"Tết sớm" đến với bà con Việt kiều tại Lào

(VOV5) - Đoàn công tác của Ủy Ban Người Việt Nam ở nước ngoài trong chuyến dừng chân tại Lào đã có một đêm giao lưu đầy ý nghĩa và xúc động với bà con kiều bào vào tối 22/1. Bà con coi đây là Tết sớm quê hương mà đoàn thân tặng, làm cho không khí chuẩn bị đón xuân quê hương càng thêm hồ hởi, ấm áp.

Mở màn cho đêm giao lưu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ Nhiệm Ủy Ban Nhà nước về Người việt Nam ở nước ngoài, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam sống tại Lào. Bà con chính là cầu nối cho mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào mà các thế hệ hai nước đã dày công vun đắp. 

Thứ trưởng cũng ghi nhận những cố gắng của bà con Việt kiều Lào, khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, giáo dục con cháu gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, và luôn hướng về Tổ Quốc.

Tiết mục "Việt Nam quê hương tôi"

Đêm giao lưu đã mang đến với bà con những lời ca tiếng hát quê hương do các nghệ sĩ Nhà Hát Ca múa Nhạc Quân đội trình diễn, với: “Việt Nam quê hương tôi”, “Khúc hát sông quê”, Người về thăm quê”, “Quảng Bình quê ta ơi”...

NSND Nguyễn Tiến – Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội tâm sự rằng ông cảm thấy xúc động và tự hào khi nhìn thấy cộng đồng người Việt sinh sống làm ăn tại Lào đoàn kết thống nhất và tôn trọng luật pháp của Lào, đồng thời vẫn hướng về Tổ Quốc. Đây là lần đầu tiên các nghệ sỹ của nhà hát biểu diễn tại Lào và NSND Nguyễn Tiến mong muốn sẽ tiếp tục được dẫn đoàn đi biểu diễn các giai điệu của quê hương với bà con Việt kiều không những ở Lào mà nhiều nước trên thế giới để bà con hướng về Tổ Quốc, xây dựng đất nước ngày càng phát triển tươi đẹp hơn.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến độc tấu đàn bầu

 Đêm giao lưu đã tạo nên không khí ấm áp của mùa xuân quê hương nơi đất bạn. Những cuộc giao lưu như thế này, bà con ta cảm nhận rất rõ sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với kiều bào ở nước ngoài. Những bài hát, điệu nhạc quê hương đã xích lại gần nhau giữa những người từ quê sang, để mọi người không còn khoảng cách; cùng ca vang những bài ca đi cùng năm tháng cùng những điệu múa cổ truyền của dân tộc Lào, mảnh đất đã cưu mang nuôi nấng những kiều bào. 

Ông Nguyễn Văn Vê, Việt kiều ở Thủ đô Vientiane cho biết ông cảm thấy xúc động khi được tận mắt xem các nghệ sĩ tài năng biểu diễn, mà trước đó ông chỉ được nghe trên đài, xem trên truyền hình.

TS Nguyễn Thanh Sơn –Thứ trưởng Bộ Ngoại giao- Chủ nhiệm Ủy Ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ hy vọng với những chuyến đi, hoạt động như thế này, bà con Việt kiều đang sinh sống ở Lào nhận thức thêm được ý nghĩa sâu sắc của quan hệ đặc biệt Việt – Lào và luôn dành cho quê hương những tình cảm hết sức nhiệt tình và thân thương.

Các nghệ sĩ chụp ảnh chung với lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào

 Mong rằng những buổi giao lưu như thế này không chỉ đối với bà con Việt kiều tại Lào mà sẽ có dịp đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nhiều nước trên thế giới, để bà con ta luôn cảm giác Tổ Quốc luôn ở bên mình, nhất là những ngày Tết Nguyên Đán theo phong tục cổ truyền của dân tộc đang đến gần./.

Quốc Khánh/VOV-Vientiane


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác