Nguyễn Quốc Học: “Tôi tri ân những vùng miền của Tổ quốc“

(VOV5) - Các chất liệu vùng miền về những ngôn từ và những giai điệu bắt gặp trong thực tế đã được cụ thể hóa bằng những tác phẩm âm nhạc.

Tiếp theo ghi nhận của Tổ chức kỷ lục VN, mới đây Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã xác lập kỷ lục đối với nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học – một người con của quê hương Đăk Nông, là kiến trúc sư và nhạc sỹ sáng tác nhiều nhất các bài hát về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa của Việt Nam. Từ năm 2000, anh đã sáng tác tổng cộng 100 bài hát, trong đó có 89 bài về 63 tỉnh thành Việt Nam và 11 bài về các sự kiện văn hóa quốc gia.

Nguyễn Quốc Học: “Tôi tri ân những vùng miền của Tổ quốc“ - ảnh 1Kiến trúc sư, nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

BTV Bảo Trang: Lời đầu tiên, Bảo Trang xin được chúc mừng nhạc sỹ đã nhận được sự ghi nhận của Tổ chức kỷ lục Châu Á đối với các sáng tác về địa danh, vùng miền và sự kiện văn hóa Việt Nam!

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Khi nhận được danh hiệu này, tôi đã vỡ òa cảm xúc, và dâng trào trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đây là một cái món quà rất lớn để dành tặng cho quê hương Đắk Nông nói riêng cũng như là cả Việt Nam nói chung, để mọi người trên khắp Châu Á hiểu hơn về những nét đẹp, những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam thông qua âm nhạc.

BTV Bảo Trang: Vâng, lần trước là sự ghi nhận trong phạm vi Việt Nam thôi, và giờ đã vươn tầm ra khu vực rồi. Quả thực điều đó cũng rất bất ngờ đúng không anh?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Tôi rất tự hào khi những sáng tác âm nhạc của mình đã vượt qua ngoài khuôn khổ quốc gia để mọi người châu Á trong khu vực hiểu hơn về một đất nước Việt Nam rất gần gũi, rất thân thiện, luôn luôn đón tiếp bạn bè bốn phương, một đất nước đa sắc màu về văn hóa. Thông qua con đường âm nhạc, mình đã ít nhiều làm được điều gì đó cho quê hương, cho đất nước để mọi người hiểu hơn Việt Nam của chúng ta.

Khi nhận được kết quả ngọt ngào từ tổ chức kỷ lục Châu Á đóng tại Ấn Độ, tôi đã dùng một khoảng lặng để tri ân trước hết là những bậc nhạc sĩ lão thành đã đi trước đã gợi mở cho mình những con đường để mình tiếp nối. Thứ hai là nhằm tri ân những vùng miền trên lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam đã cho tôi chất liệu để sáng tạo, tiếp tục gặt hái được những tác phẩm về âm nhạc và có thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay.

Nguyễn Quốc Học: “Tôi tri ân những vùng miền của Tổ quốc“ - ảnh 2

BTV Bảo Trang: Được biết anh sinh ra và lớn lên tại Đắk Nông, và sau này cũng làm việc và gắn bó với Đắk Nông nữa. Thế nhưng anh viết về những miền quê hương khác của Việt Nam cũng rất “ra chất”!

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Tôi rất may mắn khi được hoạt động trong đa lĩnh vực đa ngành nghề, và các ngành nghề này là có quan hệ mật thiết với nhau. Trước hết tôi là một kiến trúc sư, đối với kiến trúc vùng miền, kiến trúc địa phương là một bộ môn tôi rất yêu thích từ khi còn ngồi trên ghế của giảng đường đại học. Khi ra ngoài, va chạm với cuộc sống thực tế về những thiết kế và kiến trúc - đó là một dịp rất tốt để mình có sự cọ xát về văn hóa, hiểu sâu hơn. Tôi cũng là một người nghiên cứu về văn hóa nữa, nên các chất liệu vùng miền về những ngôn từ và những giai điệu khi mà bắt gặp thực tế đã được cụ thể hóa bằng những tác phẩm âm nhạc. Tôi rất vui khi những ca khúc này đã được khán thính giả đón nhận từ nhiều năm nay. Đó là một sự tiếp lửa để tôi gặt hái được thành công như ngày hôm nay.

BTV Bảo Trang: Có thể nói Nguyễn Quốc Học có sức sáng tạo rất dồi dào. Không chỉ ở mảng âm nhạc mà anh còn rất thành công và để lại dấu ấn trong nhiều lĩnh vực khác!

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Tôi là người rất ham đọc sách từ nhỏ, đến giờ tôi vẫn giữ thói quen và cụ thể hóa bằng những đầu sách, bằng những tập thơ về mặt kiến trúc hay là hội họa. Các lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên đều có chung một điểm chung là đi tìm cái chân - thiện – mỹ. Và từ tâm nguyện đó nên các lĩnh vực tôi tham gia hiện nay, tôi luôn luôn sống hết mình bằng cảm xúc chân thật nhất đối với nghệ thuật, kể cả về sách, thơ hay là kiến trúc. Từ đó giúp tôi diễn tả những cảm xúc chân thật của mình, để mang đến một giá trị. Thật may mắn khi mọi người đón nhận những tác phẩm đó bằng cái niềm an lạc, hạnh phúc.

BTV Bảo Trang: Và sống trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn – nơi mà ai đến một lần rồi thì sẽ khó mà quên được, thì anh mong muốn để lại dấu ấn của mình trong các sáng tác nghệ thuật như thế nào?

Nhạc sỹ Nguyễn Quốc Học: Trước hết tôi là một người con của Tây Nguyên, mà cụ thể là vùng đất Gia Nghĩa, Đắk Nông nằm trọn trên cao nguyên Mơ Nông xinh đẹp. Mặc dù gốc gác ông bà tổ tiên của tôi là ở Quảng Ngãi, nhưng chính mảnh đất Đắk Nông này từ khi tôi lọt lòng cho đến hiện tại luôn có một dấu ấn rất đặc biệt trong tâm khảm của tôi, như một người mẹ cho tôi chất liệu, rồi tiếp lửa cho tôi trên những hành trình mà tôi đã đi qua. Từ văn hóa thổ nhưỡng cũng như những giá trị mà vùng đất này mang lại rất to lớn và bao dung, tôi đã thực hiện những sáng tạo về mặt nghệ thuật. Trong tương lai, tôi có rất nhiều dự định mà chưa biết được sức làm việc tới đâu. Tuy nhiên, bằng dòng máu của người con Tây Nguyên, tôi luôn cháy hết mình để trả ơn vùng đất này cũng như mọi người đã dành tình cảm cho tôi trong suốt cuộc hành trình mà tôi đã đi qua và có những cái thành công như hiện tại.

BTV Bảo Trang: Cảm ơn nhạc sỹ Quốc Học đã có những chia sẻ với thính giả của VOV về những sáng tác của anh!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác