Niềm vui Việt kiều về quê đón Tết

(VOV5) - Ai cũng có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là quê hương, gia đình. Tết là dịp để mọi người trở về quê cha, đất tổ. 

Ai cũng có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để trở về, đó là quê hương, gia đình. Tết là dịp để mọi người trở về quê cha, đất tổ. Thế nhưng, vì dịch bệnh Covid-19, điều kiện đi lại khó khăn nên nhiều người ở xa Tổ quốc không thể đón Tết cùng gia đình. Những người may mắn hơn đã kịp trở về với quê hương trước giờ phút giao thừa. Mời quý vị và các bạn cùng PV Thái Bình chung vui với những người Việt Nam xa Tổ quốc vừa trở về quê ăn Tết qua phóng sự “Niềm vui Việt kiều về quê đón Tết”:

Nghe âm thanh phỏng vấn:
 Gần 2 giờ sáng, Nhà ga Quốc tế - Sân bay Cam Ranh trở nên nhộn nhịp vì cùng đón 2 chuyến bay thuê bao chuyến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. 2 chuyến bay đưa khoảng 400 bà con từ nhiều nơi trên thế giới trở về nước đón Tết sau thời gian dài xa cách. Anh Đào Thiên Long, ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 4 năm du học ở Canada, đến nay anh mới được trở về đón Tết cùng gia đình. Mấy năm trước mỗi khi Tết đến, nơi anh sống không có người Việt, ngoài trời tuyết rơi dày, trong lòng mênh mang nỗi nhớ nhà.
Niềm vui Việt kiều về quê đón Tết - ảnh 1Trước khi nhập cảnh, Việt kiều phải làm các thủ tục về y tế

Hai năm nay, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, lòng người càng ngổn ngang khi nghĩ đến gia đình ở Việt Nam. Sau khi xuống sân bay, anh chỉ mong 3 ngày cách ly trôi qua mau để được về bên gia đình. Anh Đào Thiên Long háo hức chờ đón không khí ngày Tết tại quê nhà: “Người Việt của mình đến Tết rất vui vì được sum họp với mọi người, ở bên kia không có được cảm giác đó. Thèm mùi ăn bánh chưng, bây giờ tôi thấy rất háo hức để ăn Tết. Vì lâu lắm tôi chưa có được cảm giác mọi người về sum họp nhau ngày Tết rồi lì xì.”

Niềm vui Việt kiều về quê đón Tết - ảnh 2Việt Kiều trở về làm thủ tục khai báo y tế

Ông Nguyễn Thái Nông, năm nay gần 70 tuổi, quê ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Việt kiều Mỹ cùng gia đình định cư tại Mỹ từ 8 năm trước, quê nhà vẫn còn nhiều anh em, con cái. Hằng năm, các thành viên trong gia đình thay phiên nhau về quê ăn Tết, mà phải về trước 23 tháng Chạp để tảo mộ, sửa sang mồ mả ông bà, sau đó là bày soạn mâm cúng Tất niên. Thế nhưng, 2 năm qua, do dịch bệnh phức tạp, 4 lần đặt vé nhưng ông chưa thể trở về được. Nơi ông ở, rất ít người Việt nên những ngày giáp Tết càng thấy nao lòng.

Ông Nguyễn Thái Nông rất vui vì đã được về quê trước Tết Nhâm Dần: “Ba năm nay, không có về, không được dọn dẹp mồ mả, năm nay về chắc sẽ được thăm mộ. Ở xa gom góp lại để biết được dòng họ. Đi nhiều nơi nhưng cuối cùng tháng này về lại với tổ tiên hết. Làm thì có tiền nhưng quê hương, xứ sở, mấy đứa con còn ở bên này. Nhớ chỗ đó thôi, nhiều khi nằm ngủ mơ mộng mình ở Việt Nam chứ không còn ở Mỹ nữa".

Niềm vui Việt kiều về quê đón Tết - ảnh 3Ông Rosept Adrei cùng vợ trò chuyện với khách hàng sau thời gian dài xa cách.

Tết này, rất nhiều người cao tuổi trở về quê hương Việt Nam. Có người tâm sự có lẽ đây là chuyến trở về cuối cùng với quê cha, đất tổ. Bà Nguyễn Thị Nhơn năm nay 90 tuổi bộc bạch, quê bà ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, định cư tại Hoa Kỳ cùng với con trai hơn 10 năm nay. Thông thường, cứ 6 tháng bà ở Mỹ, 6 tháng về lại Việt Nam.

Thế nhưng, do dịch bệnh, bà bị kẹt ở Mỹ hơn 2 năm nay. Nhiều lần bà mua vé, làm thủ tục nhưng vẫn chưa thể trở về. Mới đây, khi biết nước ta có chính sách mới, cụ bà 90 tuổi vội vã đi tiêm vắc xin rồi lên đường trở về quê nhà. Bà Nguyễn Thị Nhơn quả quyết, lần này bà ở hẳn trong nước, không qua lại chi nữa: “10 năm qua, cứ 6 tháng qua đó, 6 tháng về Việt Nam. Kỳ này qua bị kẹt lại 2 năm đó. Ở đây còn ông nữa, hai năm nay đâu có gặp được. Đất nước mình bữa nay giống gần bằng nước người ta. Về Việt Nam thì mình sống thoải mái hơn còn bên đó thì buồn thiu”

 Với chính sách nhập cảnh đối với người có hộ chiếu vắc xin của Chính phủ Việt Nam đã giúp nhiều gia đình đoàn tụ sau thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh Covid-19. Ông Rosept Adrei, 63 tuổi, là con lai nhiều chủng tộc nhưng có quốc tịch Pháp, định cư ở Nha Trang gần 25 năm nay. 2 năm trước, ông về Pháp để làm thủ tục hưu trí thì dịch Covid-19 bùng phát nên không thể quay lại Việt Nam. Ở Nha Trang, ông còn người vợ cùng 4 đứa con, trong đó, có 2 đứa con sinh đôi mới 2 tuổi. Trong 2 năm, 5 lần ông đã mua vé về đây nhưng không thành. Nhiều lần ông tính đến chuyện bay đến các quốc gia láng giềng sau đó đi đường bộ vào Việt Nam.

Ông nhớ biển, nhớ gia đình da diết. Tết này ông đã được trở về nhà mình. Khi đi, 2 đứa con thơ còn bập bẹ nay ông trở về chúng nó đã 4 tuổi. Bây giờ, niềm vui của Rosept Adrei là được chăm sóc, sửa sang lại cửa hàng cùng gia đình đón Tết: “Mấy lần rồi, mình định qua từ Cam-pu-chia, Thái Lan, Lào để vô Việt Nam mà cũng không được. Vợ con mình ở đây, cái gì của mình cũng ở đây. Bên đó, mình đâu có còn gia đình nào nữa đâu, mình coi mình là dân Nha Trang rồi. Tiền bạc không có giá trị bằng gia đình của mình. Tiền nó đi vô, nó đi ra còn gia đình ở đây là mãi mãi. Chỉ có 1 nơi là Việt Nam để tôi trở về thôi.”

 Đa số đồng bào trở về đón Tết theo diện hộ chiếu vắc xin đi bằng máy bay thuê bao chuyến. Khi trở về, nếu test nhanh âm tính, mọi người sẽ cách ly tập trung tại các khu nghỉ dưỡng 3 ngày rồi mới trở về gia đình. Anh Trần Quốc Tuấn, đang định cư ở Canada cho biết, gia đình anh đã chờ đợi ngày này rất lâu để được về nước. Theo anh Tuấn, Nhà nước ta nên rộng mở hơn để có thêm nhiều Việt kiều trở về thăm quê: “Việt Nam mình làm như này rất là tốt, Chính phủ làm rất chặt. Nhưng mà có thể làm được rộng rãi hơn để đón đồng bào về, tại vì không thể về bằng cách này thì mọi người sẽ tìm cách khác. Tốt nhất là nên thống nhất lại để mọi người về bình thường, tiết kiệm rất nhiều cho đồng bào".

 Dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây nhiều khó khăn cho đồng bào ta ở trong và ngoài nước. Những người ở xa xứ, chặng đường trở về nước xa vạn dặm, gặp nhiều trắc trở bởi dịch bệnh. Nhưng trong tâm trí mọi người, quê hương, gia đình là nơi trú ngụ bình an của tâm hồn mỗi người Việt xa xứ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác