Trại hè "Vui cùng tiếng Việt” ở Warszawa

(VOV5)- Từ ngày 30/7 đến ngày 02/8/2012 Trường tiếng Việt Lạc Long Quân, CLB „Đọc sách cùng con” (Hà Nội) và công ty tth đã tổ chức trại hè "Vui cùng tiếng Việt” cho các cháu học sinh Việt Nam tại Warszawa.

Tham dự trại hè có khoảng 60 cháu. Các cháu  được chia thành 4 đội. Phụ trách các đội là các anh, chị tình nguyện viên và một số giáo viên.

Mục đích của trại hè là ”tạo sân chơi vui nhộn, thú vị cho các cháu bé sinh ra và lớn lên ở Ba Lan. Hướng dẫn các cháu sử dụng vốn từ vựng sẵn có một cách linh hoạt nhất trong nhiều tình huống đồng thời học thêm được nhiều từ mới, làm phong phú thêm hiểu biết của các em về văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt. Thông qua trại hè các cháu có cơ hội giao lưu với nhau, chia sẻ cảm xúc, tạo sự gắn kết bạn bè trong Cộng đồng, hướng về quê hương”.

Các nội dung cụ thể của trại hè do tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, chủ nhiệm Câu lạc bộ "Đọc sách cùng con” (Hà Nội) soạn thảo và hướng dẫn.

Với mục đích như trên, Ban tổ chức đã có từng chủ đề cho mỗi ngày ở trại hè. Ngày thứ nhất: chủ đề "Cảm xúc” (nói, gọi tên các loại cảm xúc và các cung bậc của cảm xúc bằng tiếng Việt…). Ngày thứ hai: "Quan sát”, các cháu ra sân chơi, khi vào lớp các cháu sẽ đọc và viết tên các vật thể nhìn thấy trong giờ ra chơi). Ngày thứ ba: "Tổ quốc Việt Nam”: Hướng dẫn cho các cháu các trò chơi dân gian Việt Nam, tập hát, đọc thơ (những bài đồng dao, hò vè dân gian). Ngày thứ 4: "kỷ niệm” cô giáo Thụy Anh kể cho các cháu nghe về những kỷ niệm của mình từ khi còn bé.

Ngoài việc học tiếng Việt theo các chủ đề, các cháu còn được các thày cô  hướng dẫn làm các món ăn như: Làm bánh Sandwich, cuốn nem. Ngoài ra các cháu còn tham gia học vẽ (vẽ lên giấy, lên nón) làm thủ công (làm mũ tượng trưng cho các con vật), học hát, tham gia một số hoạt cảnh…..

Bằng cách dạy vừa học, vừa chơi với nội dung phong phú, hấp dẫn chỉ trong thời gian 4 ngày các cháu tham gia trại hè đã tiếp thu được khá nhiều vốn kiến thức tiếng Việt, thuộc một số bài hát và làm được khá nhiều việc do các cô đề ra. Đặc biệt, các cháu rất thích tham gia các trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột…

"Ở Việt Nam tôi đã tổ chức nhiều dạng trại hè. Đây là lần đầu tiên tổ chức trại hè như thế này ở nước ngoài. Tuy mệt nhưng tôi rất vui vì  đã có nhiều phụ huynh cho các cháu tham gia. Có cháu ngày đầu đến còn rụt rè không nói năng gì nhưng ngay ngày hôm sau đã bắt đầu nói những câu tiếng Việt tuy chưa tròn vành rõ chữ. Đến hôm nay thì các cháu đã nói rất nhiều và tham gia tích cức vào các trò chơi và rất quyến luyến, thân mật với tôi”, cô Thụy Anh tâm sự.

"Tôi thấy cháu nhà tôi rất hồ hởi khi tham dự trại hè này. Cháu có vẻ tự tin và nói tiếng Việt khá hơn hẳn. Ít nhất là các cháu đã có được mấy ngày hè vui vẻ và…rất Việt Nam”. Một vị phụ huynh chia sẻ.

Chiều 2-08 Trại hè làm lễ bế mạc. Ông Phạm Văn Mích, bí thư thứ nhất ĐSQ, ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL, bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch, chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba lan cùng các vị phụ huynh đã đến dự.

Trong phần phát biểu mở đầu buổi lễ, thày Hiệu trưởng Lê Xuân Lâm phấn khởi vì trại hè đã thành công: "Nội dung của trại hè này đã được tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thụy Anh chuẩn bị từ cách đây mấy tháng. Chị đã chuẩn bị và mang sang Ba Lan nhiều đồ dùng phục vụ cho trại hè”, hiệu trưởng Lê Xuân Lâm cho biết.

Sau lời phát biểu của hiệu trưởng, các vị đại diện ĐSQ và các hội đoàn đã phát biểu ý kiến đánh giá cao ý nghĩa của trại hè và chúc mừng Ban tổ chức đã tổ chức thành công trại hè này và mong muốn đây sẽ là hoạt động truyền thống hàng năm của nhà trường. Các vị đại biểu đặc biệt cám ơn TS Thụy Anh và mong muốn cô tiếp tục trao đổi, giúp đỡ nhà trường về việc dạy và học tiếng Việt.

Trong lời phát biểu của mình, TS Thụy Anh gửi lời cám ơn các vị phụ huynh đã đồng hành cùng Ban tổ chức, cám ơn sự quan tâm của ĐSQ và các Hội đoàn người Việt Nam tại Ba Lan, cám ơn các thày cô và các em tình nguyện viên, „Tôi rất cảm động khi được các cô các bác, các anh chị và các bạn đã coi Thụy Anh như người của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan”, TS Thụy Anh nói thêm.

Cũng trong lễ bế mạc, các cháu tham gia trại hè đã đồng thanh hát bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm sáng tác và tham gia một số trò chơi, hoạt cảnh tập thể. Các cháu đã rất hớn hở, phấn khởi, hăng hái tham gia.

Ban tổ chức cũng có một khu trưng bày những sản phẩm, tranh vẽ do chính các cháu tham gia trại hè thực hiện.

Cuối buổi lễ, Ban tổ chức đã phát quà và giấy chứng nhận tham gia trại hè cho các cháu và các tình nguyện viên.

Trại hè đã thành công và đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc dạy và học của thày trò trường tiếng Việt Lạc Long Quân.

Tuy tổ chức lần đầu nhưng Trại hè đã được tổ chức thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp. Các thày cô mặc áo vàng, tình nguyện viên mặc áo xanh có bảng tên, trại viên mặc áo trắng. Giấy chứng nhận tham gia trại hè và quà tặng là những tấm ảnh với những hình ảnh ngay tại trại hè này được in ấn cẩn thận, trang trọng.

Thật cảm động khi ra về nhiều cháu lưu luyến thày cô, lưu luyến nhau không muốn chia tay. ”Có lẽ điều này là sự thành công nhất của trại hè”, một vị trong Ban tổ chức chia sẻ.

Đúng vậy, ngoài việc nâng cao kiến tức tiếng Việt, hiểu thêm văn hóa truyền thống dân tộc, Trại hè còn làm cho các cháu thêm nhiều tình cảm gắn kết bạn bè, gắn bó với thầy cô.

Một số hình ảnh từ trại hè:

Trại hè

Trại hè
Một số trò chơi trong trại hè
Trại hè
Nón có các hình vẽ của các trại viên

Trại hè
Đại diện Hội NVNTBL tặng hoa cho TS Nguyễn Thụy Anh.

Trại hè
TS Thụy Anh và các tình nguyện viên

Trại hè
TS Thụy Anh cùng các giáo viên và ban tổ chức.

Trại hè
Hướng dẫn trại viên cuốn nem

Trại hè
Trại viên và phụ huynh dự buổi bế mạc trại hè

Phản hồi

Các tin/bài khác