“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế

(VOV5) - Cuốn ký họa được đông đảo bạn đọc tìm kiếm trước cả thời điểm phát hành.

Sáng 9/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô tình thương (TYM) họp báo về kết quả chiến dịch làm sách và bán sách gây quỹ ủng hộ phụ nữ yếu thế, với cuốn ký họa Con đã về nhà của tác giả Nguyễn Tăng Quang, và đồng thời ra mắt cuốn sách này.

“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. 

Con đã về nhà – Ký họa cách ly dịch Covid song ngữ, ghi lại bằng hình ảnh  nhật ký của Nguyễn Tăng Quang và những người từng sống trong khu cách ly, với sự hỗ trợ của các du học sinh trong bản dịch Việt – Anh.

“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế - ảnh 2

Tên sách Con đã về nhà lấy cảm hứng từ chia sẻ của một bà mẹ có con du học ở Tây Ban Nha, từng ở khu cách ly của quân đoàn 390 – Thanh Hóa. 3 tuần sau khi cô sinh viên yên ổn trở về trong vòng tay của gia đình, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, kể lại hành trình VỀ NHÀ đầy gian khó của cô con gái. Mua vé máy bay nhưng bị hủy chuyến, cô sinh viên cùng một vài người bạn khác đã tưởng như con đường về nhà bị chặn đứng, khi đã check in xong rồi, “còn khoảng gần 1 tiếng trước giờ bay, họ gọi loa tên con, ra cửa lên máy bay, hãng thông báo không cho 3 người Việt Nam lên máy bay, vì họ vừa nhận được tin phía Việt Nam không cho nhập cảnh”. Trong tình thế đó, nhiều người có ý buông xuôi. Nhưng với niềm tin Chính phủ Việt Nam không bỏ ai lại phía sau, cô sinh viên bé nhỏ đã đấu tranh đến cùng để đòi quyền được lên máy bay. Niềm tin của cô, khao khát VỀ NHÀ của cô đã được đền đáp xứng đáng: không chỉ cô mà các bạn sinh viên cùng chuyến cũng được lên máy bay, VỀ NHÀ.

VỀ NHÀ, mà không được về nhà, các du học sinh cùng những người trên chuyến bay đã được đưa tới khu cách ly. Họ chỉ kịp nhìn người thân qua tấm kính ở sân bay. Dù khu cách ly không phải là NHÀ, nhưng với những người xa xứ được trở về lúc đó, khu cách ly gần như là NHÀ, và từ đây, “Hành trình cách ly vừa qua là một khoảng thời gian thật sự rất ý nghĩa đối với mình, sau rất lâu chỉ biết vùi đầu học tập và công việc, thì lúc cách ly đối với mình sau khi nghe được những bài học vô giá về cuộc sống, thì nó biến thành một kỳ nghỉ dưỡng thực thụ và cũng thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều”.- như tác giả Nguyễn Tăng Quang chia sẻ.

“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế - ảnh 3Tác giả cuốn sách, du học sinh Nguyễn Tăng Quang chia sẻ câu chuyện làm sách. 

Con đã về nhà không chỉ là niềm hạnh phúc tột cùng của một bà mẹ, mà còn là niềm mong chờ của bao nhiêu bà mẹ khác, khi con cái của họ vẫn đang lưu lạc ở xứ người. NHÀ là một chữ viết hoa, NHÀ là QUÊ HƯƠNG, TỔ QUỐC. NHÀ còn là quê hương thứ hai của những người nước ngoài được các y bác sĩ và nhân dân Việt Nam tận tình chăm sóc trong khu cách ly, tại bệnh viện. Họ cũng xuất hiện trong tập nhật ký bằng tranh Con đã về nhà.

“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế - ảnh 4

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam(áo dài tím) thay mặt NXB Phụ nữ và Quỹ TYM trao tặng quà cho phụ nữ yếu thế.

Bà Khúc Thị Hoa Phương, Giám đốc NXB Phụ nữ cho biết: “Nhà xuất bản kết hợp với Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) tổ chức chiến dịch bán sách gây quỹ Hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sau dịch Covid-19 (danh sách do Quỹ TYM cung cấp).  Mục tiêu ban đầu bán 1.000 cuốn sách để gây quỹ trong vòng 3 tháng (từ 7/5 đến 7/8), mỗi cuốn sách bán ra sẽ góp 50.000 đồng vào Quỹ, với việc hỗ trợ 20 phụ nữ yếu thế mỗi người 2,5 triệu đồng. 

Trên thực tế, chỉ sau hai tuần phát động chiến dịch, với hơn 100 triệu đồng tiền bán sách, Nxb Phụ nữ Việt Nam và TYM đã cán đích với số lượng mua sách vượt mục tiêu, với số tiền giúp đỡ cho mỗi cá nhân đạt 3,3 triệu đồng/người. Những con số đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng tới những mảnh đời yếu thế, cũng như việc sẵn lòng góp sức vào các hoạt động tương thân tương ái, nhân văn do NXB phát động”. 

“Con đã về nhà”: Một chặng của hành trình nhân ái vì phụ nữ yếu thế - ảnh 5Tác giả Nguyễn Tăng Quang cùng bạn đọc. 

Những cái NHẤT của Con đã về nhà:

Là cuốn sách xuất bản nhanh nhất của Nxb Phụ nữ Việt Nam: Từ lúc lên ý tưởng, liên hệ với tác giả và đến lúc in xong: trong vòng 1 tháng

Là cuốn sách của NXB được cộng đồng hỗ trợ nhiều nhất: tác giả hỗ trợ một phần nhuận bút, các du học sinh, học sinh hỗ trợ phần dịch thuật, thầy Nguyễn Quốc Hùng MA hỗ trợ hiệu đính tiếng Anh, các KOLs hỗ trợ truyền thông trên trang cá nhân…

Là cuốn sách đầu tiên của Nxb Phụ nữ được bán từ khi sách còn ở dang bản thảo: độc giả chuyển khoản trước để ủng hộ chiến dịch bán sách gây quỹ hỗ trợ phụ nữ yếu thế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác