Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất mẹ Quảng Bình

(VOV5) - 11h55 trưa nay, 2 chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thân nhân và Ban lễ tang đã đáp xuống sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau đó di chuyển theo Quốc lộ 1A đến nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng ở Vũng Chùa (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Suốt chiều dài khoảng 3km từ Quốc lộ 1 vào khu an táng, người dân đứng chật kín, mong được vào vĩnh biệt Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất mẹ Quảng Bình - ảnh 1

Đúng 16 giờ chiều nay, tại Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ban tổ chức lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cử hành lễ an táng đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Dự lễ an táng có Chủ tịch nước Trương Tấn  Sang, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nhiều vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình và hàng vạn người dân trong cả nước đến từ biệt Đại tướng.

Phát biểu trước khi diễn ra lễ an táng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban tổ chức lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết: Trong ngày 12/10/2013 với lòng thành kính, tình cảm quý trọng và chân thành đã có hàng triệu đồng bào chiến sĩ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Bình. Sau lễ truy điệu ở Hà Nội, linh cữu Đại tướng được chuyển về Quảng Bình, về nơi an táng. Dọc đường đi có hàng triệu đồng bào chiến sĩ đứng hai bên đường vĩnh biệt Đại tướng...

16 giờ 05 phút, đội tiêu binh từ từ khiêng linh cữu Đại tướng xuống huyệt mộ, đưa Đại tướng về với đất mẹ. Lễ an táng diễn ra trong nền nhạc trầm hùng của bản nhạc "Hồn tử sĩ”. Sau khi đưa linh cữu xuống huyệt mộ, gia quyến đại tướng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp nén hương và bỏ nắm đất vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng của dân tộc. Dù không thể đến gần phần mộ Đại tướng để chứng kiến lễ an táng, song hàng vạn người dân có mặt ở Vũng Chùa đều cầu mong cho linh hồn ông thanh thản giữa non nước Quảng Bình.Trên tháp chuông ngay gần huyệt mộ của Đại tướng, các nhà sư thỉnh chuông cầu nguyện tiễn đưa vị tướng của lòng dân về cõi vĩnh hằng.

Sau các nghi lễ truyền thống, 17h chiều nay, Ban tổ chức lễ quốc tang hoàn thành đắp huyệt mộ, tiến hành dâng vòng hoa lên phần mộ Đại tướng. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân có mặt tại khu vực an táng dành một phút mặc niệm để vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp- vị tướng huyền thoại trên chiến trường và huyền thoại giữa lòng dân.

Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng ngàn người dân, cán bộ chiến sĩ có mặt tại lễ an táng, tay cầm hoa lần lượt đi quanh mộ tiễn biệt lần cuối cùng vị tướng của lòng dân./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác