Hát Quốc ca trước giờ ra ngư trường truyền thống Hoàng Sa

(VOV5)- Những ngày đầu xuân, các ngư dân lại vươn khơi, bám biển Hoàng Sa với hy vọng mùa biển năm Đinh Dậu sẽ có được những phiên biển bội thu.


Trong tâm thức của người đi biển, Hoàng Sa là một ngư trường truyền thống. Những ngày đầu xuân, các ngư dân lại vươn khơi, bám biển Hoàng Sa với hy vọng mùa biển năm Đinh Dậu sẽ có được những phiên biển bội thu. Ngay từ sáng sớm 4/2, tức mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu, hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đã tập trung tại cửa biển Sa Kỳ để tham gia Lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm. Các chủ tàu đứng nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng cùng hát Quốc ca.


Ngư dân Nguyễn Sinh Bảnh chủ tàu cá QNg - 90396 TS, chia sẻ: "Bài Quốc ca đó có động lực phấn chấn cho mỗi thành viên của nghiệp đoàn nghề cá. Mỗi chuyến biển ra khơi là mỗi con tàu chúng tôi đều mang theo lá cờ Tổ quốc phất phới trên con tàu để đến khu vực Hoàng Sa, Trường Sa để khai thác. Chúng tôi là những người kế tiếp sự nghiệp ông cha ta để lại đến ngư trường truyền thống đó để khai thác, đánh bắt đem lại nguồn thu nhập cho gia đình, làm giàu cho quê hương, giữ vững được chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác