Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân

(VOV5) - Dù ở bất kỳ phương trời nào,Châu Á hay Châu Âu, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, những người con đất Việt lại lên kế hoạch cho riêng mình trong một năm mới từ công việc, cuộc sống. Với những người con Việt ở Đông Âu, Xuân Quý Tỵ 2013 như khơi nguồn cảm xúc mới, bước qua những lo toan, muộn phiền của cuộc sống sau cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.

                                   

Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 1
Một góc Trung tâm thương mại Sapa - Cộng hòa Séc


Cảm nhận đầu tiên của tôi khi trở lại Cộng Hòa Séc và Ba Lan sau hơn 1 năm – đó là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng không chỉ bởi thời tiết lạnh, tuyết rơi dày đặc mà có lẽ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến cho cuộc sống cũng như hoạt động thương mại bớt phần sôi động.

Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 2
Gian hàng thực phẩm Châu Á ở chợ Sapa



Khác với không khí rộn ràng Tết cổ truyền của người dân ở trong nước, những ngày giáp Tết, cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc và Ba Lan vẫn cần mẫn với công việc của mình trong cái giá lạnh có những lúc xuống tới âm 12 - âm 15 độ C. Có lẽ không phải người Việt xa xứ không nghĩ đến cái Tết xum vầy bên người thân, gia đình, nhưng vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh cũng đã khiến cho nhiều người Việt đang gồng mình trong giá lạnh, giấu đi nỗi niềm của người xa xứ. Chị Nguyễn Thị Duyên chia sẻ: Vì tình hình kinh tế chung đâm ra vẫn phải cố gắng. Hi vọng là công việc kinh doanh sẽ khá hơn, bởi vì cộng đồng mình bên này rất chăm chỉ và chịu khó.

Anh  Mai Quý Túy nói: Bình thường thì tất cả mọi doanh nghiệp thì đều tình đến lợi nhuận nhưng mà giá trị lợi nhuận có rồi thì mọi người và mọi gia đình đều phải nghĩ đến giá trị văn hóa. Mình muốn là năm nào cũng là một năm yên bình và tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà.

Anh Phạm Dũng cho rằng: Trong lúc tình hình thế giới trong giai đoạn bị suy thoái, thì tôi chỉ mong nhất là các cộng đồng người Việt mình nói chung và ở cộng hòa Séc nói riêng, hãy thương yêu và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tôi muốn tất cả người lao động có cuộc sống, ấm no, hạnh phúc, mong bà con mình ấm no, hạnh phúc, mạnh khỏe, thành đạt.

Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong bốn mùa, ngàn hoa khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc, mọi vật sinh sôi, nẩy nở, đất trời như bừng sáng, căng tràn nhựa sống. Với tinh thần phấn chấn, lòng người cũng dịu đi những lo toàn muộn phiền để nghĩ đến những điều tốt đẹp trong năm mới với những khát vọng mùa xuân An lành, Hạnh phúc cho mình và cho cả cộng đồng, xã hội. Trên cương vị là Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng cho biết:Mong muốn thì nhiều, nhưng tôi nghĩ là đối với cộng đồng người Việt Nam tại cộng hòa Séc thì tôi muốn là làm sao tạo được một cộng đồng đoàn kết, thích nghi tình hình khó khăn hiện tại, tạo sự ổn định để phát triển, bởi vì tôi cho rằng để được một cộng đồng tương đối đông, với một dân tộc rất là nhỏ, dân tộc Séc có 10 triệu rưỡi dân, thì việc duy trì ổn định, phát triển ở đây rất là cần thiết. Bà con cộng đồng chúng ta cố gắng trên tinh thần là tự lực với tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ổn định để vượt qua khó khăn, tạo nên sự vững mạnh, tạo nên sự phát triển, và luôn hướng về quê hương đất nước bằng cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình.


Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 3
Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội người VN tại CH Séc



So với người Việt ở Séc thì người Việt ở Ba Lan còn nhiều điều trăn trở, bởi không chỉ khó khăn về kinh tế mà về đời sống tinh thần, đời sống tâm linh còn chưa thực sự thỏa nguyện ước của cộng đồng. Ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên đoàn các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Châu Âu và là Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan chia sẻ:Xa hơn cái câu chuyện về kinh doanh đó là cộng đồng người VN ở Ba Lan, đặc biệt là các doanh nghiệp ở đây đang có Tâm, có một dự án lớn đối với cộng đồng đó là việc xây dựng ngôi Chùa của cộng đồng người Việt ở Ba Lan. Đây là cái nơi để bà con sinh hoạt tâm linh và là địa chỉ văn hóa để bạn bè biết về văn hóa của chúng ta và cũng là để thế hệ trẻ hiểu biết quê hương, đất nước của chúng ta đã có một niềm tin, một văn hóa đi chùa.Năm mới tôi cũng chúc cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực của mình có nhiều ý tưởng, sáng tạo mới.


Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 4
Toàn cảnh Chùa Nhân hòa trong tương lai
 Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 5
Thiết kế tổng thể ngôi Chùa



Sức mạnh trí tuệ, tinh thần thật sự nằm ở bên trong những trái tim quả cảm, dám mơ và khao khát những điều tốt lành, hạnh phúc cho mọi người. Không chỉ mong muốn cho riêng mình, ông Trần Quang Hùng, Phó Chủ tịch hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đồng thời là Giám đốc công ty Việt media còn nhiều những suy nghĩ trăn trở về sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn hội nhập kinh tế, quốc tế của đất nước lại rơi đúng vào thời điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển vững mạnh của nước nhà: Mình hay nói An Khang - Thịnh Vượng, nhưng tôi thêm Tin tưởng  và hy vọng. Bởi vì cái hy vọng nó rất là quan trọng. Năm 2012 vừa qua chúng ta ở VN đã hy vọng rất nhiều tuy nhiên không phải mọi hy vọng đã thành hiện thực, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng trong một thời điểm nào đó đất nước mình sẽ mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn. Còn đối với cộng đồng ở nơi xứ người, làm sao đoàn kết, ổn định, kinh doanh tốt hơn và quan tâm nhiều hơn đến thế hệ thứ 2, thứ 3 để các cháu rạng danh ở nơi xứ người.


Người Việt ở Đông Âu và Những ước vọng mùa xuân - ảnh 6
Trung tâm thương mại ASG, Ba Lan



Có thể ai đó ở phương Tây, đang tất bật với cuộc sống và công việc hàng ngày nhưng có một điều chắc chắc rằng, qua mọi phương tiện thông tin đại chúng bắt gặp hình ảnh ở quê nhà, mùa xuân dân tộc đang ngập tràn trên khắp những nẻo đường con phố, khắp các ngõ xóm, làng quê. Nhìn những bông đào thắm hồng, những bông mai vàng rực và đâu đó niềm tin ánh lên từ đôi mắt của các cụ già, nụ cười của các em nhỏ như tín hiệu của một mùa xuân mới viên mãn, đủ đầy. Tôi chợt nhớ tới lời bài hát: “Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên Mùa xuân”. Đúng, một cá nhân dẫu có mang nhiều ước vọng, hoài bão đến đâu thì “sức người có hạn” và vì thế, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của hơn 4,5 triệu kiều bào ở xa quê hương cùng hơn 86 triệu người dân trong nước sẽ đưa đất nước phát triển, thịnh vượng.


Cầu chúc cho những ước vọng mùa xuân sớm thành hiện thực./.     

                                

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác