Giao lưu nghệ thuật - Truông Bồn, huyền thoại và tri ân

(VOV5) - Tối 27/10, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Truông Bồn huyền thoại và tri ân”.


Giao lưu nghệ thuật - Truông Bồn, huyền thoại và tri ân - ảnh 1
Ảnh: dantri.com.vn



Tới dự có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương. Truông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5km trên dãy núi Thung Nưa, nằm trên tuyến đường chiến lược vận chuyển hàng hoá từ miền Bắc chi viện cho miền Nam, chạy qua xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi đây đã ghi lại dấu ấn những trận đánh ác liệt của đế quốc Mỹ trong chiến tranh. Từ tháng 6 đến tháng 10/1968, Mỹ ném xuống Truông Bồn hơn gần hơn 2 nghìn 700 quả bom các loại. Thanh niên xung phong đã cùng các lực lượng khác và nhân dân địa phương xả thân chiến đấu, đảm bảo đường thông suốt. Trong phát biểu tại cuộc giao lưu, ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ: Sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi được Tổ quốc và nhân dân ghi danh: Chiến tranh đã qua đi hơn 4 thập kỉ, cuộc sống đã hồi sinh ngay trên mảnh đất hoang tàn năm xưa, những chiến sĩ dũng cảm đã làm nên huyền thoại Trương Bồn đã trở thành bất tử, là biểu tượng thiêng liêng, là tấm gương để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, tri ân. Chúng tôi hy vọng chương trình giao lưu nghệ thuật Truông Bồn huyền thoại và tri ân tối nay sẽ làm sống lại những kí ức không thể nào quên về  một thời bom đạn, một thời oanh liệt, một thời hào hùng, một sự kiện bi hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam mà ở đó những chiến sĩ thanh niên xung phong Trương Bồn là biểu tượng đẹp nhất cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời. Đồng thời, thể hiện đạo lí uống nước nhớ nguồn và tấm lòng tri ân của chúng ta đối với các anh hùng liệt sĩ.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác