Quê hương : tình yêu của những người con xa xứ

(VOV5) - Trong nhiều năm trở lại đây, sự quan tâm đối với người Việt ở nước ngoài ngày càng cải thiện, thì bà con trở về ngày càng nhiều. 

Không diễn tả hết niềm vui, xúc cảm của những người con Việt sau bao năm xa quê được trở về, mỗi người về với một lý do khác nhau, nhưng ở họ, cùng chung tình yêu, nỗi nhớ nhà. Mỗi lần về, lại cho  họ những xúc cảm thật đặc biệt. 

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Câu chuyện với chị Minh Hạnh, người Việt tại Pháp chớp nhoáng trong một quán cà phê ở Hà Nội. Về Việt Nam vẻn vẹn có 10 ngày, bận rộn việc chung, việc riêng, chị Minh Hạnh chỉ lưu lại ở Hà Nội 2 ngày và sau đó, bay vào thành phố Hồ Chí Minh kết hợp công tác và thăm gia đình.

Quê hương : tình yêu của những người con xa xứ - ảnh 1Chị Minh Hạnh, người Việt tại Pháp

Cô gái trẻ năng động, luôn mang đến cho mọi người khi gặp chị nguồn năng lượng tích cực đã không giấu được niềm vui khi được trở về quê hương lần này, sau một vài năm không về do dịch bệnh COVID-19:“Cảm xúc thì rất là vui vì được về lại vì đúng là trong đợt dịch luôn nghĩ là khi nào mình mới có thể về và về lần này rồi thì lần khác có về được không vì cuộc sống có nhiều thay đổi, có những điều mình không thể tưởng tượng ra được. Về rất vui về thì được gặp lại gia đình, kết nối bạn bè, rồi được thưởng thức những món ăn mà ở nước ngoài thì không thể nào có được đúng hương vị quê hương. Càng xa lại càng mong muốn kết nối nhiều hơn”.

Đơn giản chỉ là một chút hương vị quê hương cũng đủ làm ấm lòng những người con đi xa mong ngóng ngày về, đúng như ông Nguyễn Mạnh Lâm, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ: quê hương luôn ở trong tim những người con xa xứ. Vì vậy, sau 2 năm dịch bệnh COVID-19, khi có cơ hội, bà con kiều bào đều nóng lòng muốn về thăm quê để thỏa nỗi nhớ thương da diết:“ Lần nào cũng thấy có khác biệt tại vì năm nay, sau 2 năm COVID thì đất nước mình vẫn cho bà con kiều bào truyền thống, kiều bào có tình cảm yêu nước thì họ về và chúng tôi rất vui mừng và ấm áp tình nghĩa”.

Quê hương : tình yêu của những người con xa xứ - ảnh 2Chị Nguyễn Khánh Linh, người việt tại Hà Lan

Không ít kiều bào, nhất là  các bạn trẻ nhiều năm sống ở nước ngoài nên sự hiểu biết về quê hương không nhiều. Vì thế, các bạn lại càng khát khao, mong mỏi có dịp được trở về, được trải nghiệm văn hóa và gần gũi nhiều hơn với quê hương mình. Hãy nghe tâm sự của chị Nguyễn Khánh Linh, kiều bào tại Hà Lan để thấy được vì sao mà những người con xa xứ lại thèm được trở về đến vậy:“ Em rất háo hức vì thực sự là em biết Việt Nam rất hạn chế, đúng hơn là 2/3 cuộc đời em là ở bên nước ngoài. 18 năm ở nước ngoài, năm nay em 28 tuổi. Thời gian ở Việt Nam, bố mẹ bắt mình phải học thật là nhiều, không được đi chơi nhiều nên tình yêu với đất nước rất hạn chế. Chưa được biết Việt Nam mình đẹp như thế nào. Mỗi 1 lần, em quay về nước thì em được biết thêm 1 chút, cảm thấy rất tự hào, là Việt Nam của mình có nhiều khoáng sản, có nhiều nơi đẹp và rất háo hức để giới thiệu cho bạn bè quốc tế”.

Trong nhiều năm trở lại đây, sự quan tâm đối với người Việt ở nước ngoài ngày càng cải thiện, thì bà con trở về ngày càng nhiều. Một năm, bà con có thể về vài lần và càng về, càng cảm thấy yêu, gần gũi và vui sướng trước những đổi thay vượt bậc của đất nước. Chị Phạm Mỹ Dung, kiều bào ở Đài Loan ( Trung Quốc) cho biết:“ Tôi thấy đất nước chuyển mình rất nhanh. Bản thân tôi, đầu năm về, cuối năm về vẫn bị lạc đường. Tôi thấy tiềm năng kinh tế rất phát triển, tiến bộ và thực sự đấy là niềm vui, niềm tự hào cho  những người con xa quê như chúng tôi. Khi về thấy đất nước mình ngày một tiến bộ và rất tự hào vì mình là người con Việt Nam”.

Tự hào vì mình là người con đất Việt, suy nghĩ của chị Phạm Mỹ Dung cũng chính là tình cảm của hầu hết những người con đang sống xa Tổ Quốc. Cho dù đi đâu, làm gì, thì mỗi người đều cảm nhận được giá trị Việt Nam, luôn mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương, thành sợi dây kết nối những trái tim luôn hướng về quê mẹ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác