Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng

(VOV5) -Hơn 50 năm làm nghề, niềm vui lớn nhất của bà Đinh Thị Vân, 70 tuổi, những tưởng chỉ là đông khách... cho đến khi bà có dịp trở thành diễn viên quần chúng trong bộ phim bom tấn của Mỹ.

Hơn 50 năm làm nghề chèo thuyền, niềm vui lớn nhất của bà Đinh Thị Vân, 70 tuổi, những tưởng chỉ cần là đông khách cho đến khi bà có dịp trở thành diễn viên quần chúng trong bộ phim bom tấn "Kong: Skull island" của điện ảnh Mỹ do ông Jordan Vogt- Roberts làm đạo diễn. Sau khi bộ phim được công chiếu toàn cầu thì Tam Cốc, Ninh Bình cũng trở thành điểm đến được chọn lựa của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đạo diễn Jordan Vogt- Roberts được mời làm Đại sứ du lịch Việt Nam. Và bây giờ, niềm vui của bà còn lớn hơn và ý nghĩa hơn khi biết ngoài công việc chèo thuyền đưa khách tham quan thắng cảnh quê hương, bà còn ý thức rằng mỗi một người lái đò như bà còn là một đại sứ du lịch nhỏ bé lan tỏa niềm vui đến cho du khách và giúp du khách yêu mến mảnh đất Ninh Bình.

Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 1Bà Đinh Thị Vân chụp ảnh cùng đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.
 
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 2Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chụp ảnh cùng người dân địa phương đóng vai quần chúng trong bộ phim Kong. (Ảnh: Anh Tuấn)
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 3Bà Đinh Thị Vân (thứ 2 từ trái sang) cùng các diễn viên địa phương trong vai quần chúng chụp ảnh lưu niệm cùng đạo diễn Jordan Vogt-Roberts.
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 4Bà Đinh Thị Vân, 70 tuổi.
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 5Công việc chèo đò hằng ngày của bà Đinh Thị Vân.
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 6
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 7
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 8Dù đã 70 tuổi nhưng bà Đinh Thị Vân luôn nhiệt tình với du khách và không quản ngại leo núi để chụp cho du khách những bức hình đẹp. 
Người lái đò bên dòng sông Ngô Đồng - ảnh 9Bà Vân và du khách nước ngoài.

Phản hồi

Các tin/bài khác