Hát về người phụ nữ Việt Nam

(VOV5) - Viết về mẹ, mỗi người lại có những cảm xúc chứa chan riêng.

Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức.
Trong tổng số hơn 600 tác phẩm của 438 tác giả, nhạc sĩ gửi dự thi, Ban giám khảo đã lựa chọn trao giải cho 28 tác phẩm xuất sắc nhất, mang tính nghệ thuật cao, thể hiện được những đức tính tốt đẹp của Phụ nữ, người mẹ Việt Nam trong nhiều mặt của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước, làm nổi bật hình ảnh mang tính đại diện của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Hát về người phụ nữ Việt Nam - ảnh 1

BTV Bảo Trang giới thiệu với quý vị một số tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi này.  

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Vượt qua hơn 600 tác phẩm khác, ca khúc "Cánh chim phượng hoàng" của nhạc sĩ Mars Anh Tú, được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam.

"Cánh chim Phượng Hoàng" mở đầu bằng những câu hát tượng trưng về người phụ nữ đẹp, thong dong trong cuộc sống, mang sức mạnh tinh thần tiềm ẩn vượt qua mọi sóng gió. Hình ảnh ấy ví như phượng hoàng tung cánh giữa thế gian rộng lớn, bừng sáng trong đêm. Lời rap kể câu chuyện khởi nguồn từ huyền sử nước Việt, từ mẹ Âu Cơ, những phụ nữ đi qua thăng trầm lịch sử, các nữ tướng anh hùng bất khuất, mẹ Việt Nam anh hùng: "Vì Tổ quốc bao đau thương cũng gánh… đàn bà Việt Nam là đất, là nước, là cánh đồng tình mẹ mênh mông”, cho tới những người phụ nữ trong xã hội hiện đại hôm nay: “Làm đẹp cho bản thân mình và làm đẹp cho đời”.

Cũng là sự ngợi ca người phụ nữ, người mẹ Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ có ca khúc "Bốn mùa em qua", và là 1 trong 3 ca khúc đoạt giải nhì của cuộc thi.

Hát về người phụ nữ Việt Nam - ảnh 2

Nhạc sĩ chia sẻ: "Ca khúc "Bốn mùa em qua" được BTC, Ban giám khảo đánh giá giải cao, tôi rất vui vì thấy rằng mình đã đóng góp vào một dịp kỉ niệm lớn – ngày phụ nữ VN. Người phụ nữ là đề tài sáng tác muôn thuở của những người sáng sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Trong thể lệ cuộc thi, tôi thấy có yếu tố rất mới là ưu tiên cho những sáng tác phù hợp với giới trẻ như pop, rock , EDM và cả rap. Ca khúc “Bốn mùa em qua” tôi cũng dựa trên tiêu chí ấy, lấy âm nhạc truyền thống rồi phát triển. Ở đây tôi chọn âm nhạc Tây Nguyên, và có 3 phần. Phần 1 nói lên tuổi xuân phơi phới, băng qua 4 mùa mưa nắng để chăm lo cho tương lai mai sau và rạng ngời đất nước. Phần 2 phát triển âm nhạc Tây Nguyên rất rõ trên nền pop rock mạnh mẽ vút cao, tạo hình ảnh người phụ nữ trong xây dựng đất nước – mạnh mẽ, kiên định nhưng vẫn thùy mị, đoan trang, đó cũng là tố chất nghìn đời của phụ nữ người Việt. Phần 3 dùng âm nhạc phức điệu, biểu cảm tính hội nhập và lan tỏa ra thế giới bằng tấm lòng bao dung, độ lượng, cảm hóa với mọi người, với tinh thần nguồn cội của mẹ Âu Cơ và những anh linh đã đi qua soi rọi cho nghìn đời sắt son của đất nước".

Cũng là một ca khúc đoạt giải nhì của cuộc thi, tác phẩm “Điều con muốn nói” của nhạc sỹ Nguyễn Công Chức có ca từ giàu hình ảnh, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Thông qua ca khúc này, nhạc sĩ muốn bày tỏ lòng biết ơn của người con trước tình yêu và đức hy sinh biển trời của mẹ: "Từ thực tế cuộc sống, được lớn lên, trưởng thành trong tình yêu thương của mẹ, tôi đã chứng kiến bao nỗi gian nan vất vả, bao nỗi đắng cay mà mẹ phải gánh chịu. Mẹ đã một nắng hai sương, cả đời xuôi ngược, bằng mọi công việc để lo cho con có cuộc sống đủ đầy. Chính điều đó đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc “Điều con muốn nói”. Đó chính là lời cảm ơn, sự tri ân tấm lòng thành kính của một người con đối với mẹ của mình. Xin được cảm ơn mẹ đã cho con một cuộc đời, cảm ơn mẹ đã hi sinh tất cả để cho con có được cuộc sống như ngày hôm nay".

Viết về mẹ, mỗi người lại có những cảm xúc chứa chan riêng. Với nhà thơ Nguyễn Đăng Độ, thì những tình cảm quý giá ấy được gửi gắm qua những lời ru của mẹ, lúc thì như một làn gió mát, khi lại như ngọn lửa ấm nồng đưa con chìm sâu vào giấc ngủ. Và ông đã viết nên những lời thơ chan chứa tình cảm, để rồi nhạc sỹ Trần Nghệ đã thêm vào đó những giai điệu tha thiết thành ca khúc “À ơi mẹ hát ru con”. Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ và vui mừng khi ca khúc “À ơi mẹ hát ru con” đoạt giải cuộc thi sáng tác ca khúc về người phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Khi viết bài thơ này, tôi muốn tặng cho mẹ của tôi và tất cả những người mẹ VN – những người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó, tần tảo một đời hi sinh vì chồng vì con. Cảm xúc và hình ảnh về mẹ và người phụ nữ Việt Nam luôn thôi thúc trong lòng tôi, và bài thơ đã ra đời trong những cảm xúc và hình ảnh cao đẹp về mẹ, về người phụ nữ VN".

Hát về người phụ nữ Việt Nam - ảnh 3Nhạc sĩ - ca sĩ Tuấn Phương giành giải 3 với ca khúc "Áo dài Đất Việt", lời thơ Lisagel Uk

Cũng là một ca khúc nhận giải 3 của cuộc thi, bài hát "Áo dài đất Việt" được ca – nhạc sỹ Tuấn Phương phổ nhạc từ bài thơ của Lisagel Uk, một người Việt đang sống ở Vương quốc Anh. Tuấn Phương cho biết: "Ca khúc "Áo dài Đất Việt" là một cơ duyên cách đây 1 năm (2023)  Tuấn Phương có giảng dạy bộ môn Thanh Nhạc cho học viên của mình - chị ấy tên là LISAGEL UK -  là một Doanh Nhân người Việt tại Vương quốc Anh. Với tâm hồn yêu âm nhạc và muốn cống hiến nhiều hơn giá trị cho xã hội, cộng đồng nên hai thầy trò đã đồng điệu với nhau vì tình yêu con người, yêu thiên nhiên xã hội này. Cũng trong thời điểm đó cả thế giới vừa trải qua thời kỳ chống dịch Covid. Nhìn thấy được những khó khăn của mọi người mà nhất là người phụ nữ, người mẹ VN đã vất vả như thế nào, thương cảm với điều đó mà Tuấn Phương và Lisagel Uk đã lột tả hết cảm xúc của mình qua bài hát Áo dài đất Việt để gửi gắm đến những người phụ nữ VN thông qua hình ảnh chiếc áo dài duyên dáng, tượng trưng cho dáng hình uyển chuyển của cả một dân tộc".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác