Người Việt đón năm mới ở Đức: Được ăn bữa cơm với con ngày Tết là hạnh phúc rồi

(VOV5) - Cộng đồng người Việt ở Đức đa số là kinh doanh nhỏ, tự làm việc, nên đợt dịch này, khi các cửa hàng buôn bán phải đóng cửa thì cộng đồng đều bị ảnh hưởng.

Năm nay thế giới đón Noel và năm mới Dương lịch trong một bối cảnh thật đặc biệt vì đại dịch Covid 19. Chưa có năm nào mà từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ, niềm vui được tụ tập với bạn bè, người thân trong ngày Giáng sinh và Năm mới phải hạn chế như năm 2020, theo quy định cụ thể của từng nước hay khu vực.

Anh Phúc Nguyễn, người Việt đã sống ở thành phố Chemnitz, CHLB Đức 35 năm cho biết, riêng tại nước Đức bước vào đợt phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc từ ngày 16/12 đến ngày 10/1, nên không khí chung cũng trầm lắng. VOV5 phỏng vấn anh Phúc Nguyễn với những câu chuyện về gia đình anh cũng như tình hình cộng đồng người Việt tại nơi này. 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Người Việt đón năm mới ở Đức: Được ăn bữa cơm với con ngày Tết là hạnh phúc rồi - ảnh 1Anh Phúc Nguyễn cùng vợ và các con trong một bữa tiệc sinh nhật trước thời kỳ có dịch Sars-Covi2 - Ảnh: Fb nhân vật.

PV: Xin chào anh Phúc Nguyễn rất vui được trò chuyện cùng với anh trong mùa Noel và năm mới rất đặc biệt này. Anh có thể chia sẻ một chút về tình hình cộng đồng người Việt cũng như gia đình mình?

Anh Phúc Nguyễn: Chào chị Phi Hà. Trước buổi trò chuyện cũng xin gửi lời cảm ơn chị cũng như anh chị em Đài VOV, về sự quan tâm đến cuộc sống những người Việt xa xứ như anh em chúng tôi. Cũng đúng như chị nói, năm mới năm nay là mùa Giáng sinh, năm mới đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ Giáng sinh, năm mới vẫn trong tình hình đại dịch corona trên toàn thế giới đang phát triển rất mạnh.

Và Châu Âu, cụ thể như Đức, đây là lần thứ hai, dịch bệnh phát triển so với lần trước hồi đầu năm rất là ghê gớm, có những ngày số người nhiễm lên tới 30.000 người, số người chết hàng ngàn người. Chính phủ Đức phải ra một sắc lệnh cách ly toàn xã hội. Điều đó đồng nghĩa cuộc sống của người dân bị đảo lộn, kinh tế bị trì trệ, mọi ngành nghề đều bị trì trệ. Nhiều cửa hàng dịch vụ, buôn bán bắt buộc phải đóng cửa. Trường học, mẫu giáo thậm chí là cả nhà thờ đều phải đóng cửa. Họ chỉ cho phép gặp nhau tối đa 5 người trong gia đình. Đi ra ngoài lên xe hay đi bất kỳ đâu đều phải đeo khẩu trang, đến chỗ đông người phải đeo khẩu trang. Thực sự.bây giờ đi ra đường thì người ta cũng đi trái chiều nhau, và người ta cũng tự lảng tránh xa nhau, chứ cũng chẳng cần phải cấm. Người ta đều sợ cả, lảnh tránh xa nhau, đeo khẩu trang.

Cộng đồng người Việt ở Đức về kinh tế đa số là kinh doanh nhỏ, tự làm việc, nên đợt dịch này, khi mà bị cấm, các cửa hàng buôn bán phải đóng cửa thì cộng đồng người Việt Nam ở đây đều bị ảnh hưởng hết. Bởi vì đều nằm trong dịch vụ làm ăn của người Việt. Mặc dù đã được Chính phủ Đức tài trợ, cứu giúp một số tiền, nhưng dù sao cũng không thể bằng được khi người ta mở cửa.

Người Việt đón năm mới ở Đức: Được ăn bữa cơm với con ngày Tết là hạnh phúc rồi - ảnh 2Cộng đồng người Việt chụp ảnh lưu niệm trong một buổi Hội tụ thơ Việt tại Đức năm 2016. - Ảnh: fb nhân vật.

Còn về mặt tinh thần, trước dịch thì hàng quý, vài ba tháng cộng đồng tổ chức liên hoan văn nghệ, gặp gỡ thơ ca, rồi những nhóm nhảy hình thành, vui lắm. Cuối tuần gặp nhau, được nói chuyện với nhau vui lắm, Thế mà từ ngày có đại dịch là những cái đó không còn nữa. Vừa bị cấm mà cũng vừa tự bản thân họ thấy sợ họ không tụ tập nữa.

PV: Trong tình hình dịch bệnh như thế, người Việt tại Đức chia sẻ với nhau như thế nào?

Anh Phúc Nguyễn: Trong tình hình dịch bệnh ở Đức hiện nay thì cộng đồng người Việt liên lạc với nhau quan tâm đến nhau chủ yếu là trên mạng. Trong cộng đồng người Việt cũng có một số người bị mắc bệnh thì đều được những bạn bè, những người thân quen mua thực phẩm đến tận nhà, để ngoài cửa, bấm chuông cho người nhà xuống lấy. Ở nước Đức này, mắc bệnh này thì khi nào rất nặng họ mới cho vào viện, còn không thì phải tự chữa hoàn toàn ở nhà thôi.

Và đặc biệt cũng phải nói một điều vui mừng với người Việt, đó là phần lớn người Việt mà tôi biết, khi mắc bệnh đều chiến thắng bệnh này, đều áp dụng phương pháp thuốc cổ truyền của Việt Nam, của Châu Á rất tốt. Điều đó làm cho người Việt an tâm. Họ chia sẻ trên mạng, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm đó, cảm thấy là không quá lo lắng về chuyện đó. Họ cũng động viên nhau, cái cơ bản là sức khỏe phải thật tốt, chống lại bệnh, không phát bệnh được, tự khỏi. Người Việt cũng chỉ là biết quan tâm chia sẻ với nhau như thế thôi. 

Người Việt đón năm mới ở Đức: Được ăn bữa cơm với con ngày Tết là hạnh phúc rồi - ảnh 3Gia đình anh Phúc Nguyễn trong dịp quây quần hiếm hoi mùa Giáng sinh năm nay. - Ảnh: Fb nhân vật

Ngày Giáng sinh cũng giống hệt ngày Tết Việt Nam mình, tức là ngày mà gia đình đoàn tụ, mua quà tặng quà cho nhau. Những ngày không thể nào mà vắng mặt người thân được. Bởi vậy chính phủ Đức ra sắc lệnh là được phép gặp tối đa là 5 người gia đình. Gia đình tôi các cháu ở riêng, có hai cháu học xa, nhưng trong những ngày này đều về sinh hoạt với gia đình cũng rất ấm cúng, vui vẻ. Thôi thì mình không thể đi ra ngoài được cũng phải tùy cơ ứng biến. Thế nhưng được gặp gỡ con cái, được tặng quà con cái, được ăn với con bữa cơm ngày Tết là chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc rồi. 

PV: Anh có chia sẻ những tâm tư gì của một người con xa xứ trong những ngày này không?

Anh Phúc Nguyễn: Vào dịp năm mới này, chúng tôi những người Việt ở nước ngoài rất nhớ Việt Nam. Thực sự là nếu bình thường ra mọi năm không có dịch bệnh, vào dịp này mọi người phần lớn đã rục rịch đặt vé máy bay hoặc mua quà chuẩn bị để về phép. Nhưng bây giờ thì chịu rồi, đường bay không có nữa.

Những ngày này chúng tôi rất nhớ Việt Nam, nhưng đặc biệt chúng tôi cũng vui mừng an tâm là quê mình đã thành công rất mỹ mãn trong chống dịch bệnh này, phải nói là thành công nhất thế giới. Chúng tôi rất vui bởi vì nước mình đã làm được điều đó.

Cũng mong rằng người thân ở Việt Nam cũng không nên quá lo lắng cho chúng tôi. Tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua được dịch bệnh này và hiện nay vắc xin đã được cấp giấy phép vào ngày 20/12 vừa rồi. Chúng tôi nghĩ chỉ đến năm sau tất cả những người Việt cũng như người dân Đức đều được tiêm chống dịch Corona. Qua Đài nhắn gửi với những ai có người thân ở Đức cũng nên an tâm, không quá lo lắng cho những người Việt sống ở nước này.

Cuối cùng xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe chị cũng như tất cả những anh chị em làm việc 1 năm mới dồi dào, sức khỏe. Bình an hạnh phúc.

Xin cảm ơn những chia sẻ rất chân tình của anh Phúc Nguyễn trong cuộc trò chuyện với chúng tôi cũng xin chúc anh và gia đình cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Đức có một năm mới bình an. Một lần nữa xin cảm ơn anh!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác