Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương

(VOV5) -  Tình yêu quê hương tiếp thêm động lực để các thầy cô cùng thế hệ tiếp nối, giữ gìn ngôn ngữ tiếng Việt ở nơi xa xứ.

Tiếp tục chương trình hoạt động trên quê hương, ngày 8/10, Đoàn cựu giáo viên kiều bào tại Thái Lan đã có nhiều hoạt động tham quan ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội. Các thầy cô giáo đã tham quan Khu Di  tích Phủ Chủ tịch, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, khu Hoàng thành Thăng Long, thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và  Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 1Xe chở đoàn cựu giáo viên từ Thái Lan về Việt Nam, xuất phát từ tỉnh Nakhon Phanom  hôm 5/10
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 2Các thầy cô giáo ai ai cũng hào hứng phấn khởi khi được về thăm thủ đô, được đến thăm lăng Bác và những địa danh nổi tiếng khác ở Hà Nội
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 3

Các thầy cô kiều bào rất vui mừng vì mỗi lần trở về thấy đất nước thay đổi và phát triển hơn

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 4Đối với các cô, không đi đâu thích bằng được về thăm quê hương 
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 584 thầy cô giáo chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình.
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 6Chụp ảnh lưu niệm trước Phủ chủ tịch. Đây là nơi sống và làm việc lâu nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ ngày 19/12.1954 đến 02/09 năm 1969) 
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 7Đến thăm nhà sàn nơi Bác Hồ đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Đây không chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử mà còn là một di sản kiến trúc, di sản văn hóa của đất nước.
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 8
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 9Đoàn đến thăm quan di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Đây không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng ở đất thủ đô mà còn là nơi chứa đựng những tinh hoa của những giai đoạn lịch sử và lưu giữ những giá trị truyền thống.

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 10

Hướng dẫn viên trình bày cho các thầy cô về Văn Miếu, Quốc Tử Giám

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 11Buổi chiều, Đoàn đến thăm nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội 

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 12Kiều bào Thái Lan luôn ngưỡng mộ vị tướng tài giỏi, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, là học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 13 Hai giáo viên cao tuổi nhất đoàn, vợ chồng bác Nguyễn Văn Chính, Vũ Thị Nhuần ở tỉnh Udon
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 14Chụp ảnh ở khu trưng bày hiện vật trong Hoàng Thành Thăng Long. Đối với nhiều thầy cô, đây là lần đầu tiên được đến thăm khu di sản lịch sử quý giá này.
Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 15Đoàn thành kính dâng hương tại Điện Kính Thiên 

Giáo viên kiều bào Thái Lan luôn tự hào về quê hương  - ảnh 16

Đến thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

 Trở về quê hương đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 63 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954; 10/10/2017) chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của đất nước, các thầy cô kiều bào Thái Lan đều cảm thấy vui mừng và rat đỗi tự hào. Và, chính tình yêu quê hương đang tiếp thêm niềm tin, động lực để các thầy cô cùng thế hệ tiếp nối giữ gìn, phát huy bản sắc và ngôn ngữ tiếng Việt ở nơi xứ người.

Tiếp tục hành trình thăm quê hương, Đoàn cựu giáo viên kiều bào Thái Lan tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh) và các địa danh lịch sử khác ở Ninh Bình trước khi trở về Thái Lan vào ngày 12/10.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác