Thiêng liêng tình cảm dân tộc

(VOV5) - Những bạn trẻ người Việt cảm thấy vô cùng thích thú vì được khám phá vẻ đẹp của đất nước với những trang lịch sử truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước. 

Được đi thăm các địa danh, danh lam thắng cảnh của đất nước, những người con xa quê càng cảm thấy tự hào, thêm yêu đất nước và hiểu thêm nhiều hơn về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Gặp Lương Nhật Linh, cậu sinh viên đang sống ở Ucraina dịp hè trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm gia đình và người thân. Cảm thấy rất vui sau chuyến được cùng mọi người đi dọc nhiều vùng miền của đất nước, tới những địa danh nổi tiếng, Linh tâm sự: em đã hiểu được nhiều về ý nghĩa của những di tích lịch sử và địa điểm mà mình được đặt chân tới. Đó là những địa danh gắn liền với lịch sử của dân tộc mà bất kỳ một người con Việt cho dù sống ở bất cứ đâu cũng phải biết khi trở về cội nguồn. Linh kể:Hoạt động đi những nơi về di tích lịch sử như lăng bác, hoàng thành, nghệ an cũng đi về thăm quê Bác, đền Hùng( Phú Thọ) chỗ đấy có Hùng Vương

Thiêng liêng tình cảm dân tộc - ảnh 1 Phan Ngọc Ý Nam, chàng trai người Italia gốc Việt luôn thích những chuyến du lịch. Ảnh: vnexpess.net

Những bạn trẻ người Việt cảm thấy vô cùng thích thú vì được khám phá vẻ đẹp của đất nước với những trang lịch sử truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước. Các bạn cũng đã hiểu vì sao mà quê hương mình được mệnh danh là điểm đến an toàn, thân thiện và hòa bình. Du khách đến những địa danh lịch sử cách mạng ngày một nhiều hơn cho dù trước kia, nơi đây trước kia là những mảnh đất chiến tranh cằn cỗi, hoang vu. Ngày nay, tại những địa danh này, cuộc sống đang phát triển từng ngày và trở thành điểm nhấn cho bạn bè quốc tế khi đến với Việt Nam. Phan Ngọc Ý Nam, một bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Italia đã có dịp trở về quê hương của mình để học và tìm hiểu về những địa danh cách mạng cho bài luận văn của mình:Muốn đi biết thêm về du lịch, chiến tranh. Mình đang viết bài luận văn về du lịch Việt Nam, chiến tranh. Ví dụ như Củ Chi, Quảng Trị, vĩ tuyến 17, Điện Biên Phủ.  Mấy nơi  này muốn biết thêm về chiến tranh và sao mấy nơi này bây giờ nhiều khách du lịch

Thiêng liêng tình cảm dân tộc - ảnh 2 Cô giáo Hương Lan, người việt tại Đức

Mảnh đất quê hương đã hồi sinh và đang ngày càng phát triển sau mấy chục năm chiến tranh tàn phá. Giờ đây, những địa danh lịch sử gắn liền với những sự kiện cách mạng hay mảnh đất Ninh Bình, cố đô Hoa Lư với chùa  Bái Đính, khu danh thắng Tràng An đã thực sự thu hút du khách khi tới với Việt Nam. Và mỗi người con xa quê thực sự bồi hồi, xúc động khi được tới những nơi này mà trước đây họ mới chỉ biết trong sách vở. Anh Trần Văn Hùng, kiều bào tại Thái Lan, trong một lần tham dự tập huấn giảng dạy tiếng Việt đã chia sẻ:Chuyến đi rất bổ ích, chùa Bái Đính, Tràng An, Kinh đô Hoa Lư. Kinh đô trước chỉ mới đọc trong sách vở bây giờ được đến thấy rất có ý nghĩa.

Những bài giảng tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài của các thầy cô giáo kiều bào giản dị mà đầy cuốn hút các em học sinh và cha mẹ bởi gắn liền với lịch sử của dân tộc. Những câu thơ, câu văn cùng bài giảng sống động và thực tế của cô giáo Hương Lan, người Việt ở Đức chính là tình cảm của cô dành cho quê hương mình. Những gì cô tận mắt chứng kiến, nghe thấy, nhìn thấy đã được cô ghi lại và kể với các học sinh của mình. Cô giáo Hương Lan chia sẻ:Rất vui vì trở về  Tổ quốc thì được đi thăm danh lam thắng cảnh. Lần đầu tiên, đến Tràng An, Ninh Bình, cố đô Hoa Lư, quê hương của tôi khi cách đây 50 năm ông bà tôi còn sống. Lần đầu tiên mình được đến đền thờ thái hậu Dương Vân Nga, những nơi đấy chỉ được đọc trong sách vở thì bây giờ được đặt chân tới đất tổ của mình thì mình không khỏi bồi hồi, xúc động.

Thiêng liêng tình cảm dân tộc - ảnh 3 Các bạn trẻ kiều bào thăm quê hương. Ảnh: daidoanket.vn

Cảm nhận của những người con xa xứ về mảnh đất quê hương quả thực rất khác nhau với nhiều cách nhìn và cách tiếp cận. Bởi vì mỗi người đều có trải nghiệm khác nhau về những gì được chứng kiến trên mảnh đất quê hương. Vốn sống và kinh nghiệm sống cũng như nghề nghiệp cũng cho họ có những cách đánh giá khác nhau. Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn của mỗi người con  Việt là tình yêu đất nước và tự hào dân tộc vô bờ bến.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác