Anh hùng La Văn Cầu - Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2019

(VOV5) - Tấm gương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vang bóng một thời đã đi vào sử sách.

Tấm gương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vang bóng một thời đã đi vào sử sách. Dù đã bước sang tuổi 89 song người Anh hùng quân đội năm nào vẫn tâm niệm chừng nào trái tim còn đập, ông vẫn còn muốn được cống hiến cho Tổ quốc. Ông vừa được vinh danh là một trong 10 công dân Ưu tú Thủ đô năm 2019.

Anh hùng La Văn Cầu - Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2019 - ảnh 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu tại nhà riêng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu (tên thật là Sầm Phúc Hướng) sinh năm 1931, là người dân tộc Tày, quê ở tỉnh Cao Bằng. Ông là một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mang quân hàm Đại tá và được tặng Huân chương Quân công hạng nhì, hạng ba và Huân chương kháng chiến hạng Nhất.

17 tuổi, La Văn Cầu nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở Đại đội 671, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, và lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong trận đánh Đông Khê của chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950, dù bị đạn địch bắn nát một tay, La Văn Cầu dũng cảm nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay đó cho không vướng rồi nén đau tiếp tục chiến đấu.

Đại tá Lê Văn Cầu nhớ lại: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy chúng tôi đánh trận Đông Khê để mở màn cho chiến dịch Thu Đông năm 1950. Đông Khê là cứ điểm quan trọng nằm giữa hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Địch đóng ở đó rất đông quân, vũ khí nhiều. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên bộ đội trận này rất quan trọng đã đánh là phải thắng. Tôi làm tổ trưởng 1 tổ bộc phá, có 5 tổ bộc phá, mỗi tổ có 25 người. Nhiệm vụ chúng tôi là đánh lô cốt. Trận đánh lịch sử này vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950.”

Tổng kết chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương chiến sĩ trẻ La Văn Cầu là một trong những “lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công”. La Văn Cầu và một số chiến sĩ được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở chiến khu Việt Bắc. Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, La Văn Cầu vinh dự là một trong 7 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đối với nhiều thế hệ người dân Việt Nam, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu đã trở thành huyền thoại bởi tinh thần dũng cảm trong chiến đấu. Chị Nguyễn Huệ Chi, một người dân Hà Nội, xúc động cảm phục: “Hồi nhỏ tôi đã được học trong sách giáo khoa thấy Anh hùng La Văn Cầu là chiến sĩ dũng cảm. Khi bị thương anh nhờ đồng đội chặt tay để đỡ vướng, tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong 10 người là công dân Ưu tú Thủ đô năm 2019, trong lĩnh vực quân đội có mỗi Anh hùng La Văn Cầu. Anh hùng La Văn Cầu rất xứng đáng nhận danh hiệu Công dân Ưu tú Thủ đô Hà Nội. Anh hùng La Văn Cầu là một tấm gương sáng để những người trẻ như chúng tôi học tập, noi theo.”

Từ năm 1983, ông La Văn Cầu chuyển về Hà Nội công tác tại Tổng cục Chính trị, rồi chuyển về Bảo tàng Quân đội. Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến năm 1996, ông nghỉ hưu, cư trú và sinh hoạt tại khu dân cư số 7, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ở địa phương, ông luôn gương mẫu phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Ông La Văn Cầu kể: “Bây giờ tôi tham gia làm đẹp đường phố, góp phần làm cho Thủ đô xanh, sạch, đẹp. 5h sáng, tôi đã dạy quét dọn ngõ phố trong khi bà con hàng xóm chưa ngủ dậy. Tôi tự thấy mình là chiến sĩ môi trường. Hạnh phúc lớn lao nhất trong đời tôi là được làm người lính Cụ Hồ. Làm việc gì mà có lợi cho cộng đồng, tôi sẵn sàng làm và hàng ngày tôi vẫn làm như thế. ”

Dù vẫn còn sống nhưng tên tuổi của La Văn Cầu đã được dùng để đặt cho nhiều trường học ở một số, tỉnh thành phố trong cả nước. Một con đường ở Thủ đô Hà Nội, một con phố ở thành phố Vũng Tàu, một phố ở thành phố Nam Định và một khu phố ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũng đã mang tên ông.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng câu chuyện về Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu vẫn luôn in đậm trong tâm trí bao thế hệ trẻ. Nghị lực kiên cường, tinh thần chiến đấu anh dũng của ông đại diện cho phẩm chất của biết bao thế hệ bộ đội Cụ Hồ.

Tin liên quan

Phản hồi

Lê Thị Hiền

Chúc Bác La Văn Cầu lúc nào cũng vui, khỏe, luôn là tấm gương sáng mãi với dân tộc Việt... Xem thêm

Các tin/bài khác