Xuân quê hương - niềm vui sum họp

(VOV5) - Bà con kiều bào tin tưởng sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ tiếp tục đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.


Xuân Quê hương là chương trình thường niên được tổ chức liên tục trong 8 năm qua do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Mỗi năm, kiều bào trở về dịp Tết tham dự Xuân Quê hương ngày càng đông. Năm nay đã có khoảng 1.500 kiều bào từ khắp các nước trên thế giới về đón Tết cổ truyền của dân tộc cùng với gia đình và người thân.

Xuân quê hương - niềm vui sum họp - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh cùng bà con kiều bào nhân dịp bà con về dự Xuân quê hương 2016


Nghe âm thanh bài viết tại đây:





Với chủ đề “Linh thiêng Hà Nội”, chương trình Xuân Quê hương 2016 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động như thăm làng lụa Vạn Phúc, thưởng lãm Hội hoa xuân tại Hoàng thành Thăng Long, dâng hương và thả cá chép theo nghi lễ truyền thống của người Việt và một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt mừng xuân mới như một món quà dành tặng cho bà con kiều bào, những khúc ruột xa trong đại gia đình của mẹ hiền Tổ quốc. Ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết Ban tổ chức luôn cố gắng tạo điểm nhấn cho mỗi kỳ Xuân quê hương nhằm đáp ứng và thể hiện ý nguyện của người Việt Nam ở nước ngoài: “Làm sao để Xuân quê hương luôn mới, luôn thể hiện bản sắc của năm. Đây là yêu cầu khách quan mà Ủy ban chúng tôi phải thực hiện. Năm 2015 Xuân quê hương được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Tổ quốc vinh quang. Năm nay chương trình được tổ chức tại Hà Nội. Xuân quê hương năm nào cũng phải có điểm nhấn, điểm khác biệt so vớiXuân quê hương các năm trước. Hàng năm, mỗi chủ đề của Xuân Quê hương thể hiện ý nguyện của kiều bào về sự phát triển của đất nước”.

Đối với ông Phạm Quốc Hùng, kiều bào ở CHLB Đức, những năm trước vì điều kiện cuộc sống còn khó khăn chưa thể về quê ăn Tết, năm nay, lần đầu tiên tham dự Xuân quê hương, hòa trong niềm vui của dòng kiều bào về quê đón Tết, ông cảm nhận quê hương thật gần gũi và ấm cúng: “Xuân quê hương được tổ chức hàng năm khuyến khích kiều bào định cư tại nước ngoài trong đó có cả thế hệ trẻ hướng về cội nguồn dân tộc. Người Việt mình có tinh thần đoàn kết, lúc nào cũng hướng về quê hương, đất nước. Hàng năm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình như vậy rất thiết thực để khơii dậy lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam xa xứ. Kiều bào sẽ hướng về quê hương, ban đầu là xây dựng cho gia đình mình, anh em người thân của mình, sau đó phát triển kinh tế ở địa phương cũng như trong nước. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đất nước, làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Là một người con xa nhà lâu ngày, nay trở về trong vòng tay đất mẹ, anh Vũ Quốc Trung, Hội phó Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Áo, cũng cảm nhận được không khí ấm áp ở quê nhà. Anh Trung tự hào nhận thấy đất nước Việt Nam đã bước chuyển ấn tượng: “Sự thay đổi này tôi không biết dùng từ nào hơn ngoài câu tuyệt vời. Bởi vì ngày chúng tôi đi từ những năm 90, Việt Nam rất khó khăn. 10 năm sau tôi quay trở về Việt Nam, đến con đường gia đình nhà tôi ở từ lúc tôi sinh ra đến lúc tôi lớn lên mà tôi không nhận ra. Đấy là những thay đổi của những năm 2000. Tôi nghĩ chúng ta không thua kém gì một số nước ở khu vực Đông Nam Á”.

Trong năm qua, tình hình chính trị Ucraina có nhiều bất ổn đã ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của nước này. Bà con kiều bào ở đây cũng vì thế mà gặp vô vàn khó khăn trong công việc kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, như lời anh Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Odesca, Ucraina, năm nay lại là năm số lượng người Việt ở đây về quê ăn Tết đông hơn mọi năm, bởi một lẽ: “Những ai có điều kiện rất muốn về Việt Nam phần vì muốn hưởng cái tết của dân tộc, phần vì nghỉ ngơi tránh những vất vả ở bên kia. Lượng người về Việt Nam ăn tết đông hơn mọi năm. Mọi năm có thể khoảng 30 – 40 người, năm nay có thể lên đến hơn 100 người, nhiều hộ đi toàn bộ cả gia đình”.

Về quê hương dịp Tết Nguyên đán năm nay, bà con kiều bào vui mừng hơn nữa khi đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng. Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, nhận định Đại hội Đảng đã được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch: “Trước khi đại hội, chúng tôi cũng nhận được văn bản về đóng góp các vấn đề liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong các văn bản của Đại hội có phần nhắc đến chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện qua Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị. Chúng tôi cũng kỳ vọng về kết quả của đại hội, bởi qua đại hội sẽ đưa đất nước Việt Nam tiến lên, đổi mới hơn và thực sự là một nước Việt Nam vững mạnh, dân giàu nước mạnh công bằng dân chủ văn minh. Chúng tôi rất là mừng”.

Bà con kiều bào tin tưởng sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ tiếp tục đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn trong nước để góp phần phát triển quê hương. Nhân dịp về dự Xuân quê hương, bà con kiều bào đã có những lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như tới Đảng, Nhà nước ta: “Chúc bà con ở khắp năm châu bốn biển chân cứng đá mềm, vượt qua khó khăn và luôn luôn thể hiện mình là người Việt Nam yêu nước”; “Với một tư cách là Việt kiều đã về Việt Nam hơn 30 năm, nhân dịp Xuân quê hương 2016 và nhất là thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12, tôi xin kính chúc quý vị lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam và 4,5 triệu người Việt Nam trên thế giới có một năm mới an khang, hạnh phúc và hành đạt hơn nữa. Tôi mong muốn Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh của mình và có một năm phát triển vượt bậc, đánh dấu sự thành công của Đại hội XII của Đảng”.

Lời chúc Tết của ông Nguyễn Ngọc Xuân, kiều bào Nga và ông Johnathan Hạnh Nguyễn, kiều bào Philippines như một niềm mong mỏi, niềm tin của những người con xa Tổ quốc về một đất nước đổi mới, phát triển mạnh và bền vững.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác