Đầu năm du xuân phố sách mở mang kiến thức về tài chính
Chiều Xuân -
(VOV5) -"Khéo khôn với tiền: Xuân sang mở mang kiến thức về tài chính" là buổi trao đổi được Nhà xuất bản Kim Đồng và Sách nhà mình tổ chức tại phố sách Hà Nội vào ngày 1-2, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ.
Những ngày đầu xuân, phố sách 19/12 trở thành điểm đến yêu thích của nhiều gia đình quan tâm đến văn hóa đọc. Chị Mai Phương nhà ở Linh Đàm cho biết: “Đầu năm đưa con đi đến phố sách để mua sách bằng tiền lì xì được nhiều gia đình lựa chọn bởi đây là một hoạt động thiết thực dạy các con biết cách tiêu tiền và tìm đến tri thức quý báu từ những trang sách”.
Phố Sách thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. (Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn) |
Năm nay phố sách giới thiệu nhiều cuốn sách mới đặc biệt là kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, một đề tài rất thiết thực với mọi gia đình trong dịp đầu xuân này.
"Khéo khôn với tiền: Xuân sang mở mang kiến thức về tài chính" là buổi trao đổi được Nhà xuất bản Kim Đồng và Sách nhà mình tổ chức tại phố sách Hà Nội vào ngày 1-2, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ.
Tại đây, Ban tổ chức đã chọn giới thiệu đến độc giả vào ngày đầu xuân cuốn sách “Khéo khôn với tiền tránh những ưu phiền”. Sách sử dụng hình thức truyện tranh để chuyển tải kiến thức tài chính cho các gia đình, phụ huynh và trẻ nhỏ. Đây là cuốn truyện tranh thường thức độc đáo, sáng tạo về tài chính- ngân hàng và đầu tư đầu tiên của Việt Nam dành cho gia đình Việt.
Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Trong cuốn sách của không chỉ chia sẻ những kiến thức về tài chính mà cách thức truyền tải trong đó được thể hiện gần gũi với đời sống thông qua hơn 80 câu ca dao tục ngữ, dạy chúng ta về sự hiếu nghĩa với mẹ cha, tình yêu quê hương đất nước. Thí dụ như: Lặng nhìn sợi tóc phơi sương/Vương trên đầu lược mà thương mẹ già; Cánh cò cõng nắng cõng mưa/Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương; Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Tác giả Lê Thị Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. |
"Từ đó chúng ta biết yêu thương cha mẹ, ông bà nhiều hơn, biết trân quý tình cảm, công sức mà ông bà cha mẹ đã dành cho chúng mình, đặt hy vọng rằng chúng mình sẽ nỗ lực học tập thật tốt để mai sau đóng góp sức lực vào hành trình dựng xây nên những điều tốt đẹp cho cộng đồng và tạo dựng một cộng đồng biết quản lý tài chính tốt”.
Đây cũng là cuốn truyện tranh lần đầu tiên có nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ nhất tại Việt Nam đến thời điểm này (với hơn 80 câu), đã truyền cảm hứng về tình yêu thương, nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lao động. |
Cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền” với gần ba mươi câu chuyện thấm đẫm tình người xoay quanh các kiến thức cơ bản, thiết thực, dễ hiểu và dễ áp dụng liên quan đến chủ đề tài chính, tiền tệ, đầu tư đang rất được quan tâm hiện nay. Độc giả có thể tránh được những rủi ro tài chính qua câu chuyện được kể trong sách.
Tại buổi giao lưu, trao đổi đã diễn ra nhiều trò chơi tương tác giúp các phụ huynh và em nhỏ tiếp thu kiến thức về quản lý tài chính một cách thú vị. |
Một số hình ảnh của sự kiện:
Từ trái sang chị Lê Thùy Dương - Chủ nhiệm Dự án Sách Nhà mình, Ths. Lê Thị Thúy Sen (Vụ trưởng Vụ truyền thông Ngân hàng Nhà nước, tác giả cuốn sách Khéo khôn với tiền – Tránh những ưu phiền) và PGS. TS. Phạm Thị Hoàng Anh (Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng). |
Một cuốn sách hay mở ra trong ta cả một kho tàng tri thức, một thế giới mới, giúp tích lũy kiến thức, tăng cường kỹ năng, bồi dưỡng tâm hồn cho người đọc. Bên cạnh việc khai bút đầu xuân, khai mở tâm hồn thông qua những trang sách cũng là một nét đẹp văn hóa đầu xuân./.
Chiều Xuân