Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris


(VOV5) - Với bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ Việt kiều dân tộc Thái Vương Pat Cam, không gian phố cổ Hà Nội đã được tái hiện qua những bức tranh, ảnh rất sinh động.

Triển lãm tranh, ảnh và nghệ thuật sắp đặt của họa sĩ Việt kiều Vương Pat Cam vừa diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Triển lãm “Hà Nội, 36 phố phường” đã thu hút được sự quan tâm và chú ý của đông đảo bà con Việt kiều, bạn bè Pháp và những người yêu mến Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris  - ảnh 1

Với bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ Việt kiều dân tộc Thái Vương Pat Cam và sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, không gian phố cổ Hà Nội đã được tái hiện giữa kinh đô ánh sáng của thế giới qua những bức tranh, ảnh và việc sử dụng nghệ thuật sắp đặt.

Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris  - ảnh 2

Đối với họa sĩ Vương Pat Cam, đây là lần thứ hai anh thực hiện triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Trong lần triển lãm này, ngoài 20 tranh vẽ bằng màu nước được vẽ trên lụa, anh cũng mang đến 30 ảnh màu và đen trắng mà anh đã chụp phố cổ trong những lần đến Hà Nội từ hàng chục năm trước và những năm gần đây. Đặc biệt, đến với triển lãm này, thông qua nghệ thuật sắp đặt, họa sĩ Pat Cam đã dựng những mô hình, kết hợp với những bức tranh, ảnh nhằm tái hiện không khí phố phường và cảnh sinh hoạt của người dân Hà thành rất đặc sắc; người xem có cảm tưởng như đang đắm mình vào không khí ồn ào, náo nhiệt của phố cổ Hà Nội.

Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris  - ảnh 3

Hoạ sĩ Vương Pat Cam: Trái tim tôi lúc nào cũng nhớ đến Việt Nam, nhớ Thủ đô Hà Nội


Họa sĩ Vương Pat Cam tâm sự: “Các bức tranh này tôi vẽ từ năm 2009. Trong 3 năm, tôi đã miệt mài tìm kiếm để làm cho nó sinh động hơn nữa với phố cổ Việt Nam. Dù không sống chung với những người trong phố cổ, hay là những người Hà Nội, nhưng trái tim mình bao giờ cũng nhớ đến Việt Nam, cũng nhớ Thủ đô Việt Nam mình, Hà Nội. Vì mình là người dân Việt Nam”.

Cùng với triển lãm tranh của họa sĩ Pat Cam, trong buổi khai mạc, Hội Sinh viên VN tại Pháp (UEVF) cũng tham gia trình diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc với những bài hát về Hà Nội với chủ đề “Hà Nội trong trái tim ta”. Bên cạnh những ca khúc về Thủ đô Hà Nội, tiết mục ngâm bài thơ về 36 phố phường của bạn Hoàng Anh Tuấn qua chất giọng truyền cảm của bạn Cao Phương Khanh – một sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp, đã thu hút sự chú ý đặc biệt, người xem như bị cuốn hút theo từng cung bậc cảm xúc trong bài thơ.

Bạn Cao Phương Khanh xúc động cho biết: “Tôi rất khâm phục và thích những bức tranh ở trong triển lãm, bởi vì thật không thể ngờ là chỉ qua những câu chuyện kể mà tác giả lại có thể vẽ được nhiều bức tranh đẹp, ấn tượng và tả thực như vậy về cuộc sống ở Hà Nội. Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi là người Việt Nam, được đọc thơ giới thiệu về những con đường, những góc phố của Hà Nội đến những người Việt kiều xa xứ và nhất là đến những người Pháp”.

Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris  - ảnh 4

Giới thiệu “Hà Nội - 36 phố phường” tại Paris  - ảnh 5

Với bà con Việt kiều và bè bạn nước ngoài, buổi triển lãm cũng để lại cảm xúc sâu đậm. Bà Chrystel Colomines – một trong những người bạn Pháp đến với lễ khai mạc triển lãm, cho biết: “Tôi bị ấn tượng mạnh bởi tài năng và sự nhiệt tình của các bạn trẻ Việt Nam thông qua những bài hát và giọng ngâm thơ nhẹ nhàng. Tôi đánh giá cao những bức tranh được trưng bày cùng với màu sắc của chúng đã thực sự truyền tải đến người xem cuộc sống đời thường của Hà Nội. Tôi cũng rất ấn tượng với những tình cảm của mọi người dành cho đất nước Việt Nam mà tôi rất yêu mến”.

Dự kiến triển lãm sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 4/5 để bạn bè nước ngoài và những người yêu mến thủ đô Hà Nội có điều kiện sống lại với những không gian và cuộc sống của phố cổ Hà Nội./.

Đào Dũng – Thùy Vân

Phản hồi

Các tin/bài khác