Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu

(VOV5) - Qua chuyến Trại hè Việt Nam 2024, Lê Nguyễn Lưu An  đã có nhiều cơ hội học hỏi, mở rộng mối quan hệ và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp.

Sinh sống tại Malaysia, Lê Nguyễn Lưu An vừa trở về Việt Nam vào mùa hè năm nay và tham gia Trại hè Việt Nam do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Lê Nguyễn Lưu An có một số suy nghĩ và cảm xúc về hành trình này cũng như những điều bạn gặt hái được sau 16 ngày tham gia chương trình từ Bắc vào Nam.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 1Lê Nguyễn Lưu An, người Việt tại Malaysia.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phóng viên: Chào Lưu An, Lưu An có thể chia sẻ đôi nét về bản thân để các thính giả hiểu thêm về mình và mục đích tham gia Trại hè Việt Nam năm 2024 của An?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi năm nay 16 tuổi và vừa hoàn thành lớp 10. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Trại hè Việt Nam, và tôi rất háo hức cho chuyến đi này. Khi tham gia Trại hè, tôi mong muốn được gặp gỡ nhiều bạn bè từ các quốc gia khác và học hỏi thêm về đất nước Việt Nam.

Phóng viên: Lưu An đã biết đến Trại hè Việt Nam từ đâu và điều gì ở trại hè đã cuốn hút bạn tham gia năm nay?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi biết đến Trại hè Việt Nam qua chị gái và các anh chị đã tham gia trước đó. Họ kể rất nhiều về những kỷ niệm đẹp và trải nghiệm thú vị mà họ có. Tôi mong được khám phá và trải nghiệm những điều tương tự. Nên tôi đã tham gia Trại hè.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 2Lê Nguyễn Lưu An và các bạn trẻ kiều bào trò chuyện và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy ở Quảng Trị.

Phóng viên: Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ và thành công, Lưu An đã chuẩn bị những gì cho hành trình này?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, từ trang phục, như: áo dài và trang phục truyền thống của Malaysia để tham gia các hoạt động văn nghệ, cho đến việc ôn luyện tiếng Việt. Bởi tôi rất hồi hộp và hào hứng với những trải nghiệm mới.

Phóng viên: Trong số các điểm đến của Trại hè Việt Nam 2024, đâu là nơi khiến Lưu An háo hức nhất và lý do gì khiến nơi đó trở nên đặc biệt?

Lê Nguyễn Lưu An: Từ lâu, tôi đã mong được đến thăm Đền Hùng. Ở Malaysia, tôi đã nhiều lần tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp viếng thăm Đền Hùng.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 3Đoàn Trại hè Việt Nam 2024 thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tôi muốn đến đây để thể hiện lòng biết ơn đối với các vị vua Hùng và cầu mong cho sự phát triển, hạnh phúc của đất nước. Bởi các vua Hùng là những vị vua đầu tiên của đất nước mình, đã giúp xây dựng nhà nước Văn Lang. Tôi cũng biết rằng người dân Việt Nam luôn luôn coi mình là con cháu của vua Hùng, có chung một nguồn cội.

Phóng viên: Lưu An đã gặp gỡ, kết nối với các bạn trẻ như thế nào trong chương trình lần này?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi đã được giao lưu với các bạn trẻ đến từ khắp nơi, cả trong nước và ở nước ngoài. Tôi có nhiều cơ hội học hỏi, mở rộng mối quan hệ và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 4Các thanh niên kiều bào vui mừng khi đến tỉnh Khánh Hòa.

Khi gặp các bạn, tôi cũng giới thiệu cho các bạn về đất nước Malaysia với nhiều cảnh đẹp và món ăn ở đây. Malaysia cũng rất gần Việt Nam và có mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam trong 50 năm rồi. Và tôi mong có cơ hội đón tiếp các bạn tại Malaysia.

Phóng viên: Bên cạnh việc học tập, Lưu An có tham gia những hoạt động nào khác khi ở Malaysia? Những hoạt động đó có ý nghĩa gì với bạn?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi là đội trưởng đội bóng chuyền nữ của câu lạc bộ đội bóng chuyền của trường và cũng tham gia thi đấu. Tôi còn tham gia các môn thể thao khác, như: bóng ném, bóng rổ, cầu lông, bơi và chạy.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 5Lê Nguyễn Lưu An làm trợ giảng ở lớp học của câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia.

Tôi đã tham gia trợ giảng cho các lớp tiếng Việt, sưu tầm và tặng sách tiếng Việt cho các bạn nhỏ người Việt tại Malaysia; hướng dẫn các bạn bè quốc tế làm các món ăn Việt Nam, như: chả giò, bánh mì. Tôi cũng tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người lao động thất nghiệp và trẻ em mồ côi. Cụ thể là hỗ trợ các suất ăn cho các trẻ mồ côi.

Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 6Hướng dẫn các bạn người nước ngoài làm chả giò để làm suất ăn từ thiện.
Trại hè Việt Nam: Cơ hội để khám phá quê hương và kết nối với thanh niên kiều bào ở khắp năm châu - ảnh 7Cùng các bạn làm bánh mì kẹp kiểu Việt Nam và tặng suất ăn từ thiện cho Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư ở Malaysia.

Những hoạt động này mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa và cảm thấy mình có thể đóng góp cho cộng đồng.

Phóng viên: Kết thúc chuyến đi, Lưu An đã mang về những điều gì và điều đọng lại trong bạn là gì?

Lê Nguyễn Lưu An: Tôi thấy rằng sau chuyến đi này, tôi đã hiểu biết thêm về văn hóa và lịch sử Việt Nam, có thêm nhiều bạn bè mới và giữ lại những kỷ niệm đáng nhớ từ hành trình này.

Phóng viên: Cám ơn Lê Nguyễn Lưu An về cuộc trò chuyện này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác