Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giờ phút gặp mặt lại phải nói lời vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, không chỉ người dân trong nước mà kiều bào ta ở nước ngoài vô cùng tiếc thương trước mất mát lớn lao của dân tộc Việt Nam.  

Ông Lê Quốc Vi, Tổng thư ký Hội người Việt Nam tại tỉnh Ubonratchathani, Vương quốc Thái Lan bày tỏ: Là người mang dòng máu Việt, sinh ra và lớn lên tại Thái Lan nhưng từ nhỏ ông đã được nghe ông bà cha mẹ kể nhiều chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp  - ảnh 1
Ông Lê Quốc Vi - Kiều bào Thái Lan

Đại tướng được biết đến là 1 trong 10 vị tướng tài giỏi nhất thế giới. Trong lần về Việt Nam tham dự lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài, nghe tin Đại tướng qua đời, ông Vi rất đau buồn, tiếc thương vị tướng tài, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mấy ngày nay, cộng đồng người Việt ở Thái Lan đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân người anh hùng của dân tộc.

“Sau khi được tin bác Giáp qua đời, tôi hết sức xúc động, tiếc thương bác, không chỉ tôi mà đồng bào người Việt ở nước ngoài, nhất là tại tỉnh Ubonratchathani - nơi tôi đang cư trú. Bà con tổ chức lễ cầu siêu bác và tổ chức các buổi để kể lại những chiến công của bác”, ông Lê Quốc Vi xúc động nói.

Tự hào là người con của Quảng Bình, tình cảm của ông Trần Duy Mão (Việt kiều Thái Lan) với Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đặc biệt và thiêng liêng. Sự ra đi của Đại tướng là mất mát lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn với nhân dân trong nước và với kiều bào ta ở nước ngoài. Những ngày qua, ông luôn theo dõi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính của người con xa quê.

 Kiều bào Việt Nam về nước viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp  - ảnh 2

Ông Trần Duy Mão xúc động nói về tình cảm của kiều bào
với Đại tướng Võ Nguyên Giáp


“Khi nghe tin bác mất, tôi rất thương tiếc. Bác Giáp luôn luôn ở trong trái tim người Việt Nam ở nước ngoài. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hoặc thời kỳ chống Mỹ cứu nước, kiều bào luôn theo dõi từng bước cuộc chiến đấu yêu nước của nhân dân Việt Nam nên sự ra đi của bác Giáp đối với tôi rất xúc động. Đối với kiều bào không có cơ hội đến Hà Nội nhưng với kiều bào, nhất là ở Thái Lan luôn tưởng niệm và bày tỏ lòng chia buồn to lớn với vị tướng tài ba của Việt Nam. Tướng Giáp là niềm tự hào không chỉ của Quảng Bình, của kiều bào nước ngoài mà là niềm tự hào chung và niềm thương tiếc của tất cả người Việt Nam”, Ông Trần Duy Mão chia sẻ.

Còn đối với bà Phạm Thị Bích Hạnh, kiều bào tại Cộng hòa Liên Bang Đức, dù chưa được gặp Đại tướng ngoài đời nhưng con người và chiến công của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã in đậm trong tâm trí bà qua những bài học lịch sử ở trường và câu chuyện kể của cha mẹ - những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bản thân bà luôn ấn tượng với quyết định của Đại tướng trong trận Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng cho dân tộc ta. Sự ra đi của Đại tướng để lại khoảng trống lớn trong tâm  trí của người dân các nước trên thế giới, nhất là khi bà sống xa quê mấy chục năm nay.

“Được tin Đại tướng mất, tôi cảm thấy rất bàng hoàng. Dù biết Đại tướng đã nhiều tuổi nhưng đó thực sự là tổn thất rất lớn, đất nước mất đi một người anh hùng, một vị tướng lừng danh mà chỉ nghe tên ông cả thế giới đều ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ được gặp ông nhưng đã được đọc và xem rất nhiều về ông. Tôi nghĩ ông đúng là một người anh hùng, một người có ý chí sắt đá”, bà Hạnh buồn rầu cho biết.

Mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành tượng đài chiến thắng trong lòng mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Ngày 12/10 này, ông Trần Duy Mão, Lê Quốc Vi và bà Phạm Bích Hạnh sẽ được gặp Đại tướng. Nhưng thật xót thương, giờ phút gặp mặt lại phải nói lời vĩnh biệt vị anh hùng dân tộc - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam./.

Lan Hương - Hà Lan/VOV

Phản hồi

Các tin/bài khác