Những khúc dân ca tri ân cha mẹ

(VOV5) - Ai trong số chúng ta cũng đều do cha mẹ sinh thành, dưỡng dục mà nên. Mỗi lần nhớ về cha mẹ đều bằng tình cảm ấm áp, chân tình, lúc nào cũng mong báo đền công cha nghĩa mẹ...

Tháng bảy âm lịch đến, cũng là mùa Vu lan báo hiếu về, chúng ta lại bồi hồi nhớ về cha mẹ - người đã khuất, người đang còn. Trong tim mỗi người, mẹ cha luôn là hình ảnh cao đẹp nhất. Mẹ cha là quê hương, là bóng mát, là hi sinh, là chở che... Mẹ cha là tất cả, suốt cuộc đời chỉ sống vì con...

Những khúc dân ca tri ân cha mẹ - ảnh 1

Nghe âm thanh chương trình tại đây: 

 Trong cuộc đời của mỗi người, cha và mẹ luôn là những người yêu thương nhất. Mẹ cùng con bước qua bao vui buồn của cuộc sống, cha dìu con qua những khó khăn của cuộc đời. Mẹ xót xa mỗi khi con mình vấp ngã, cha mừng khi thấy con mình đã vững bước trên đường đời lắm phong ba. Có lẽ vì thế mà tình cảm dành cho mẹ cha cũng là đề tài được nhiều soạn giả lựa chọn, như lời soạn giả Hoàng Thị Dư: "Trong mỗi chúng ta, ai cũng ngự trị trong trái tim mình một hình ảnh và một tình cảm thiêng liêng cao quý – đó là người mẹ. Tôi nghĩ không một ngôn từ, giấy bút nào có thể tả được tình cảm và sự hi sinh lớn lao của mẹ dành cho con cái. Khi mẹ tôi qua đời, đối với tôi đó là sự mất mát to lớn nhất trong cuộc đời. Dẫu biết rằng sinh – lão – bệnh – tử là một quy luật của đời người, nhưng trong tim tôi vẫn nhói đau và vô cùng xót xa, thương nhớ. Và tôi đã viết bài chèo "Khóc mẹ" trong nước mắt, khi mình xúc động vô cùng".

Cũng với những tình cảm sâu sắc như thế, soạn giả Mai Văn Lạng đã có rất nhiều bài dân ca với chủ đề ngợi ca công lao cha mẹ. Anh tâm sự: "Ai trong số chúng ta cũng đều do cha mẹ sinh thành, dưỡng dục mà nên. Mỗi lần nhớ về cha mẹ đều bằng tình cảm ấm áp, chân tình, lúc nào cũng mong báo đền công cha nghĩa mẹ. Mẹ của tôi không còn nữa, suốt 25 năm qua tôi cũng thương cũng nhớ về mẹ. Bởi vậy tôi đã bộc lộ tình cảm đó trong nhiều tác phẩm viết lời mới cho dân ca và chèo. Hôm nay tôi muốn mời quý vị cùng nghe 2 tác phẩm mà tôi đã chuyển thể từ thơ. Đầu tiên, mời quý vị cảm nhận tình cảm của nhà thơ Đào Vinh Quang – một tác giả mới, có ý tứ rất sâu sắc trong bài “Cha mẹ như nắng mùa xuân” – một làn nắng ấm áp, trìu mến thân thương và dịu dàng. Tác giả thơ Đào Vinh Quang ví cha mẹ như làn nắng mùa xuân sưởi ấm trái tim con, đặc biệt khi người con đã trưởng thành, đã có gia đình thì làn nắng mùa xuân ấm áp ấy sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn vất vả, vượt qua chặng đường đời đầy chông gai".

"Trong số những người đang nghe chương trình, có những người còn cha còn mẹ - điều đó thật hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng không ít người mà cha mẹ đã khuất núi. Những ngày Vu lan là những ngày buồn da diết, nhớ thương khắc khoải. Gần đây, tôi đọc được một bài thơ rất xúc động của tác giả Cỏ Ba Lá – bút danh của một nhà thơ đăng trên mạng xã hội facebook. Bài thơ khiến tôi xúc động bởi nói lên tình cảm của người con với mẹ và nỗi cơ cực của người mẹ khi tần tảo nuôi con. Thật may mắn khi tôi chuyển thể sang hát văn thì đã được NSND Văn Chương thể hiện rất da diết. NSND Văn Chương và tôi cũng có sự đồng điệu bởi cũng đều không còn mẹ nữa. Khi chuyển thể, tôi viết cho một làn điệu hát văn buồn, và NSND Văn Chương đã thể hiện theo làn điệu cờn oán – một làn diệu da diết buồn. Mời quý vị cùng nghe để cảm nhận sự thấm thía của tác giả Cỏ Ba Lá nói riêng, cũng như nỗi lòng của những người phải xa cha mẹ qua bài hát văn "Mẹ và tuổi thơ con".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác