Triển lãm nghệ thuật hiện đại của Việt Nam ở Pháp

(VOV5) - 150 tác phẩm mang đậm sự hòa trộn giữa nghệ thuật phương Tây và truyền thống Việt Nam được chia thành 5 khu vực trưng bày với nhiều chủ đề khác nhau.

Hôm qua (ngày 11/10), tại Bảo tàng Cernuschi ở trung tâm thủ đô Paris, Pháp, đã chính thức khai mạc Triển lãm mang tên «Những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại Việt Nam ở Pháp».

Sự kiện giới thiệu tới công chúng Pháp và quốc tế hơn 150 tác phẩm của ba họa sĩ tiên phong cho nghệ thuật hiện đại của Việt Nam, gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm.

Triển lãm nghệ thuật hiện đại của Việt Nam ở Pháp - ảnh 1Anh Louis Lê Kim, cháu nội của cố họa sĩ Lê Phổ đang ngắm các tác phẩm của ông mình. Ảnh: Anh Tuấn/VOV-Pháp

Triển lãm giới thiệu về hành trình của ba họa sĩ Lê Phổ (1907-2001), Mai Trung Thứ (1906-1980) và Vũ Cao Đàm (1908-2000), suốt quãng đường từ khi còn theo học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương cho đến khi thành danh tại Pháp.

Theo bà Anne Fort, quản lý bảo tàng Cernuschi, triển lãm là cơ hội để công chúng Pháp nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung, khám phá và tìm hiểu về các nghệ sĩ tiên phong cho nghệ thuật hiện đại của Việt Nam: “Triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924-2024). Cả 3 nghệ sĩ đều là những cái tên sinh viên nổi bật trong hai niên khóa đầu tiên của trường. Họ đều có tình yêu sâu đậm với cả hai đất nước. Điều này được thể hiện rõ trong các tác phẩm của cả 3 nghệ sĩ, hình ảnh về các di sản của Việt Nam cùng với lối vẽ nghệ thuật hiện đại của Pháp.”

Triển lãm nghệ thuật hiện đại của Việt Nam ở Pháp - ảnh 2Đối với người đam mê hội họa Pháp, đây là một chuyến du lịch đầy mầu sắc về Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn/VOV-Pháp

150 tác phẩm mang đậm sự hòa trộn giữa nghệ thuật phương Tây và truyền thống Việt Nam được chia thành 5 khu vực trưng bày với nhiều chủ đề khác nhau. Tới đây, các du khách tham quan có thể hiểu rõ hơn phong cách nghệ thuật với tên gọi « phong cách Đông Dương », đánh dấu sự lan tỏa sức ảnh hưởng của nghệ thuật Việt Nam trong thời hiện đại. Bà Marie Thị Mai Nguyễn, việt kiều Pháp chia sẻ: “Tôi xúc động và choáng ngợp khi tới nơi đây bởi bao ký ức thời thơ ấu đang ùa về. Được nhìn thấy những tác phẩm này, nhất là các tác phẩm của cố họa sĩ Lê Phổ, người từng là bạn của gia đình tôi, thật ý nghĩa.”                                                

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác