Đón Tết ở đảo chìm Trường Sa

(VOV5) - Một mùa xuân mới lại về và nơi hải đảo xa xôi, những người lính hải quân đang làm nhiệm vụ tại các đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, lại cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi. Cùng những đặc sản được mang ra từ đất liền như thịt bò, gạo nếp, lá dong, dưa hành, câu đối… Tết này, cán bộ, chiến sỹ tại các đảo chìm còn tăng gia được nhiều rau xanh và thực phẩm để đảm bảo một cái Tết đầy đủ, đầm ấm, đồng thời vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. 


Đón Tết ở đảo chìm Trường Sa - ảnh 1
Mang quà Tết ra đảo


Chiều cuối năm tại đảo Đá Thị, nằm ở phía Bắc huyện đảo Trường Sa, trong căn bếp nhỏ của đảo, Binh nhất Phạm Duy Quang vừa trông nồi bánh chưng sắp chín vừa tranh thủ nhặt rau cần, hành, để chuẩn bị cho món thịt bò xào mà anh đảm nhận trong mâm cỗ. Phạm Duy Quang cho biết đây là lần đầu tiên ăn Tết ở đảo, tuy xa gia đình và không được hưởng một cái tết ở đất liền nhưng tình cảm anh em trên đảo gắn bó, yêu thương, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống sẽ mang đến cho anh một cái Tết đáng nhớ nhất. Quang Duy chia sẻ: Cảm giác trong em rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được ăn tết ở đảo, ở Trường Sa.Ở đây được 6 tháng, em thấy đảo như một gia đình nên Tết sẽ không buồn. Tết nay đơn vị tổ chức gói bánh chưng và em tham gia gói, lúc đi huấn luyện em cũng đã học được cách gói bánh chưng. Em biết món bò xào và khi thái thịt bò phải thái mỏng và ướp gia vị, sau đó mới bỏ vào xào. Khi thịt bò sắp chín thì cắt hành và rau cần bỏ vào, thành món xào ưng ý nhất.

Nhờ làm tốt công tác tăng gia sản xuất nên tết này bữa ăn của cán bộ, chiến sỹ không chỉ đủ rau xanh mà còn thêm thực phẩm tươi từ đàn lợn và gia cầm chăn nuôi tại đảo. Thượng úy Lê Văn Tưởng, Chính trị viên đảo Đá Thị, chia sẻ:  Được sự quan tâm của đất liền, Tết của chúng tôi cũng có đầy đủ bánh chưng, dưa hành… không đầy đủ như đất liền nhưng tương đối đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ cho anh em cán bộ chiến sỹ đón tết. Những ngày tết chúng tôi tổ chức cho anh em các hoạt động vui chơi, giải trí như thi đấu cờ tướng, cờ vua hay một số trò chơi dân gian. Đón giao thừa thì đơn vị tổ chức cho anh em nghe chúc têt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau đó tổ chức đón giao thừa vui xuân. Chúng tôi tổ chức một số trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ để anh em vui xuân đón Tết.



Đón Tết ở đảo chìm Trường Sa - ảnh 2

Có đủ cả gạo nếp, heo sống và lá gói bánh chưng... 

Trên hội trường đảo chìm Đá Nam, cán bộ chiến sỹ đang tập trung quét dọn trang hoàng lại hội trường, mâm ngũ quả được bày ra cùng cành mai, cành đào nở hoa rực rỡ vừa gửi ra từ đất liền. Tại đảo Đá Nam, Trung úy Vũ Văn Khắc, Chính vị viên đảo Đá Nam, đang xếp lại những câu đối và đồ chơi dân gian mà mà anh mang ở quê ra đảo. Anh tâm sự:  Lần đầu tiên ăn tết ở đảo Đá Nam, bản thân rất hồi hộp và vinh dự được ăn Tết ở nơi tiền tiêu của Tổ quốc và ăn tết cùng các anh em cán bộ chiến sỹ ở nhiều miền quê của đất nước có mặt trên đảo. Điều này khiến tôi vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và thêm tinh thần để phấn đấu bởi dù sao giữa biển cả mênh có anh em ăn tết cùng nhau sẽ vui và đoàn kết.


Đón Tết ở đảo chìm Trường Sa - ảnh 3

Chiến sĩ đảo chìm chuẩn bị cho đêm giao thừa

Từ Đá Đông, Đá Tây, Đá Nam, Đá Lát, Tiên Nữ… không khí đón Xuân trên các đảo chìm cũng náo nhiệt không kém ở các đảo nổi và trong đất liền… Mỗi cán bộ, chiến sỹ một nhiệm vụ để cùng nhau chuẩn bị đón một cái Tết ấm tình đồng đội giữa nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 146, người nhiều năm công tác ở đảo chìm, cho biết: còn nhớ cách đây khoảng 10 năm, đảo chìm còn nhiều thiếu thốn, vất vả. Thời điểm đó, đêm giao thừa, tất cả cán bộ, chiến sỹ quây quần bên chiếc radio để Chương trình tiếng thơ và lời chúc tết của Chủ tịch nước trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Những năm gần đây, được sự quan tâm của nhân dân cả nước, của Đảng, Nhà nước và quân đội nên đời sống của cán bộ, chiến sỹ ở đảo chìm đã khởi sắc hơn rất nhiều. Các đảo chìm hiện nay đều xem được truyền hình, nghe Đài tiếng nói Việt Nam… vì vậy không khí đón xuân rất ấm áp và cảm thấy đảo gần hơn với đất liền. Cán bộ chiến sỹ đón tết trên đảo chìm cũng rất an tâm, vui vẻ và xác định tốt nhiệm vụ được giao. Về không gian, đảo chìm bé hơn đảo nổi, nhưng dù ở đâu, cán bộ chiến sỹ đều coi đảo như một gia đình. Người lãnh đạo, chỉ huy như người cha, người anh trong gia đình. Chính vì vậy khi đón tết, các thành viên cũng có nhiệm vụ như trong một gia đình, người thịt lợn, người gói bánh chưng, gói giò hay làm các món ăn truyền thống của các vùng quê. Không khí ngày Tết rất đầm ấm như một gia đình nhỏ, đó là đặc thù riêng của đảo chìm.


Tết ở Trường Sa, tuy xa quê hương, xa người thân… nhưng các cán bộ, chiến sỹ luôn cảm thấy ấm áp bởi tình đoàn kết, yêu thương, đùm bọc của “gia đình nhỏ ở đảo chìm”. Cùng với đất liền và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các đảo chìm đang đón một cái tết đầm ấm cùng mùa Xuân mới bình yên, hạnh phúc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác