Mang mùa xuân ra đảo

(VOV5) - Những món quà xuân, những lời chúc tết chính là niềm động viên của người từ đất liền đến những chiến sỹ nơi đảo xa.

Những ngày giáp Tết nguyên đán Ất Mùi, tàu 637 của bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân rời đảo ngọc Phú Quốc, rẽ sóng để mang các mặt hàng thiết yếu, quà tặng và hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến với quân dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ ở các đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Dẫu có khó khăn vất vả nhưng vẻ đẹp bình dị của Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc và sự chào đón nồng nhiệt của cán bộ chiến sĩ trên đảo khiến cho các thành viên trong đoàn có cảm giác thân quen gần gũi như được về nhà.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


6 ngày, vượt hơn 500 hải lý, đoàn đại biểu đại diện cho 9 tỉnh phía Nam đã mang những món quà nhỏ nhưng ấm áp tình cảm của hậu phương ra đảo để cổ vũ, động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển đảo Tây nam của Tổ quốc. Những chuyến tàu vượt sóng đến với đảo xa còn đem theo không khí mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà.  Những món quà xuân, những lời chúc tết chính là niềm động viên của người từ đất liền đến những chiến sỹ nơi đảo xa. Bà Trịnh Thị Ngó, ở tỉnh Kiên Giang, năm nay 68 tuổi đã toại nguyện mong ước của mình khi được đặt trên đến các đảo tiền tiêu phía Tây Nam:  “Nghe nói đi tôi rất phấn khởi. Nguyện vọng  muốn gặp con cháu của mình sống như thế nào ở biển đảo. Điều đó luôn ngự trong ý chí của mình. Khi ra biển đảo thấy cuộc sống của anh em đều khó khăn nhưng hỏi tới anh chiến sĩ nào thì họ cũng mỉm cười và nói rằng: cháu khỏe và bà cứ yên tâm, chúng cháu sẽ nắm chắc tay súng và bảo vệ bờ biển của Tổ quốc”.

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 1
Tàu cập đảo Thổ Chu

Để đến được đảo, các thành viên phải di chuyển qua nhiều phương tiện lớn nhỏ khác nhau. Thuyền dập dềnh nhấp nhô, khiến nhiều người say theo con sóng. Nhưng cái mệt dường như tan biến khi các thành viên đặt chân lên bờ và được chào đón bằng những cái bắt tay thân tình và nụ cười nồng ấm của các chiến sĩ. Bà Đỗ Thúy Hằng, một doanh nhân ở tỉnh Hậu Giang, chia sẻ:  “ Từ xưa tới giờ chưa đi xa nhà như thế này nhưng đến đây thấy trời biển bao la,  tình thương mến thương khiến tôi xúc động. Lên trên đảo thấy  đường tới các đơn vị xa thật là xa, nước dùng cho sinh hoạt cũng phải tiết kiệm. Quá thương các anh vì đã hy sinh để giữ vùng trời, vùng biển.”

Khi tới thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, điều mà ai cũng cảm nhận rõ ở các chiến sĩ trẻ tinh thần sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc. Chị Huỳnh Thị Kim Hương, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang, cho biết sau chuyến đi này sẽ tuyên truyền, vận động người dân để hiểu hơn cuộc sống của anh em chiến sĩ  ngoài đảo xa:“ Trong những ngày gần tết cổ truyền của dân tộc, đây là tình cảm của người trong đất liền mang những phần quà xuân để động viên về tinh thần, vật chất tới các anh đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương.

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 2
Chuyển hàng qua tàu nhỏ lên đảo

Người lính đóng quân trên các đảo hầu hết đều còn rất trẻ, mong gặp người đất liền để được trò chuyện, được nắm tay và được nghe giọng hát ngọt ngào của các nữ ca sĩ trẻ. Giọng hát của Kim Ngân, ca sĩ đoàn cải lương Tây Đô, Cần Thơ, như làn gió mát làm dịu đi cái nắng chói chang nơi đây.

Đón khách từ đất liền ra thăm đảo, người dân và các chiến sĩ nơi đây luôn dành tình cảm, niềm vui, thể hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười. Tới đâu, cũng thấy các chiến sĩ trạm rada, đồn biên phòng tấp nập bày biện những món "đặc sản" được chuẩn bị trước để đón đoàn. Đó là rau xanh, thịt gà do anh em chiến sĩ tăng gia hoặc những món ăn từ hải sản của ngư dân đánh bắt mới cập bờ từ sáng sớm. Chị Phan Thị Mến, vợ của Trung úy Phạm Thọ Trường, trắc thủ  Trạm rada 505 trên đảo hòn Chuối, mới từ Thái Bình vào thăm chồng cho biết:“ Hôm nay cũng chưa phải là Tết nhưng anh em trong đơn vị chuẩn bị, khá bận rộn nhưng vui vẻ. Bữa cơm hôm nay anh em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như bữa cơm đón Tết để đón đoàn. Anh em phấn khởi lắm, vui lắm”.

Mùa xuân dường như về sớm hơn trên những hòn đảo phía Tây Nam Tổ Quốc,  khiến lòng người chộn rộn, hân hoan. Tạm biệt các chiến sĩ ở vùng biển Tây Nam chúng tôi mang về đất liền tình người dạt dào nơi biển khơi và niềm tin vào mùa xuân mới.

Một số hình ảnh về chuyến đi mà PV VOV5 ghi lại:

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 3
Phóng viên Kênh Truyền Hình Quốc Phòng lên tàu vào đảo

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 4
Gian nan lên đảo Hòn Khoai

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 5
Đại tá Đậu Khải Hoàn-Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 tặng quà cho trạm rada trên đảo Hòn Đốc

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 6
Ca sĩ Kim Ngân giản dị hát tặng chiến sĩ trên đảo

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 7
Phút ngẫu hứng của lãnh đạo Vùng 5 và cán bộ chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 8
Quay trở về tàu cũng vất vả không kém

Mang mùa xuân ra đảo - ảnh 9
Phút thảnh thơi của má Năm Ngó với các chiến sĩ trên tàu 637


Phản hồi

Các tin/bài khác