Xuân đến sớm trên vùng biển Tây Nam

(VOV5)_ Sắc vàng của hoa mai cùng màu xanh của cành non, lộc biếc đang bắt đầu khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân mới đang về trên các hòn đảo vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Đây cũng là dịp Vùng 5 Hải quân mang quà của đất liền ra các đảo để những người lính nơi đây đón một cái Tết ấm tình quân dân. Những con tàu ra đảo là cầu nối giữa đất liền với hải đảo xa xôi, nơi những người lính hải quân đang chắc tay súng canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân đến sớm trên vùng biển Tây Nam - ảnh 1

Đến thăm các đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân những ngày giáp Tết, nơi đâu cũng thấy sôi nổi việc chuẩn bị đón Xuân của bộ đội. Các doanh trại được sửa sang khang trang, sạch đẹp, quét vôi ve mới; ngoài vườn nhiều loại hoa được trồng ra hoa đúng dịp Tết. Tại đảo Thổ Chu, hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức chăm sóc, tưới nước những giò lan trổ hoa rực rỡ hay quây quần nhặt lá mai rừng. Ở các đơn vị như: đại đội pháo binh, rađa, phòng không đã chuẩn bị trang trí nhà cửa, dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh. Gặp chiến sỹ Nguyễn Văn Kinh, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đang thoăn thoắt tỉa lá trên cây mai để kích cây ra hoa, Kinh cho biết: đây là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, bởi vậy anh rất hóa hức với cảm giác lần đầu đón Giao thừa cùng đồng đội trên đảo: “Tết ở nhà thì có bạn bè, người thân rất vui. Vào dây công tác tuy chưa được lâu nhưng tôi được cấp trên và các đồng đội ở đảo lâu quan tâm, giúp đỡ tôi và động viên an tâm công tác. Tình cảm anh em sống với nhau rất hòa đồng, thân thiết. Hôm qua, mấy anh em trong đơn vị đã tìm trong rừng được một cây mai rất đẹp dể trang trí trong hội trường và gói hơn 10 cái bánh trưng để đón Tết. Bây giờ thì đơn vị đã chuẩn bị xong mọi việc để đón Tết.

Xuân đến sớm trên vùng biển Tây Nam - ảnh 2

Còn đối với Đại úy Triệu Văn Tuyến, kỹ thuật viên rada, anh ra đảo Thổ Chu từ khi đảo gần như chưa có người dân sinh sống cùng cơ sở vật chất còn khá thiếu thốn, đến nay đã là năm thứ 17 anh ăn Tết ở đơn vị. Đại úy Triệu Văn Tuyến kể lại Tết đáng nhớ nhất là Tết năm 2007, khi anh quyết định mang gia đình ra đảo sinh sống, lập nghiệp với bao bộn bề và lo toan cho gia đình. Đến giờ anh đã xây dựng được 1 căn nhà gần đơn vị, con cái học ở đất liền và vợ anh mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để vợ buôn bán. Anh Tuyến cho biết:“Những năm gần đây, được Đảng, Nhà nước quan tâm nên chúng tôi ăn Tết cũng vui hơn và mối quan hệ quân dân như một nên đón Tết rất vui và không khác gì đất liền. Tình cảm anh em trong đơn vị như anh em trong gia đình, cấp trên và cấp dưới đều hòa đồng vui vẻ và động viên nhau đón Xuân và vùng bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương. Đêm Giao thừa chúng tôi tổ chức giao lưu với Đoàn Thanh niên, tổ chức hái hoa dân chủ đón xuân, tổ chức văn nghệ. Mong ước của người lính chúng tôi chỉ mong cuộc sống của mọi người dân VN đều khá lên. Riêng với bộ đội chúng tôi mong điều kiện vật chất ngoài đảo được khang trang hơn, điều kiện sinh hoạt được nâng lên.”

Tại đảo Thổ Chu, Thượng Tá Phạm Văn Huy, Chỉ huy trưởng Trung đoàn Thổ Chu, cho biết đơn vị đã lên kế hoạch trực Tết, tạo điều kiện cho anh em chuẩn bị đón Tết, đón Xuân Quý Tỵ trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền biển đảo để người dân đón Tết cổ truyền: “Tết năm nay, chúng tôi có nhiều đổi mới về triển khai nhiệm vụ về đời sống, vật chất tinh thần cũng như lịch trực chiến đấu trong dịp Tết chặt chẽ hơn, tinh thần cao hơn, cán bộ chiến sỹ xác định quyết tâm cao hơn. Có những đơn vị trực xong, cán bộ chiến sỹ mới tổ chức ăn Tết. Trong dịp Tết chúng tôi kết hợp với Ủy ban nhân dân xã, Đoàn Thanh niên xã, tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian.”

Đến Trạm rada 600, đóng quân trên đảo Nam Du, thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, không khí chuẩn bị đón tất niên rất vui vẻ. Ngoài cán bộ, chiến sĩ của trạm còn có sự tham gia nấu nướng, gói bánh chưng của các cô giáo, cán bộ ủy ban nhân dân và chị em phụ nữ xã An Sơn. Ông Nguyễn Thái Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Sơn, cho biết bữa cơm Tất niên do Trạm rada và nhân dân tổ chức để chia tay một số cán bộ, chiến sỹ về quê ăn Tết. Các món đều đầy đủ hương vị của Tết như trong đất liền gồm bánh chưng, giò, hành muối cùng một số món ăn của đảo như cá và mực: “Về việc đón Tết, để đảm bảo cho bà con vui xuân, đón Tết, quân và dân chúng tôi sẽ có những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị Biên phòng, Hải quân… đóng quân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Tết này chúng tôi còn thành lập các đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách.”

Xuân đến sớm trên vùng biển Tây Nam - ảnh 3

Để cho các cán bộ, chiến sỹ hải quân đón một cái Tết vui vẻ và đầy đủ, năm nay, Vùng 5 Hải quân đã chuẩn bị hơn 70 tấn thực phẩm, hàng hóa để chuyển ra đảo. Đây là sự động viên về tinh thần và vật chất quý giá đối với quân dân tại 5 đảo lớn là Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc và Nam Du khi ngày Tết cổ truyền đã đến.

Một mùa Xuân mới lại về và ở những nơi đảo xa vùng Tây Nam của Tổ quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn ở lại làm nhiệm vụ không về quê ăn tết… Với họ, tuy xa gia đình nhưng nơi đây vẫn có sự ấm áp của mùa xuân và của tình đồng đội./.

Phản hồi

Các tin/bài khác