Vui Tết độc lập, lại nhớ ơn Người

(VOV5)- Ngày 2-9 năm nay đã là Tết Độc lập lần thứ 67 của người dân Việt. Mỗi thế hệ đón ngày Tết Độc lập theo một cách riêng. Người già đi dưới cờ hoa như tìm về với miền ký ức sâu lắng, sống lại những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945. Người trẻ hơn, không được sống trong khoảnh khắc huy hoàng đó, thì tận hưởng niềm vui của một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. Dẫu vậy, không ai quên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trong cái nắng hanh vàng của mùa thu Hà Nội, có một dòng người bất tận, trầm mặc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ở nơi này, tất thảy như lắng lại trong sự tôn nghiêm và yên tĩnh. Trong khi đó, một ngày Tết Độc lập nhộn nhịp và sối động hơn đang diễn ra ở phía ngoài Lăng, trong mọi ngõ  ngách của phố phường, làng mạc.

Vui Tết độc lập, lại nhớ ơn Người - ảnh 1

Bà Hoàng Như, năm nay đã 83 tuổi, cùng người dân trong khu Dịch Vọng, quận Cầu Giấy,Hà Nội, nơi bà ở, trang hoàng, dọn dẹp khu dân cư để đón Tết độc. Sống trong không khí này, bà Hoàng Như cũng như những người cùng thời, không sao quên được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. "Nếu nói về Bác thì tình yêu của Bác đối với dân tộc, đất nước, suốt đời hy sinh rất là to lớn, sâu nặng. Thấy cuộc đời của Bác sống rất giản dị, hòa nhập với quần chúng, đi đâu bác cũng quan tâm đến trẻ em, học sinh, thanh niên. Bác sát sao với từng đối tượng, từ những người già, người nghèo khổ, người nông dân chân bùn tay lấm, những em thiếu nhi làm việc tốt. Bác đọc báo thấy em nào làm được việc tốt thì tặng huy hiệu. Nhìn thấy nơi ở và sống của Bác thấy thanh đạm, giản dị, một người không nghĩ đến mình, không tư lợi, thấy quý và thương. Mình cần phải học tấm gương đó."

Hòa mình vào dòng người trên phố tấp nập, tận hưởng những làn gió nhẹ, nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa lại có cách cảm nhận không khí Tết độc lập theo cách riêng của mình. Bà tản bộ trên những con phố, nghe những âm thanh của cuộc sống và cả những ca khúc cách mạng được phát ra từ những chiếc loa công cộng. Cả cuộc đời bà dành trọn tình cảm thể hiện niềm hạnh phúc được sống trong hòa bình, độc lập, tự do qua những ca khúc ngợi ca Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước trong đó có bài: “Bác Hồ một tình yêu bao la” mà quý vị và các bạn đang nghe.

Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa cho biết cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng bất tận khi bà thể hiện những ca khúc về Người. "Nói đến nhưng ca khúc về Bác thật sự chưa được gặp bác lần nào, trước đây chỉ biết Bác như một ông bụt, như ông tiên rất thánh thiện, được mọi người tôn thờ, quý trọng. Nhưng sau đó đọc những bài  tiểu sử về Bác thì hiểu ra một chân lý rằng: Bác Hồ vĩ đại, là người hy sinh đời mình cho rất nhiều người. Bác là người hy sinh cho mọi người và thực sự là nguồn thi ca vô tận trong nghệ thuật của VN. Chưa có một tác giả nào không viết về Bác và đều dành những gì thiêng liêng nhất, trân trọng nhất, hay nhất trong  tâm hồn, kiến thức của họ có thể tinh tế nhất, để ca ngợi Bác Hồ. Chính vì vậy mỗi khi hát về Bác không bao giờ Thanh Hoa nghĩ là một mình Thanh Hoa ca ngợi mà luôn luôn nghĩ rằng hát bằng sự ca ngợi, bằng lời cảm ơn."

Cứ đến ngày Tết độc lập, những người con xa xứ như chị Hương Lam, du học sinh ở Pháp lại đắm mình trong những giai điệu quê hương và tình cảm ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tết độc lập năm nay cũng vậy. Chị Hương Lam cho biết: "Em là du học sinh xa quê hương được 5, 6 năm rồi nhưng hầu như ngày 2/9 bất cứ năm nào em cũng xem nhiều báo chí và xem phim tài liệu về Bác. Khi ở xa đất nước mà nhớ lại hình ảnh Bác thấy mình có tinh thần học tập tốt hơn. Lúc đó em hay nói với bạn bè ở cùng, ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng khi nghe em kể về Bác Hồ họ rất là hứng thú nghe và xúc động. Khi họ biết đến một người vĩ đại như thế tất cả bạn bè quốc tế đều muốn học hỏi hết mình tinh thần của Bác."

Dù ở độ tuổi nào và làm bất cứ nghề gì nhưng cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày Tết Độc lập vẫn còn nguyên như thuở ban đầu trong tâm khảm mỗi con dân nước Việt. Nhà thơ Phan Huyền Thư, một người trẻ so với thế hệ bà Hoàng như đã đặt câu hỏi về việc đó và tự trả lời. "Tại sao cho đến giờ phút này, những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 mà mỗi lần nhắc đến tết độc lập, nhắc đến vị lãnh tụ của dân tộc, có rất nhiều cảm xúc khác nhau. Thực ra mỗi khi nhắc đến người Việt Nam chỉ có một cách duy nhất luôn luôn cảm thấy có sự tri ân, sự tri ân rất là lớn đối với thế hệ đi trước , ông cha mình đã mang lại cho mình. Cho dù bạn sống ở đâu, mỗi một thế hệ sẽ cảm nhận về giá trị về Tết độc lập theo một cách riêng của mình nhưng tất cả đều mang màu sắc của sự tri ân đối với cha ông, tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Đã 67 năm trôi qua, muôn triệu người Việt Nam sẽ mãi nhớ những ngày Tết Độc lập, mãi khắc ghi hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc lịch sử củ nước nhà. Vui Tết Độc lập bao nhiêu, người Việt Nam mãi nhớ ơn Người bấy nhiêu./

Phản hồi

Các tin/bài khác