Giọng hát Hoa Trần - du dương vào miền ký ức

(VOV5) - "Tôi thích những gì hoài cổ, kỉ niệm, mang tính thiền. Và trong giọng hát của tôi cũng vậy, tôi thường chọn những ca khúc mang màu sắc như thế".
Giọng hát trong trẻo, ngoại hình xinh xắn, ca sĩ Hoa Trần được công chúng yêu nhạc biết đến nhiều qua những ca khúc và MV cổ trang được xây dựng hình ảnh cầu kỳ. Thế nhưng mới đây, Hoa Trần đã chính thức phát hành MV mới có tên “Thuở ở lại” đúng ngày sinh nhật, với tạo hình đơn giản, trẻ trung. Cô mong muốn dành tặng chính thanh xuân của mình, của những người trưởng thành thuộc thế hệ 8x những giai điệu thật nhiều nhung nhớ, thân thuộc một thời.
Giọng hát Hoa Trần - du dương vào miền ký ức - ảnh 1Ca sĩ Hoa Trần

BTV Bảo Trang trò chuyện với ca sĩ Hoa Trần về con đường âm nhạc của cô. Trong chương trình cũng sẽ giới thiệu các ca khúc: bản mashup Thuở ở lại, Tình cuối chân mây (NS Ngô Thụy Miên)Hoa nở không màu (NS Nguyễn Minh Cường), Chân đất ơi (NS Lưu Hà An), Chiều phủ Tây Hồ (NS Phú Quang).

 
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 
"Thuở ở lại" là bản mashup các ca khúc: Một thời con gái của Ngọc Lễ, Nuối tiếc của Hồ Hoài Anh, Phố xa của Lê Quốc Thắng, Mơ hồ nhạc Hoa lời Việt. Ca sĩ Hoa Trần cho biết, cô lựa chọn hòa trộn các ca khúc này bởi rất hợp để khắc hoạ một câu chuyện thanh xuân đã qua, giờ đây chỉ còn lại những luyến nhớ. 
"Lúc đầu, Hoa Trần theo đuổi dòng nhạc trữ tình, ballad nhẹ nhàng, hướng đến hình tượng tạo hình cổ trang. Nhưng sa này Hoa Trần cũng đa dạng hình ảnh của mình trong các sản phẩm âm nhạc, có thể là cổ trang, hoặc hiện đại - nhưng nếu hiện đại thì thật là đơn giản để gần gũi và dễ tiếp cận người xem".
"Âm nhạc là tâm hồn, quả đúng như vậy. Hoa Trần yêu thích sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, tinh tế, lãng mạn, tình cảm. Phong cách sống của tôi cũng vậy. Tôi không thuộc về thế giới xa hoa, hoặc quá xa xỉ. Tôi thích những gì hoài cổ, kỉ niệm, mang tính thiền. Và trong giọng hát của tôi cũng vậy, tôi thường chọn những ca khúc mang màu sắc như thế".
 
 
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác