Lễ tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

(VOV5)- Hôm nay, 3/5, Đoàn công tác Quân chủng Hải quân Việt nam, cán bộ ngành Tài chính Việt nam cùng các phóng viên, các nghệ sỹ… đến thăm các cán bộ, chiến sỹ trên Nhà giàn DK1, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, khi đi qua khu vực biển Phúc Nguyên, Đoàn công tác trên tàu HQ 960 đã làm Lễ tưởng niệm một số cán bộ, chiến sỹ Hải quân đã anh dũng hy sinh vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 Lễ tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc - ảnh 1
Nhà giàn DK Phúc Nguyên. Ảnh: Vĩnh Phong

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn mới, ngày 5/7/1989, Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam được thành lập. Trải qua 23 năm, các cán bộ, chiến sỹ Hải Quân của Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã vượt qua muôn trùng khó khăn, gian khổ, thiếu thốn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho vùng biển quê hương. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt thiên nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của những cơn bão đại dương vào những năm 1990, 1996, 1998, 2000 đã khiến một số nhà dàn bị đổ, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ nhà giàn và tìm, cứu đồng đội. Gương hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ tại các nhà giàn DK đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của lực lượng Hải quân Việt Nam và phẩm chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” của quân đội nhân dân Việt nam.

 Lễ tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc - ảnh 2

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại tá Lê Mạnh Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân nói: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân, các cấp, các ngành và nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài, các nhà giàn hôm nay đã vững chắc hơn, cao hơn, rộng hơn cùng nhiều công trình mới phục vụ đời sống vật chất, tinh thần. Hôm nay, đứng giữa nơi mà các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh… hãy cho chúng tôi được khóc những giọt nước mắt nhớ thương, cảm phục và tự hào để nhắc nhở chúng tôi rằng dưới đáy biển nơi đây vẫn còn những đồng đội đang nằm đó, để mỗi chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn, trách nhiệm hơn và sẽ làm hết sức mình để nhà giàn DK1 ngày càng vững trãi và trường tồn. Cầu mong linh hồn các chiến sỹ được bình an để cùng chúng tôi bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.”  

 Lễ tưởng niệm những liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc - ảnh 3

Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm các cán bộ, chiến sỹ và thả những vòng hoa tưởng niệm xuống biển Phúc Nguyên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác