Nguyễn Mạnh Hùng- Người thắp đèn trên đảo Long Châu

(VOV5) - Khi mình đã yêu nghề rồi thì  mình làm việc một cách thoải mái và có kinh nghiệm, làm việc có tính khoa học, độc lập thì tự nhiên cái yêu nghề của mình càng được phát huy thêm".

Tôi gọi anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu, thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, là “Người thắp đèn trên đảo Long Châu” vì tính chất công việc anh làm. Kể từ năm 2004 đến nay, anh cùng các cộng sự thuộc Xí nghiệp đảm bảo an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, Tổng Công ty bảo đảm hàng hải phía Bắc, đã giữ cho ngọn hải đăng Long Châu hằng đêm soi sáng, chỉ dẫn luồng lạch cho tàu thuyền xuôi ngược an toàn trên vùng vịnh Bắc bộ và ngoài khơi của Việt Nam.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây: 
 -Gió ù ù ù như bão. Mùa đầu tiên ra đảo thấy như vậy. - Ngày đầu tiên ra đảo chắc anh cũng không ngủ được nhỉ?-Anh mất khoảng 1 tháng, sau đó mới lấy lại được cân bằng.

-Nhưng hồi đó khi được phân công ra đảo thì anh thấy sao?

-Khi bước chân lên bậc cầu thang đầu tiên chỗ cầu cảng thì thấy tâm lý mình rất khác. Kiểu thấy mình hẫng hụt. Khi ra đây thấy thiên nhiên khắc nghiệt quá, cây cối không có, chỉ có núi đá tai mèo, không có dân, chỉ có lực lượng biên phòng và cán bộ hải đăng. Tối đầu tiên, hầu như không ngủ được.

Nguyễn Mạnh Hùng- Người thắp đèn trên đảo Long Châu - ảnh 1Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm hải đăng Long Châu, thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thu Hoa

Đó là năm 2004, khi anh Nguyễn Mạnh Hùng ra Long Châu làm việc như sự kế thừa, tiếp nối công việc của cha anh, người đã truyền cho anh cảm hứng “gác đèn biển” ngay từ thuở thiếu thời. Dù chính anh lựa chọn Long Châu, quần đảo cách đất liền khoảng 50km, là điểm đến, nhưng khi đặt bước chân đầu tiên trên con đường ngoằn ngoèo men theo vách đá từ cầu tàu lên tới ngọn hải đăng, anh Hùng không khỏi tâm tư:  "Đang làm ở đất liền, ra đảo thấy Long Châu này cũng bất khuất. Mất một tháng thì trong suy nghĩ của mình như kiểu có một động lực thúc đẩy. Mình cảm thấy thích nghi dần. Thích nghi đầu tiên là về môi trường. Môi trường ở đây quá khắc nghiệt, mùa đông thì rét, gió mùa đông bắc thì gió rất to. Mùa hè thì gió mùa tây nam và rất nắng. Mùa nắng ở núi đá thì ban ngày rất nắng, ban đêm rất nóng vì núi đá hấp nhiệt và tỏa hơi nóng. Khoảng 2 năm sau đó thì mình quen dần và yêu Long Châu từ đó.

Nguyễn Mạnh Hùng- Người thắp đèn trên đảo Long Châu - ảnh 2Ngót nghét 20 năm sắp trôi qua, anh Hùng, 53 tuổi, đang là người có thâm niên thắp đèn lâu nhất ở Long Châu. Ảnh: Thu Hoa

 Sau những tâm tư ban đầu, lòng tự tôn, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nghề đã dẫn lối để anh Hùng cùng các cộng sự vượt qua mọi khó khăn khi làm việc ở trạm hải đăng Long Châu. Công việc được tổ chức khoa học và nghiêm túc mỗi ngày, nên bất kể nắng mưa, gió rét hay giông bão, hải đăng Long Châu không bao giờ tắt, ngạo nghễ soi đường cho hàng vạn tàu, thuyền xuôi ngược trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi của Việt Nam.

Anh Hùng kể lại: "Một ngày 24 tiếng thì ở đây có 8 anh em công nhân, sẽ phân ca làm đủ 8 tiếng trong ngày. Ví dụ, đêm làm việc 3 tiếng thì ngày làm việc 5 tiếng. Cứ thay nhau làm việc. Công việc thì ban đêm chỉ trực, theo dõi các thông số hoạt động của các báo hiệu của đèn. Ban ngày thì làm công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị báo hiệu hàng hải."

Trong vai trò người trạm trưởng, anh Hùng đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, làm nên thành công của nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong khu vực Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi. Anh Hùng cho biết: "Ngoài công việc ra thì cách sinh hoạt của anh em ở đây đúng như một gia đình. Có 8 anh em ở đây thì ăn ngủ, nghỉ, sinh hoạt và làm việc cùng nhau, trừ những lúc nghỉ phép, nghỉ bù hay có công việc khác. Cách để duy trì cuộc sống, cũng như là tinh thần để anh em làm việc thoải mái là tư tưởng. Đầu tiên là tư tưởng phải thông suốt, sau là tinh thần đoàn kết. Hai chiến lược đó rất quan trọng ở nơi đảo xa này."

Cách anh Hùng lựa chọn là người thắp đèn, đảm bảo an toàn hàng hải ở Long Châu được Tổng công ty đảm bảo hàng hải và xí nghiệp ghi nhận. Anh Vũ Đức Thiện, Trưởng phòng tổ chức lao động, Xí nghiệp đảm bảo an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, thuộc Tổng công ty bảo đảm hàng hải phía Bắc, trong chuyến kiểm tra công tác tại trạm hải đăng Long Châu, đánh giá: "Anh Hùng là Trạm trưởng đã có nhiều thành tích, được Bộ Giao thông Vận tải cũng như Tổng công ty, Xí nghiệp đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm. Anh Hùng cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ cũng như Tổng công ty và Xí nghiệp. Với đồng nghiệp, anh sống chan hòa, chia sẻ tâm tư tình cảm với anh em, giúp anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ngót nghét 20 năm sắp trôi qua, anh Hùng, 53 tuổi, đang là người có thâm niên thắp đèn lâu nhất ở Long Châu. Giờ đây, anh có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ rõ vị trí từng cái đinh vít, từng mối hàn trên tháp hải đăng. Từng phiến đá, từng bậc thang gỗ nơi đây đã thấm đẫm mồ hôi, hằn in những năm tháng tuổi trẻ của anh. Anh yêu lắm ngọn hải đăng và công việc thắp đèn của mình.

Anh Hùng chia sẻ: "Yêu nghề ở đây có nghĩa là mình chọn việc này. Và từ lúc mình xác định là chọn việc này thì mình đã xác định là gắn bó lâu dài. Khi mình đã yêu nghề rồi thì  mình làm việc một cách thoải mái và có kinh nghiệm, làm việc có tính khoa học, độc lập thì tự nhiên cái yêu nghề của mình càng được phát huy thêm".

Những người có cơ duyên đến hải đăng Long Châu kể từ năm 2004 đến nay luôn thấy anh Hùng có mặt ở cầu tàu đón đợi, đúng lúc xuồng vừa cập bến Long Châu. Bóng dáng cao lớn, dạn dày sóng gió của Trạm trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, những cái bắt tay siết chặt và cách anh ân cần hỏi thăm mỗi người khiến bao mệt mỏi tiêu tan sau chặng đường sóng gió ra đảo. Luôn là anh Hùng đón đợi ở bến Long Châu trong suốt gần 20 năm qua là bởi anh đã chọn hải đăng Long Châu là nơi gắn bó suốt cuộc đời.   "Có người nghĩ công việc này là vất vả. Nhưng mình làm thì lại nghĩ đó là bình thường, Hoặc có người nghĩ công việc ở đây vất vả sao ông không kiếm việc khác mà làm. Tôi cảm thấy là tôi thích, yêu nghề, nghề phù hợp, mình thích cái nghề của mình. Thế thôi, kể cả lương không bằng các anh và các bạn nhưng ra đây, tôi cảm thấy có nhiều cái hay."

Với anh Hùng, người thắp đèn trên đảo Long Châu, Long Châu giờ đã là nhà, là quê hương thứ hai. Gần 20 năm trước, anh từng thao thức trong đêm đầu tiên đến đảo. Nhưng giờ đây, ngọn hải đăng không bao giờ tắt, do anh Hùng và cộng sự thắp lên ở Long Châu, đã giúp cánh phóng viên chúng tôi ngon giấc trong cái đêm duy nhất ở nơi này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác