng tôi kỳ vọng sau đêm nhạc này có thể gây một phần quỹ nhỏ cho trường Lé Ma và mang âm nhạc đến cho tất cả mọi người".

Đó cũng là sự kỳ vọng của Lan Chi khi làm concert này: "Sau sự thành công của đêm nhạc, chúng tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục mở rộng quy mô của buổi hòa nhạc, làm nhiều chương trình thiện nguyện cho cộng đồng hơn".

Còn với Đức Kiên thì: "Chúng tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Sức đến đâu chúng mình làm đến đó, tuổi nhỏ thì sẽ làm việc nhỏ. Chúng tôi làm hòa nhạc để gây quỹ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn có thể có cơ hội được đi học như chúng tôi vậy. Hy vọng sẽ có thêm những sự kiện như thế này trong tương lai".

Hòa nhạc Lé Ma - Gieo mầm hạt thiện - ảnh 7Các thầy cô giáo cùng bạn bè đến cổ vũ đêm nhạc thiện nguyện Lé Ma

Bà Chung Lê – trưởng nhóm “Vì ta cần nhau” tâm sự, cuộc gặp gỡ tại New York với Đức Kiên, Quang Minh và Lan Chi giống như một “duyên lành” vậy. Và buổi hòa nhạc Lé Ma là kết quả của những trăn trở, tìm tòi và cố gắng của các con. Sự kiện ý nghĩa này cùng với tình cảm của những bạn trẻ đã làm bà rất xúc động: "Tôi có niềm hạnh phúc như của người mẹ khi nhìn thấy các con mình trưởng thành. Các con còn rất nhỏ, mới chỉ 13 – 15 tuổi thôi, nhưng các con đã có ý tưởng và thực hiện được ý tưởng đồng hành cùng Vì ta cần nhau. Cùng với niềm hạnh phúc đó, tôi cũng thấy được sự yên lòng vì tâm thiện đã bắt đầu có dòng chảy, chuyển giao xuống các thế hệ. Sau nhiều năm trên hành trình từ thiện, tôi thấy những người tham gia ngày càng trẻ và tôi trở thành người già nhất trong các chuyến đi. Vì thế mà tôi thấy rất yên lòng khi thấy lòng thiện được giáo dục từ tấm bé, được lan tỏa đến các thế hệ sau. 3 bạn trẻ đều đang còn đi học, và các bạn cùng trường sẽ nhìn thấy Đức Kiên, Quang Minh và Lan Chi để nghĩ xem mình có thể làm gì để đồng hành cùng “Vì ta cần nhau” hoặc làm những gì để đóng góp cho cộng đồng. Tôi rất tự hào và hạnh phúc".

“Chỉ cần bạn cúi xuống một lần gieo hạt thiện

Trên trái đất này, bảy tỷ điều lành sẽ mọc lên”

Câu thơ ấy, bà Chung Lê đã xúc động đọc tại buổi hòa nhạc Lé Ma. Câu thơ được viết 20 năm trước, khi trái đất có 7 tỷ người, cho đến giờ có lẽ vẫn giữ nguyên tinh thần “gieo hạt thiện” của ngày đó. Và hẳn rằng, rất nhiều điều lành sẽ mọc lên từ những hạt thiện được gieo ngày hôm nay, bằng chính những tâm hồn trong trẻo, thiện lành.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác